Luis Suarez: “Ở Liverpool không còn ai nhớ Torres”

14/10/2011 17:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần)- Trong vòng 4 năm qua, chân sút hiện đang chơi trong màu áo Liverpool đã làm rách biết bao mành lưới đối phương. Số bàn thắng anh ghi được trong thời gian ấy chỉ ít hơn một chút so với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Sau thành công ở World Cup 2010 và Copa America 2011, giờ thì anh thèm một chức vô địch Champions League.

Từ mấy năm nay, anh là một cỗ đại bác khủng khiếp trên sân cỏ châu Âu. Trong 4 năm qua, chỉ có Messi và Ronaldo ghi được nhiều bàn thắng hơn Luis Suarez trong các giải đấu của Lục địa già. Chàng trai 24 tuổi người Uruguay được bầu là cầu thủ hay nhất Copa America 2011 này giờ là một trong những ngôi sao lớn nhất của Liverpool. Phong độ ổn định và những pha lập công đều đặn của anh khiến hình ảnh Fernando Torres, kẻ đã đào tẩu sang Chelsea mùa Đông năm ngoái, nhanh chóng bị xóa nhòa ở Anfield. Suarez trả lời phỏng vấn nhật báo thể thao lớn nhất Italia Gazzetta dello Sport.

* Anh đã sống một cuộc đời nay đây mai đó. Anh đã đi từ quê hương của mình là Salto để lên đỉnh cao (chơi chữ, “alto”, là đỉnh cao)...

- Tôi đã đến với thế giới từ một thành phố giáp biên giới với Argentina và cách thủ đô Montevideo 500 km. Cavani (chân sút đang chơi cho Napoli - TT&VH Cuối tuần) cũng xuất thân ở đó. Tôi bắt đầu chơi bóng trên đường phố từ năm lên 4. Vào năm lên 7, tôi cùng mẹ và 6 anh chị em chuyển lên sống ở Montevideo với bà ngoại.

* Thế mà có người viết rằng, mẹ anh đã từng bỏ rơi anh...

- Không phải thế. Bố mẹ tôi bỏ nhau. Cả bố tôi cũng đến sống và làm việc ở Montevideo. Ông ấy luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng tôi lúc đó. Điều mà chúng tôi không có là sự sung túc, là cơ hội được sống đầy đủ. Chúng tôi không giàu có, không có gì trong nhà hết. Nhưng tôi vẫn có thể chơi trò chơi điện tử ở nhà bạn bè. Tôi thích Real Madrid, Barca, Inter và Milan.

* Có rất nhiều chất Italia trong tuổi thơ của anh. Thế còn bây giờ?

- Tôi yêu thích Ronaldo của Inter và cả Ronaldinho. Bây giờ, khi ở nhà, tôi hầu như chỉ xem bóng đá, khiến vợ tôi cũng phải phàn nàn. Tôi theo dõi Premier League, La Liga và Serie A. Tôi thích Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid. Tôi đã xem các trận Roma - Cagliari và Palermo -I nter mùa này để dõi theo các đồng hương Uruguay của tôi thi đấu. Tôi cũng xem Messi và Ronaldo thi đấu. Nhưng Xavi và Iniesta mới là những người đang có phong độ cao nhất. Họ có thể trong nháy mắt giải quyết được trận đấu.



Suarez đang khát khao danh hiệu tại Champions League- Ảnh Getty

* Hãy trở lại tuổi thơ của anh. Anh có một sự nghiệp thăng tiến rất nhanh...

- Khi 7 tuổi, tôi gia nhập CLB Urreta. Đội bóng này chi trả toàn bộ chi phí đi lại, quần áo thi đấu cũng như bữa ăn cho tôi cũng như người em trai út. Hai năm sau, tôi được đội Nacional đưa về.

* Anh đá trận đầu tiên cho đội này trong đội hình chính thức khi 18 tuổi, vào năm 2005 ở Cúp Libertadores.

- Vào năm 2006, tôi đoạt chức vô địch quốc gia Uruguay, chỉ một năm sau khi tôi được đôn lên đội hình một vào tháng 1/2005. Đấy là một giấc mơ thật sự. Tôi trưởng thành ở CLB này, CLB mà tôi cũng là một CĐV và thật tuyệt vời khi chiến thắng ngay khi chính thức khoác áo đội bóng ấy.

* Nhưng tại sao anh lại rời đấy để đến đội Groningen vào năm 2006?

- Bởi Sofia, người yêu tôi lúc ấy, giờ là vợ tôi, cùng với gia đình chuyển đến sống ở Tây Ban Nha. Tôi muốn đến châu Âu chỉ để được gần với cô ấy. Tôi không biết gì về Hà Lan cũng như đội Groningen. Nhưng lúc đó, đấy chính là CLB châu Âu duy nhất muốn có tôi. Tôi đã yêu Sofia từ khi tôi 15 tuổi, còn cô ấy 13 tuổi. Chúng tôi biết nhau qua một người bạn tôi, cũng là một đồng đội cũ ở đội Nacional.

* Ở Uruguay, người ta bảo rằng, chính cô ấy là người đã cứu anh thoát khỏi những mối “quan hệ bạn bè nguy hiểm”.

- Không phải. Thời mà chúng tôi chơi bóng trên những quảng trường của thủ đô Montevideo, xung quanh chúng tôi là một bầu không khí nguy hiểm, với tội phạm, ma túy. Tôi chơi bóng ở đó chứ không tiếp xúc với những phần tử như vậy.

* Thế rồi sau đó, anh chuyển đến Ajax vào năm 2007.

- Tôi học tiếng Hà Lan ở Groningen và học văn hóa lối sống ở Amsterdam. Tại Hà Lan, tôi học để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, bắt đầu từ việc chú ý đến cân nặng. Trước khi đến Ajax, tôi béo ú. Đồ ăn Hà Lan rất béo, khiến tôi lên cân nhanh.

* Mùa bóng 2008/2009 không hề quan hệ tốt đẹp với HLV Van Basten.

- Mọi chuyện trở nên xấu đi trên sân cỏ. Tất cả chống lại ông ấy. Điều dễ dàng nhất là đổ mọi trách nhiệm lên đầu HLV, bởi chúng tôi đã không đủ điểm để dự vòng bảng Champions League.



Suarez ngưỡng mộ
Ron Jans- Ảnh Getty

* Nếu được chọn một HLV, anh sẽ chọn ai?

- Ron Jans, HLV đội Groningen, người đã đưa chúng tôi dự Europa League. Ông ấy đã dạy tôi về bóng đá chuyên nghiệp và những luật lệ của ông. Tại Nacional là Martin Lasarte. Ông ấy đã đưa tôi vào đội hình một và không hề nao núng trước những lời chỉ trích của dư luận vì đã cho tôi ra sân ở độ tuổi còn trẻ như thế.

* Một trong những người rất tin tưởng anh là Washington Tabarez, HLV trưởng đội tuyển Uruguay.

- Với ông ấy, tôi khoác áo đội Uruguay lần đầu vào năm 2007. Ông ấy có rất nhiều ý nghĩa với tôi, là một người đã hoàn toàn tin tưởng vào tôi khi mà hầu hết mọi người đã quay lưng lại với tôi. Điều ấy cũng giống như việc không một ai tin rằng chúng tôi sẽ đi xa đến thế ở World Cup 2010 cũng như Copa America 2011. Nhưng chúng tôi đã biết chứng tỏ giá trị của mình. Đấy là sức mạnh của tập thể, sự đoàn kết, không ai được nghĩ mình quan trọng hơn người khác.

* Nhưng rõ ràng là có sự cạnh tranh dữ dội ở hàng công của đội Uruguay...

- Nhưng tôi là bạn thân với Forlan và Cavani. Tôi đã từng là đồng đội của Cavani ở World Cup cho lứa đội tuyển U-20 vào năm 2007. Sau đó tôi có một con gái, Delfina một tuổi. Cậu ấy cũng vừa mới làm bố. Thế nên, chúng tôi cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi lo với nhau.

* Tại Liverpool, anh chọn áo số 7 mà Dalglish (hiện là HLV trưởng) và Kevin Keegan đã từng mặc.

- Tôi đâu có biết điều này. Lúc đó, đấy là một trong số rất ít các số còn lại mà chưa ai chọn. Trên sân bóng, tôi cố gắng không nghĩ đến việc phải thừa hưởng một con số quan trọng như vậy với lịch sử CLB. Nhưng tôi tự hào khi mặc lên người chiếc áo đấu của Liverpool.

* Premier League như thế nào?

- Ở đây bóng đá là tốc độ, các đối thủ đều to cao và nguy hiểm. Họ chơi một thứ bóng đá liên tục không ngưng nghỉ.

* Các mục tiêu của anh là gì?

- Chúng tôi hiện không đá ở bất cứ một Cúp châu Âu nào và giờ chúng tôi muốn nhanh chóng trở lại trong tốp 4 đứng đầu giải. Hiện tại, đoạt chức vô địch Premier League không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi có thể đoạt các Cúp Anh. Rất khó có thể đuổi kịp được 2 đội bóng của thành Manchester cũng như Chelsea. Arsenal có khó khăn lúc đầu mùa, nhưng họ luôn là một đối thủ đáng sợ.

* Anh thấy Dalglish thế nào?

- Ông ấy đã cố nói chuyện với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha. Ông ấy muốn giúp tôi, tin tưởng tôi. Tôi chơi thân với Maxi Rodriguez, Reina, Lucas và người đồng hương Coates.

* Trong những người quản lí của anh có một cái họ nổi tiếng, Guardiola. Pere Guardiola chính là em trai của Pep Guardiola. Có bao giờ anh mơ đến xứ Catalan?

- Có chứ, tôi đã từng yêu Tây Ban Nha và thích Barcelona. Nhưng nếu họ muốn có tôi, thì họ hãy đến tìm tôi, chứ vấn đề không nằm ở tên họ của người quản lí. Tôi vẫn tiếp tục công việc của tôi ở Liverpool và sẽ xem xét các đề nghị đến với mình. Dĩ nhiên tôi cảm thấy sẽ rất ổn nếu chuyển đến Barcelona. Đấy là một đội bóng đậm chất kĩ thuật. Nhưng khi còn chơi cho Ajax, tôi đã mơ đến một đội bóng lớn. Giờ thì tôi đang ở đây và tôi hài lòng.

Thư Anh (lược dịch)

Về một người cùng tên, cùng họ

* Anh có biết người cùng tên và cùng họ với anh, Luis Suarez, ngôi sao của Barcelona và Inter, người đoạt Quả bóng vàng châu Âu năm 1960?

- Tôi đã gặp ông ấy năm ngoái ở khán đài danh dự của sân Bernabeu, cho trận Real Madrid gặp Ajax của tôi ở Champions League. Nhưng tôi xin thú thật là ở Uruguay chúng tôi, chả ai nghe đến cái tên này cả.

* Vậy anh tôn thờ ngôi sao nào?

- Batistuta. Tôi đã xem những trận đấu của anh ấy trong màu áo Fiorentina cũng như mùa bóng anh ấy đoạt Scudetto với AS Roma. Đấy là một cầu thủ chất lượng, người biết chớp thời cơ cực tốt, sự tập trung, bản năng sát thủ, tinh thần chiến đấu và chiến thắng. Tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy.


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm