“Song sát” Carroll-Suarez lập công, Liverpool thắng trận derby

01/10/2011 20:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Hai pha lập công của bộ đôi Carroll-Suarez trong hiệp 2 đã giúp Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Everton trong trận derby thứ 216 của vùng Merseyside. Nhưng đây không hề là một chiến thắng dễ dàng của “The Kop”.

Đúng với tính chất của một trận derby vùng Merseyside, hai đội nhập cuộc nhanh và quyết liệt ngay từ đầu. Tốc độ của trận đấu được đẩy cao ngay từ những phút đầu tiên nên cơ hội ghi bàn liên tục đến với cả hai đội. Phút thứ 7, Downing thoát xuống rất nhanh bên cánh trái rồi căng ngang cho Suarez băng lên dứt điểm nhưng bóng đi hơi sâu khiến tiền đạo người Uruguay không thể chạm bóng. Chỉ 2 phút sau đó, lại là Suarez có cơ hội đánh đầu cận thành sau nỗ lực tạt bóng của Kuyt bên cánh trái, nhưng thủ môn Howard đã chọn đúng vị trí để bắt gọn bóng.


Liverpool đã có một chiến thắng nhọc nhằn - Ảnh Getty

Dù lực lượng bị đánh giá thấp hơn nhưng Everton đã chứng tỏ rằng chất lượng đội hình không phải là yếu tố quan trọng nhất trong những trận derby. Ngay sau pha dứt điểm bằng đầu bất thành của Suarez, Everton đã có câu trả lời bằng cú đánh đầu hiểm hóc của Cahill sau pha tạt bóng của Coleman nhưng thủ môn Reina đã xuất sắc tung người cứu thua cho đội khách. Sức ép liên tục được tạo ra lên phần sân của Liverpool khiến ngay cả một trung vệ như Distin cũng có cơ hội băng lên khống chế bóng và dứt điểm như một tiền đạo nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Tuy vậy, vào thời điểm mà Everton đang có một thế trận rất tốt, tiền vệ trẻ Rodwell lại đẩy đội chủ nhà vào thế khó khi bị truất quyền thi đấu ở phút 23 sau pha vào bóng nguy hiểm đối với Suarez. Với lợi thế hơn người, Liverpool dễ dàng giành quyền kiểm soát thế trận, nhưng trước sự quyết tâm của các cầu thủ Everton, đội khách gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Howard.

Phải tới khi các cầu thủ Everton mắc thêm một sai lầm nữa, Liverpool mới có cơ hội mở tỷ số. Phút 41, trung vệ Jagielka đã có một pha vào bóng rất thiếu kinh nghiệm với Suarez trong vòng cấm khiến Everton phải chịu phạt đền. Tuy vậy, trên chấm 11m, Kuyt đã không thể đánh bại Howard. Bàn thắng tiếp tục ngoảnh mặt với Liverpool ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 sau khi cú sút xa rất hiểm hóc bằng chân trái của Adam đã đánh bại được Howard nhưng bóng lại đập trúng xà ngang.

Chơi thiếu người nhưng bù lại sự quyết tâm và thi đấu lăn xả của các cầu thủ đã giúp Everton tạo ra một thế trận không đến nỗi nào. Chính họ mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2 sau pha phối hợp của bộ ba Fellaini, Cahill và Saha, tuy nhiên, cú sút sau đó của Saha lại đi rất thiếu chính xác. Gặp khó khăn trong việc tấn công từ trung lộ lẫn hai cánh, Liverpool phải sử dụng tới những pha tạt bóng bổng vào trong vòng cấm để tận dụng chiều cao của Carroll. Chính tiền đạo cao kều người Anh đã có liên tiếp hai pha đánh đầu rất nguy hiểm buộc Howard phải vất vả cản phá.

Phút 61, sự lơ là trong khâu kèm người của Liverpool đã tạo khoảng trống để Saha dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Thủ thành Reina đã phải phát cáu với các đồng đội trong tình huống này. Dù đang chơi hơn người nhưng Liverpool không hề cho thấy sự vượt trội về thế trận cũng như số cơ hội tạo ra. Bế tắc trong lối chơi, HLV Kenny Dalglish buộc phải có sự điều chỉnh khi tung bộ đôi Gerrard và Bellamy vào sân thay cho Adam và Downing để chơi thiên về tấn công.

Chỉ ít phút sau khi có sự điều chỉnh, Liverpool đã có điều họ muốn là bàn mở tỷ số do công của Carrol ở phút 71. Bellamy, cầu thủ mới vào sân thay người, đã có pha chuyền bóng thông minh để Enrique băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang cho Carroll dứt điểm ngay bằng chân trái, không cho Howard cơ hội cản phá. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Carroll cho Liverpool sau 11 giờ 21 phút thi đấu liên tục, một hiệu suất quá tồi.

Bàn thua khiến các cầu thủ Everton nôn nóng dâng cao tìm kiếm bàn thắng và đây là cơ hội để Liverpool trừng phạt đối phương bằng những pha phản công nhanh. Phút 82, từ một pha phản công nhanh như vậy cộng với sự thiếu ăn ý của bộ đôi Distin-Baines bên phía Everton, Suarez đã nhân đôi cách biệt cho Liverpool bằng một pha dứt điểm cận thành dễ dàng. Tỷ số suýt chút nữa đã là 3-0 cho Liverpool nếu cột dọc không từ chối nỗ lực dứt điểm của Kuyt ở phút bù giờ thứ hai. Tuy vậy, chiến thắng 2-0 là quá đủ để Liverpool giành chiến thắng trong trận derby thứ 216 của vùng Merseyside.

+ Bàn thắng: Carroll 71’; Suarez 82’

+ Thẻ đỏ: Rodwell 23’

+ Đội hình thi đấu:

Everton: Howard, Hibbert (Vellios 79’), Baines, Jagielka, Distin, Cahill, Osman (Neville 69’), Coleman (Drenthe 59’), Fellaini, Rodwell, Saha.

Liverpool: Reina, Kelly, Enrique, Carragher, Skrtel, Kuyt, Downing (Bellamy 67’), Lucas, Adam (Gerrard 67’), Carroll, Suarez.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm