Sự việc - Ý kiến: 'Trình bày thì lên phường…'

26/10/2022 13:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm rồi, sau trận đấu giữa CLB TP.HCM và SLNA, có sự vụ khá ầm ĩ, khi đội trưởng Quế Ngọc Hải viết status cảm ơn các CĐV chân chính. Đối lại, Hải Quế nhận vô số gạch đá.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: CLB SLNA xin lỗi người hâm mộ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: CLB SLNA xin lỗi người hâm mộ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: CLB SLNA xin lỗi người hâm mộ sau những trận đấu đáng thất vọng vừa qua tại V-League.

Nguyên văn, Facebook của Quế Ngọc Hải viết: "Cảm ơn những cổ động viên CHÂN CHÍNH đã luôn dành tình yêu thật lòng cho đội bóng dù ở thời điểm nào, đã đến sân cổ vũ cho đội ngày hôm nay. Chúng tôi đã và sẽ luôn chiến đấu vì niềm tự hào Xứ Nghệ và vì các bạn nữa! Song Lam Nghe An Football Club”.

Thực ra, công việc của cầu thủ là đá bóng, đá cho hay. Hôm nay, người khác có thể hiểu lầm họ, mai giới mộ điệu vẫn hiểu lầm và ngày kia, người ta vẫn hiểu lầm. Song, không sao cả. Không cần phải giải thích.

Quế Ngọc Hải, với vai trò là đội trưởng, tự thấy nghĩa vụ phải trình bày. Nhưng cuối cùng vẻ như, nó lại phản tác dụng.

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chúng ta tạm quên những “câu vè” cũ, kiểu như “hoan hô đội bóng tỉnh ta…". Thực tế là, vài trận đấu gần đây, SLNA đã không đá với đúng sức mình. Nhưng, nếu là đối trọng tương đương, thì giải thích thế nào với HAGL, "những đứa trẻ nhà bầu Đức"?!

Trở lại với những diễn biến ở Thống Nhất hôm rồi, rõ ràng, người hâm mộ SLNA có lý do để không đồng hành cùng đội bóng. Họ không tin đội bóng quê hương sẽ chơi hết mình trước đối thủ đang ở đáy bảng xếp hạng. Và thực tế là như vậy.

Chú thích ảnh
Lee Nguyễn (giữa) cùng TP.HCM  đã suýt giành chiến thắng trước SLNA ở vòng 22.
Ảnh: VPF

Quế Ngọc Hải trách cứ người hâm mộ, nhưng “màn thưa sao che được mắt thánh”. Quế Hải và đồng đội có thể không và chưa phản bội người hâm mộ, nhưng lịch sử nếu muốn chứng minh điều ngược lại, hãy chứng tỏ trên sân. Giải thích, trình bày và tệ hơn là đôi co với người hâm mộ, chỉ làm câu chuyện trở nên tệ hơn. Và đó là điều không nên.

Quế Ngọc Hải có trách nhiệm của mình, nhưng đội bóng mang vai trò của tập thể, của niềm tự hào bản địa. Bằng cách nào đó, đừng để người hâm mộ quay lưng là được.

Hãy chứng minh bằng hành động, thay vì lời nói. Và mạng xã hội chỉ là chỗ để chơi thôi.

Chúng ta làm bóng đá, đôi khi chỉ cần tử tế là được. Còn trình bày, xin mời lên phường! Bóng đá là không trình bày, đổ thừa, nó là cuộc chơi của những người đàn ông!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm