Sự trung thực của nhạc sĩ Phú Quang được khán giả tán thưởng

02/07/2012 09:03 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH Online) - Đúng như đã chia sẻ với TT&VH, ở vị trí khách mời bình luận của chương trình Bài hát yêu thích diễn ra tối qua (1/7) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, nhạc sĩ Phú Quang đã nói một cách trung thực về phần trình diễn 12 ca khúc. Sự trung thực ấy khiến khán giả phấn khích tới mức dành cho ông những tràng pháo tay liên tiếp.

Tràng pháo tay đầu tiên khán giả dành tặng cho Phú Quang là khi ông nói rất thật rằng, lần sau nếu trong chương trình có xuất hiện những ca sĩ/nhóm nhạc giống như Cường Seven (với Beautiful Girl), 365 (Quay về) hay G.Plus (Xóa) thì BTC nên phát cho khán giả phần lời ca khúc. Tại khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, không chỉ nhạc sĩ Phú Quang không nghe rõ lời, mà hầu hết khán giả cũng không nghe rõ Cường Seven và các cô gái G.Plus hát gì…

Quả thực, tiêu chí hát live của Bài hát yêu thích (BHYT) đúng là thách thức với những ca sĩ trẻ. Tiêu chí này không ít lần làm “lộ mật” những ca sĩ/nhóm nhạc chưa có khả năng hát live dù những bản thu âm trước đó của họ rất ổn. MV Beautiful Girl từng đạt kỷ lục lượt xem hơn 25.000 trong chưa đầy 1 ngày sau khi xuất hiện trên youtube, còn Quay về cũng đạt lượt xem nhiều thứ 2 trên web: baihatyeuthich.vn để xuất hiện trong liveshow. Tuy nhiên, vị nhạc sĩ khó tính lại khá hài lòng với phần dàn dựng cũng như vũ đạo điêu luyện minh họa cho các ca khúc.

Lần thứ hai Phú Quang khiến khán giả tiếp tục vỗ tay không ngớt là khi ông dí dỏm nói rằng: Không biết đọc tên Noo Phước Thịnh (với Xin lỗi em) là gì, vì có tới hai chữ cái “O”! Cái sự trung thực của Phú Quang có lẽ cũng là băn khoăn của không ít khán giả lớn tuổi khi xem BHYT. Với tiêu chí tìm ra “hit” trong thời điểm mỗi tuần, mỗi tháng, BHYT phản ánh chân thực bức tranh thị trường âm nhạc với sự xuất hiện phong phú, đa dạng của các phong cách âm nhạc. Dành 40% sự quyết định cho một ca khúc được yêu thích vào tin nhắn và lượt xem trên website, có lẽ, BHYT đang hướng tới “gu” thưởng thức của những người trẻ.


Màn trình diễn của Cường Seven và vũ đoàn

Một trong những ca khúc tạo được cảm xúc cho khán giả trong BHYT tối qua chính là phần thể hiện Nhật ký của mẹ của ca sĩ Hiền Thục. Trong khi đó, diva Thanh Lam dù mất giọng vẫn đầy cảm xúc khi trình diễn Em yêu anh – một sáng tác tiếp theo của Lê Minh Sơn. Còn Phương Thanh dù đã “xuống tóc” và không “nhảy sung” như những lần xuất hiện trước thì cũng gây ấn tượng với bản pop ballad Nào có ai biết (Đức Trí).

Chiều phủ Tây Hồ (lời: Thái Thăng Long) xuất hiện với cặp song ca: Tấn Minh và Khánh Linh khiến “cha đẻ” của nó - nhạc sĩ Phú Quang bất ngờ, nhất là với phần phối mới của nhạc sĩ trẻ Huyền Trung. Trong khi đó, cũng phải lâu lắm khán giả mới thấy lại một ca khúc mang ý nghĩa xã hội: Nếu chỉ sống một ngày (sáng tác: Anh Tuấn/ thể hiện: MTV) kiểu như Lá cờ (Tạ Quang Thắng) hay Chú lính nhựa (Pi Band) trước kia. Nếu chỉ sống một ngày bắt nguồn từ câu chuyện ngày tận thế 21.12.2012. Cho dù điều này không bao giờ xảy ra thì có lẽ, mỗi chúng ta cũng cần có 1 cái nhìn đúng đắn về nó để ý nghĩa đẹp đẽ của cuộc sống. 

Một khúc sông Hồng nhận giải Bài hát yêu thích tháng 6

Ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Lê Minh Sơn trở thành chủ nhân của giải thưởng Bài hát yêu thích tháng 6 với phần thể hiện Một khúc sông Hồng tại liveshow 5. Trước đó, Nếu như anh đến (sáng tác: Nguyễn Đức Cường, thể hiện: Văn Mai Hương) ra mắt ở liveshow tháng 1 và cũng giành giải Bài hát của tháng trong liveshow 2.

Hình ảnh live show tháng 7 Bài hát yêu thích
























H.L

Ảnh: Tô Thanh Tân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm