Sự tái sinh diệu kỳ của Trọng Hoàng

05/05/2025 13:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

Phút 80, trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và B.Bình Dương, Trọng Hoàng thoát xuống như một chú linh dương để phá bẫy việt vị. Cú vẩy má ngoài nhanh như điện và tỷ số là 3-1 cho chủ nhà Hà Tĩnh. Nếu cứ đá như thế này có khi Hà Tĩnh lại giành được huy chương cũng nên.

U40 mà ngỡ như đôi mươi, thật không thể tin được, khi Trọng Hoàng năm nay đã 36 tuổi, cái tuổi mà đại đa số cầu thủ Việt Nam đều đã vào tổ hưu trí. Hoàng lại từng dính chấn thương rất nặng. Nhưng, Hoàng vẫn ở đó, cày ải gần như không ngơi nghỉ. Bàn thắng vào lưới B.Bình Dương diễn ra ở thời điểm cuối trận đấu, chứ không phải đầu hiệp 1. Đó là một bảo chứng cho nền tảng thể lực tuyệt vời của cựu tuyển thủ quốc gia này.

Thời điểm này 3 năm trước, Trọng Hoàng tưởng như đã phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn với đa chấn thương ở vùng lưng và cột sống: Thoát vị đĩa đệm, vẹo cột sống và chèn rễ dây thần kinh. Hoàng không thể đi đứng như người bình thường, chứ đừng nói đá bóng (vào thời điểm đó, anh đang thuộc biên chế của SLNA).

Có bệnh thì vái tứ phương. Thuốc Tây, thuốc nam, nói chung là Đông/Tây y kết hợp, tiền vệ người Nghệ An thậm chí đã tìm qua tận Singapore hội chẩn và chữa trị..., nhưng không ăn thua. Lần đi Singapore, các bác sỹ khuyên Hoàng nên mổ, song anh đã lắc đầu. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt, cuối cùng Hoàng đã tìm đến Trung tâm RTD Rehab chỗ bác sỹ ĐTQG Trần Huy Thọ, cũng là một người bạn vong niên đồng hương.

Bóng lăn trong tuần: Sự tái sinh diệu kỳ của Trọng Hoàng - Ảnh 1.

Ở tuổi U40 nhưng Trọng Hoàng vẫn chơi rất tốt ở V-League. Ảnh: Minh Hoàng

3 tháng tập hồi phục dài hơn thế kỷ, bản thân Trọng Hoàng cũng chỉ mong đi đứng bình thường trở lại. "Cơ địa của Trọng Hoàng rất tốt, với các nhóm cơ đẹp. Cùng với ý chí sắt đá, và sự tin tưởng, chúng tôi đã thành công", bác sỹ Thọ luôn tin vào điều kỳ diệu. Chuyện sau đó chúng ta hay gọi là lịch sử, với màn tái sinh tuyệt vời của Nguyễn Trọng Hoàng trong màu áo Hà Tĩnh kể từ mùa giải năm ngoái.

Trọng Hoàng đã có một sự nghiệp thi đấu đầy vinh quang, từ SLNA đến B.Bình Dương, Thanh Hóa, Viettel và lúc này là Hà Tĩnh, nơi anh được sinh ra. Gần 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp (còn có thể kéo dài hơn), Hoàng có 4 chức vô địch V-League với 3 CLB khác nhau, chưa kể Cúp quốc gia hay Siêu Cúp quốc gia. Ở các cấp độ ĐTQG, Trọng Hoàng cũng đi cùng các cột mốc quan trọng của nền bóng đá, từ HCB SEA Games 2009, đến HCV SEA Games 30 Philippines 2019, từ chức vô địch ASEAN Cup 2018, đến suất chơi tứ kết Asian Cup 2019.

Tinh thần thi đấu tuyệt vời, thừa quyết liệt, nền tảng thể lực siêu hạng..., Trọng Hoàng thuộc mẫu cầu thủ không có điểm gì đáng chê. Chơi đa năng ở đầy đủ các vị trí, thậm chí người bình thường còn không biết Trọng Hoàng thuận chân nào. Ngót 2 thập niên chơi bóng, Hoàng gần như không có tì vết.

Bàn thắng vào lưới đội bóng cũ B.Bình Dương, nơi mà anh đã có thêm 2 chức vô địch V-League, chỉ là một trong hàng trăm bàn thắng khác suốt sự nghiệp và ở các cấp độ khác nhau của Trọng Hoàng. Nhưng, nó lại có ý nghĩa rất đặc biệt với anh, dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 36. Thực ra, sau ngày 14/4, Nguyễn Trọng Hoàng đã bước qua tuổi 37 rồi. Thế nên mới gọi là sự tái sinh diệu kỳ của người không phổi Trọng Hoàng.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm