Món quà lớn cho các cule: Guardiola ở lại Barca tới 2011!

21/01/2010 08:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sinh nhật Guardiola, nhưng ông mới là người phát quà. Hôm qua, tức chỉ 2 ngày sau sinh nhật tròn 39 tuổi (Guardiola sinh ngày 18/1/1971), Guardiola đã bất ngờ đồng ý gia hạn hợp đồng với Barca thêm 1 năm nữa. Nói là bất ngờ, bởi chỉ cách nay có mấy hôm, Guardiola còn khẳng định với báo chí rằng "sẽ thật là lố bịch nếu cứ nói về tương lai của tôi vào thời điểm này". Và thực sự là vụ việc cũng diễn ra hết sức chóng vánh. Sáng ngày 20/1, Barca gửi một thông cáo cho hay họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo (không cho biết trước lý do) vào lúc 13 giờ 30 giờ Barcelona (tức 19 giờ 30 giờ Việt Nam). Tại đó, Chủ tịch Joan Laporta đã tuyên bố với vẻ mãn nguyện không thèm giấu diếm: "Chúng tôi ở đây để thông báo rằng Guardiola sẽ tiếp tục dẫn dắt Barca trong mùa giải tiếp theo".

Tuy nhiên, có một thông tin cũng rất cần được lưu ý là, theo chính lời Laporta, hợp đồng mới sẽ chưa được ký kết cho tới chừng nào Barca còn chưa biết ai sẽ là Chủ tịch mới của CLB. Nghĩa là người chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới mới là người chính thức ký hợp đồng với Guardiola chứ không phải là Laporta. Và thế cũng có nghĩa là chưa thể khẳng định chắc chắn Guardiola sẽ ký hợp đồng mới, bởi thỏa thuận miệng dù sao cũng chỉ là thỏa thuận miệng. Do đó, hãy cứ xem những tuyên bố của Laporta trong cuộc họp báo hôm qua chỉ là một động thái để trấn an giới cule, những người không dám tưởng tượng ra cuộc sống sẽ thế nào nếu thiếu Guardiola. Hôm sinh nhật Pep, đã có tới 14.000 người vào trang facebook của Barca để chúc mừng sinh nhật, cũng là để kêu gọi ông ở lại.

Guardiola sẽ ở lại Barca tới 2011

Dù sao thì với động thái này của Barca, Guardiola sẽ không còn phải trả lời những câu hỏi móc máy về tương lai của mình trong các cuộc họp báo nữa. Việc ông liên tục từ chối ký hợp đồng đã trở thành nguồn cơn của biết bao tranh cãi, đồn thổi, trong đó tệ hại nhất là tin đồn Pep muốn "làm giá" với Barca. Tờ báo lá cải của Anh News of the World thậm chí còn dám khẳng định chắc chắn rằng M.U đã tiếp xúc với Guardiola để mời ông về thay thế Alex Ferguson khi HLV người Scotland nghỉ hưu (cuối mùa 2011). Về phần mình, Chủ tịch Laporta cuối cùng cũng đã có thể xoa tay mãn nguyện. Quả bóng trách nhiệm đã được ông đẩy một cách gọn ghẽ sang chân người khác. Nếu Guardiola không chịu ký hợp đồng mới, thì đó là lỗi của vị Chủ tịch mới chứ không phải của Laporta.

Dù sao thì việc Guardiola công khai thể hiện ý định muốn gắn bó lâu dài với Barca cũng đã là một sự kiện đáng ăn mừng. Và tạm thời cứ thế cái đã. Còn muốn biết thực hư thế nào, cứ phải chờ cho tới khi cuộc bầu cử kết thúc.

Thành tích của Guardiola

Số trận: 95

Thắng: 67

Hòa: 19

Bại: 9

Bàn thắng: 231

Bàn bại: 73

Danh hiệu: 6
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm