Stones sẽ khiến Chelsea tiếc nuối?

11/09/2015 06:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm mai, Chelsea sẽ có chuyến làm khách được dự báo không hề dễ dàng đến Everton. Họ còn phải đối đầu một trong những “mục tiêu hụt” trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua: John Stones.

Không ai quên lần gặp gỡ giữa hai đội trên sân Goodison Park mùa giải năm ngoái, cũng ở những vòng đấu đầu tiên. Bất chấp Chelsea là đội giành chiến thắng, HLV Jose Mourinho không thể hài lòng với tỷ số 6-3 khi hàng thủ của đội chủ sân Stamford Bridge đã có một buổi tối điên rồ.

Mùa này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thất vọng với khởi đầu của Chelsea: 9 bàn thua sau 4 trận đầu tiên. Các đối thủ đã tìm ra quá nhiều lỗ hổng nơi bộ tứ vệ của nhà ĐKVĐ Premier League.

Giải pháp mà Mourinho cần để giải quyết vấn đề nơi hàng thủ sẽ xuất hiện trên sân Goodison Park, chỉ tiếc rằng gương mặt ấy không ra sân trong màu áo Chelsea. Everton đã bốn lần từ chối lời đề nghị từ Chelsea cũng như yêu cầu được ra đi của Stones. Trận đấu đầu tiên khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại đáng ra phải là màn ra mắt của trung vệ 21 tuổi này trong màu áo mới, nhưng rất có thể cuộc đọ sức tối mai sẽ cho Chelsea thấy họ đã bỏ lỡ những gì khi không thể chiêu mộ Stones.

Vì thương vụ Stones bất thành, Mourinho đã phải sử dụng đến phương án B khi mang Papy Djilobodji về từ Nantes với mức giá 2,7 triệu bảng. Trung vệ người Senegal chắc chắn sẽ không được đá chính ngay tức thì, thay vào đó Mourinho lựa chọn hai trong ba cái tên: John Terry, Kurt Zouma và Gary Cahill cho vị trí trung vệ. Terry, người đã chơi đủ 3.420 phút (38 trận) ở Premier League mùa trước, vắng mặt trong 171 phút ở ba trận của Chelsea mùa này, với một lần bị thay ra, một chiếc thẻ đỏ trực tiếp và án treo giò ngay sau đó. Con số đó chỉ rõ sự bất ổn nơi hàng thủ của Chelsea, khác hẳn với những gì Stones đang mang đến cho Everton mùa này.

Chelsea quyết tâm mua John Stones nhưng vẫn bất thành

Anh cùng với Phil Jagielka đã ra sân cả 5 trận đầu mùa của Everton, bao gồm chiến thắng trước Barnsley ở Cúp Liên Đoàn. Bất chấp Stones có lỗi ở một trong ba bàn thua trong trận đấu đó, HLV Roberto Martinez vẫn đánh giá màn trình diễn của anh là “ngoài sức tưởng tượng”.

Việc giữ Stones ở lại phần nào đó thể hiện quyết tâm của HLV Martinez trong việc ổn định bộ khung nhân sự của Everton, trong đó có Stones cùng Seamus Coleman, James McCarthy, Ross Barkley và Romelu Lukaku. Sau một mùa giải đáng thất vọng, chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết tâm nối tiếp truyền thống của người tiền nhiệm David Moyes: Hạn chế tối đa việc bán máu các tài năng triển vọng cho các ông lớn. Cách đây hai năm, Everton từng quyết tâm giữ chân Leighton Baines trước lời mời gọi từ Man United.

Cũng phải nói thêm rằng cái giá 40 triệu bảng dành cho Stones chắc chắn sẽ còn thay đổi, khi mà tiềm năng của trung vệ 21 tuổi này còn rất lớn. Nhưng ít nhất Everton đang quyết tâm với chiến lược giữ tài năng của mình.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm