Gerrard là Zidane của Liverpool

16/03/2014 19:02 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Gerrard chưa bao giờ là một viên tướng thật sự. Anh là một ngôi sao. Năm 2009, anh đã ghi 2 bàn khi Liverpool đánh bại Real Madrid 4-0, khiến Zinedine Zidane bình luận: “Anh ấy có phải là người giỏi nhất thế giới hay không ư? Anh ấy có thể không có được sự chú ý như với Messi và Ronaldo, nhưng có, tôi cho rằng anh ấy là người giỏi nhất.”

“Nếu bạn không có một cầu thủ như Gerrard, cả đội bóng sẽ bị ảnh hưởng. Khi chúng tôi vô địch La Liga và châu Âu ở Real, tôi luôn cho rằng Claude Makelele là cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi. Không cách gì mà tôi, Figo hay Raul có thể làm được những điều chúng tôi đã làm nếu không có Claude. Điều tương tự cũng đúng với Liverpool và Gerrard” – Zizou kết luận.

Không phải là một thủ lĩnh sắt đá

Nhưng lời khen của Zidane cho thấy anh biết rất ít về Gerrard. Đúng, Gerrard có thể chạy nhiều hơn hầu hết cầu thủ và sở hữu nguồn năng lượng dồi dào, nhưng anh không phải là kiểu cầu thủ ăn no vác nặng như Makelele ở Real Madrid.

Dưới đây là những gì Gerrard nói về việc tắc bóng: “Với các cầu thủ khác, tắc bóng là một kỹ thuật, còn với tôi, đó là sự kích thích của adrenaline… Việc đối thủ có bóng khiến tôi không chịu nổi… Tôi phải giành lại bóng. Bóng phải là của tôi”. Những cầu thủ chỉ đá quét và chuyên giành lại bóng như Makelele coi tắc bóng là một kỹ thuật. Anh nhỏ con và phải học cách vào bóng cho chính xác, chứ không thể chỉ coi đó là sự kích thích của adrenaline. Anh phải vào bóng đúng lúc và hiệu quả: “Nếu bạn nhỏ con, bạn phải biết cách tắc bóng đúng lúc. Đối thủ của bạn có thể to con, mạnh mẽ, nhưng nếu vào bóng đúng lúc, bạn sẽ giành lại bóng”.

Makelele là mẫu cầu thủ giành lại bóng rồi chuyền cho ai đó giỏi hơn anh trong tấn công. Gerrard chính là người giỏi hơn trong tấn công. Anh không phải là Makelele của Liverpool, anh là Zidane. Gerrard không phải là cầu thủ như Zidane nói.

Dưới đây là những gì anh nói về Patrick Vieira, người đã áp đảo anh ở chung kết Cúp FA 2001: “Patrick đã di chuyển với một nhịp độ khác, nhanh hơn, anh ấy hoàn toàn áp đảo tôi, và tôi muốn có chiếc áo của anh ấy”. Keane thì không thích chuyện áo sống đó cho lắm: “Tôi từng gặp những cầu thủ nhiều kinh nghiệm tới và hỏi xin đổi áo với tôi sau trận… Tôi nghĩ: anh ta có nghĩ tới trận đấu không thế? Có những cầu thủ nói: Tôi có 50 áo đấu các danh thủ ở nhà, và tôi nghĩ: vậy anh ta có bao nhiêu danh hiệu?”

Nếu bạn nói về số danh hiệu Premier League, Gerrard cũng không có gì. Thế hệ Man United 1992, Ryan Giggs, Paul Scholes, Beckham, Nicky Butt, và Gary và Phil Neville, có tổng cộng 50 huy chương vô địch, nhưng Gerrard vẫn là cầu thủ toàn diện hơn họ.

Một cầu thủ lãng mạn

Một số cầu thủ Man United có thể giỏi hơn Gerrard ở một số khía cạnh. Scholes cầm bóng tốt hơn. Giggs đi bóng giỏi hơn. Beckham chuyền bóng điệu nghệ hơn. Nhưng không ai toàn diện như Gerrard. Ghi bàn là khó khăn nhất trong bóng đá. Gerrard đã ghi 183 bàn cho CLB và ĐTQG, nhiều hơn Giggs (181), Scholes (169) hay Beckham (146).

Anh là cầu thủ duy nhất đã ghi bàn ở các trận chung kết Cúp FA, League Cup, UEFA Cup và Champions League. Anh cũng có số danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa nhiều hơn toàn bộ thế hệ 1992 của Man United cộng lại. Các danh hiệu vô địch thuộc về tập thể, chứ không phải cá nhân. Các cầu thủ của Man United có tỉ số huy chương 50-0 với Gerrard vì như một tập thể, họ mạnh hơn Liverpool.

Rafa Benitez, một HLV thực dụng đã từng rút Gerrard khỏi sân trong trận derby với Everton vì “cậu ta chơi với quá nhiều cảm xúc”, tức là chạy loanh quanh như một thằng ngốc. Benitez đã từng tìm cách thuyết phục Gerrard chơi bằng cái đầu nhiều hơn là trái tim. Nhưng ông đã phải thất vọng: Gerrard là một cầu thủ nhiệt huyết bản năng, thậm chí lãng mạn và có phần ngây thơ. Anh chiến đấu không phải với cái đầu lạnh lùng đầy toan tính của một thủ lĩnh đích thực, mà đốt lên ý chí nhờ chính bầu máu nóng của mình. Một con người theo “chủ nghĩa lãng mạn” trên sân cỏ. Một Zidane của Liverpool.

Đón đọc kỳ III “Vị tướng quân nhút nhát” trên số báo ngày mai, 17/2/2014.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm