Steve Bruce: 'Cahill ngã vờ như đang diễn vở Hồ thiên nga'

14/12/2014 07:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận thua Chelsea 0-2 vào tối qua, HLV Steve Bruce đã chỉ trích pha ngã vờ của hậu vệ Gary Cahill.

Bằng thái độ điềm tĩnh nhưng đầy châm biếm, HLV của Hull City cho rằng các cầu thủ ngã vờ làm tổn hại đến “sự trung thực và trong sạch” của Premier League. Ông ám chỉ pha ngã vỡ trong vòng cấm Hull City của trung vệ Gary Cahill.

Cahill đã lao vào cướp bóng trong pha đó, và nhanh chóng ngã dúi dụi dù không có bất cứ tác động nào từ phía hậu vệ Hull City, trong thời điểm tỉ số trận đấu là 1-0. Trọng tài không thổi phạt đền nhưng cũng không phạt thẻ vàng với lỗi đó. Đáng nói, trước đó Cahill đã dính 1 thẻ vàng, nghĩa là lẽ ra anh đã bị đuổi.

“Đây là một trung vệ của tuyển Anh”, Bruce chua chát. “Cậu ta ngã vờ để kiếm phạt đền. Nhưng khi bạn xem lại pha đó, nó giống như có ai đang diễn vở Hồ thiên nga. Cậu ta đã cố gắng đóng kịch, rõ ràng là vậy. Ở các nước Latin, người ta sẽ vỗ tay cho pha đó. Nhưng chúng ta tận hưởng Premier League vì ở đây có sự trung thực và trong sạch”.


Pha ngã vờ của Cahill

“Chúng ta cần dừng ngay hiện tượng này lại, đừng để nó len lỏi vào đời sống Premier League. Đó không phải một quyết định khó khăn gì. Bạn muốn trọng tài làm tốt việc của họ. Khi rơi vào trường hợp như vậy, bạn cần họ đưa ra quyết định chính xác. Hãy xem lại pha quay chậm và bạn sẽ thấy công lý chưa được thực thi”.

Ông Bruce cay cú cũng vì một lẽ, tiền vệ Tom Huddlestone của Hull bị đuổi thẳng thừng sau một pha vào bóng nguy hiểm, còn phía Chelsea vẫn đủ người dù Cahill xứng đáng nhận thêm 1 thẻ vàng.

Phát biểu của ông Bruce cũng đáp trả tuyên bố của Jose Mourinho vào tháng 1 năm nay, rằng “ở Chelsea không có kịch sĩ”. Sau phát biểu của ông Bruce, ông Mourinho đáp trả: “Tôi không tin Cahill ăn vạ. Và nếu bạn nói với tôi rằng tôi sai thì chắc là có gì đó bất thường đã xảy ra. Hoặc là cậu ấy mất thăng bằng chăng? Nhưng đó là chàng trai rất rất trung thực. Tôi không tin cậu ấy ăn vạ trong vòng cấm”.


Bruce cay cú vì Cahill ngã vờ mà không bị phạt.

“Chúng ta đã đề cập đến chủ đề này vào năm ngoái. Sự thật, nhiều cầu thủ của các đội bóng khác ở Anh ăn vạ rất nhiều, dù cho đây là đất nước yêu bóng đá trong sạch. Ở Chelsea, chúng tôi trong sạch. Willian chơi ở khu vực giữa sân, vì thế chẳng có lý do gì để ăn vạ. Diego Costa không phải một kịch sĩ”.

Ngoài phát biểu trên, ông Bruce cũng cho rằng trọng tài Chris Foy đã bỏ qua một lỗi của John Mikel với Aluko. Ông cam đoan đó là một quả phạt Hull xứng đáng được hưởng. “Nếu tôi nói hết những gì muốn nói, thì tôi sẽ bị lôi ra trước cả Premier League và nộp phạt 10 ngàn bảng”, ông Bruce chua chát.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm