Stefano Mauri, phần thưởng cho nghị lực

08/10/2010 18:59 GMT+7 | Italy

(TT&VH CT) - Cách đây đúng ba năm, Stefano Mauri được huấn luyện viên Roberto Donadoni tung vào sân trận giao hữu thắng 2-0 trước Nam Phi (diễn ra ở Siena), và từ đó một đi không trở lại. Đó cũng là lần thứ sáu Mauri được khoác lên mình chiếc áo màu Thiên thanh.


Stefano Mauri - Ảnh: Getty
Tiền vệ quê ở Monza này hiểu rõ tình cảnh của mình, khi mà Italia vẫn còn quá nhiều tên tuổi ở tuyến giữa, sau khi vừa lên đỉnh vinh quang thế giới tại Berlin. Ngay cả những người trẻ hơn (như Montolivo, Aquilani) cũng được trọng dụng hơn so với Mauri.

Sau ba năm, mọi thứ thay đổi mà có lẽ thời gian qua Mauri chỉ dám mơ.

Tất cả diễn ra rất nhanh chiều tối Chủ nhật 3/10 vừa qua. Với bàn thắng duy nhất vào lưới Brescia, được thực hiện sau pha băng lên nhận cú chọc khe ở trung lộ của Hernanes và dứt điểm như một tiền đạo, Mauri đã chắp cánh đưa Lazio vươn lên đầu bảng xếp hạng Serie A sau sáu vòng đấu. Khi trận đấu vừa kết thúc, một cuộc điện thoại lạ gọi đến, và đầu bên kia là huấn luyện viên Prandelli thông báo việc triệu tập Mauri vào thành phần Azzurri.

Mauri đã không dám tin đó là sự thật, khi Lazio lên số một Serie A và bản thân anh trở lại Azzurri sau ba năm. Khi Mauri định thần lại cũng là lúc chủ tịch Lotito và huấn luyện viên Reja đến chúc mừng anh.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho Mauri, người đang chơi ấn tượng cùng Lazio, không chỉ trong giai đoạn đầu mùa giải này. Dù chỉ là một tiền vệ, nhưng chính Mauri đang là người ghi nhiều bàn nhất cho Lazio (hai bàn).

Đồng thời, với việc gọi lại Mauri, huấn luyện viên Prandelli cho thấy ông hoàn toàn công bằng và mở cánh cửa đội tuyển quốc gia cho bất kỳ ai có phong độ tốt. Bằng chứng là Montolivo, học trò cưng của Prandelli ở Fiorentina cũng như trong kế hoạch tái thiết Italia, đã phải ngồi nhà vì phong độ tệ hại.

Trở lại đã khó, giữ được một vị trí thường xuyên ở Azzurri càng khó hơn, nhưng Mauri sẽ không đầu hàng.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm