SQC.Bình Định: 2 trận thua, 1 thảm họa

21/07/2010 12:11 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Đến nay người Bình Định vẫn chưa nguôi nỗi đau trên Hàng Đẫy mùa 2009. Đó là vòng đấu cuối cùng, Bình Định chỉ cần cố thêm 1 điểm nữa là có thể hất cẳng Cần Thơ và giành lấy chiếc vé đi “play-off”.

Trước trận đấu, gần như ai cũng nghĩ Bình Định chiến thắng, bởi HN.ACB lúc đó như cái chợ chứ không phải là đội bóng. Thế nhưng, HN.ACB bỗng nhiên đá như lên đồng. Thành Lương và những người bạn lột xác, quần cho đồng nghiệp bên kia chiến tuyến đến tối tăm mặt mày. Và kết quả cuối cùng, HN.ACB đã thắng với tỷ số 4-2. Giấc mơ thăng hạng của Bình Định vì thế tan như bong bóng xà phòng, bởi cùng chiều, dù chỉ có 1 điểm trước H.Huế nhưng Cần Thơ đã giành quyền chơi trận “play-off” cùng M.Nam Định.



 Bình Định (phải) có thể sẽ mất cả vị trí đá play-off cuối mùa

Chiều qua, chưa phải là trận đấu sinh- tử. Nhưng  cơn ác mộng tay trắng về không  lại hiện hữu, nó cứ ám ảnh, người Bình Định mất ngủ cả tuần nay. Rồi điều dự cảm đó đã đến thật, thầy trò HLV Phan Tôn Quyền lại lấm lưng.

Cái giá của trận thua hôm qua là giờ đây Bình Định có thể bị tước đoạt vị trí đá play-off bất cứ lúc nào. An Giang đứng sát họ, hiện chỉ kém 1 điểm. Quảng Nam vung tiền và mang tiếng bất nhẫn (khi sa thải HLV Trần Vũ) giờ cũng đã có 28 điểm và chỉ kém Bình Định 2 điểm.

Nhưng vấn đề của Bình Định mùa này không chỉ là từ trận thua HN ACB. Nó là cả một quá trình, của cách làm và cách dụng nhân. Khi nào thì bóng đá Bình Định thay đổi?

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm