05/12/2008 13:25 GMT+7 | Âm nhạc
(TT&VH) - Mùa hè 2008 vừa rồi, ở tuổi 77, Odetta còn bắt dầu thực hiện một chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ và cách đây khoảng 5 tuần, bà còn hát trước hàng nghìn người ở Toronto (Canada). Theo kế hoạch, bà sẽ là nữ ca sĩ hát trong lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống Obama vào ngày 20/1/2009 tới. Nhưng Odetta đã không thực hiện được điều đó: Bà vừa qua đời hôm 2/12 ở New York.

Odetta Holmes sinh ngày 31/12/1930 trong thời đại suy thoái ở nước Mỹ. Âm nhạc và khung cảnh thời điểm đó – đặc biệt là các ca khúc trong tù và những bài hát của người lao động cất lên trên những cánh đồng vùng Deep South – đã định hình nên cuộc sống của bà. “Đó là những ca khúc giải phóng”, Odetta nói.
Cha mất sớm, năm lên 7 tuổi, Odetta và mẹ - bà Flora Sanders - chuyển tới sinh sống ở Los Angeles. Lớn lên, Odetta theo học nhạc cổ điển và sân khấu tại đại học Los Angeles. Tuy nhiên những điều bà học được ở trường “lại chẳng ứng dụng gì được trong đời tôi”, Odetta cho biết. Cô gái da màu này thích nhạc blues, jazz và các dòng nhạc dân gian mang truyền thống Mỹ-Phi và Mỹ-Anh. “Trường học dạy tôi cách đếm và cách viết câu, nhưng qua âm nhạc dân gian tôi mới hiểu được tâm hồn con người” - bà cho biết.

Sau khi Luther King bị ám sát vào năm 1968, các phong trào dân quyền yếu dần đi và các ca khúc phản kháng từng là “nhạc nền” của trào lưu này dân dần ít được hát. Vì thế tên tuổi của Odetta có phần nào ít được nhắc tới nhiều.
|
Top ten của tạp chí Billboard
Top Albums
1. 808s & Heartbreak (Kanye West)
2. Fearless (Taylor Swift)
3. Chinese Democracy (Guns N’ Roses)
4. I Am ... Sasha Fierce (Beyonce)
5. Theater Of The Mind (Ludacris)
6. Day & Age (The Killers)
7. Dark Horse (Nickelback)
8. Twilight (nhạc phim, nhiều nghệ sĩ)
9. Now That’s What I Call Music! Vol.29 (nhiều nghệ sĩ)
10. David Cook (David Cook) |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất