Sông Lam: Chấp đối phương hàng tiền đạo

20/02/2009 10:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 2 vòng đấu, vỏn vẹn 1 bàn thắng. Đó là lần Văn Quyến gặp may, với cú sút bồi cận thành vào lưới QK4 ở ngày khai mạc. Và hết!

1. Tại vòng 2 Cúp QG – The Vissai Cement Cup 2009 (thắng Huda Huế 2 – 0), Trọng Hoàng và Đắc Khánh là những người ghi bàn cho SLNA, dù bản thân 2 cầu thủ này không phải là những tiền đạo thuần túy. Họ chơi ở cánh và trong 1 trận đấu với đối thủ yếu hơn nhiều, Hoàng và Khánh đã lên tiếng. Nhưng cần lưu ý rằng, Cúp QG khác hoàn toàn với đấu trường khắc nghiệt như V-League.

Khi Ngọc Anh chưa đủ “tuổi”, Quốc Tuấn sa sút phong độ, SLNA đang kỳ vọng hoàn toàn vào Văn Quyến, tiền đạo chỉ vừa mới trở lại sau 3 năm không chơi bóng đỉnh cao. Nhưng Quyến “béo” lại đang chấn thương. Trong tương lai gần (có khi phải đợi đến hết giai đoạn 1), SLNA sẽ phải chiến đấu và chấp đối thủ cả hàng tiền đạo. Chỉ cầu may đội bóng không thua, chứ tính chuyện thắng đối phương chẳng khác nào thứ hàng xa xỉ.
 
HLV Nguyễn Văn Thịnh đang khốn khổ vì lực lượng của Sông Lam

SLNA hiện đang có 4 ngoại binh: Kankam (trung vệ), Diego Morales (tiền vệ), Eric Muranda (tiền đạo) và thủ thành Sihavy Michal. Nhưng nhiều nhất vào thời điểm hiện tại, đội bóng cũng chỉ có thể sử dụng 2. Tiền đạo từng khoác áo Nam Định và HP.HN là Eric Muranda đang điều trị chấn thương và đã tăng cân nên không thể kỳ vọng nhiều.

Trong khi đó, cựu trung vệ Ngân hàng Đông Á Kankam lại không kịp đăng ký vào danh sách thi đấu, còn Diego Morales cũng đang mất phong độ. Khi gặp đối thủ chơi rát (như K.KH), Diego xem như mất tích. Ngoại binh duy nhất mà SLNA có thể nhờ vả, lại là vị trí trong khung gỗ - cựu thủ thành Thể Công Sihavy Michal.

2. Khi được hỏi, ông có gì cho trận đấu Cúp QG – The Vissai Cement Cup 2009 với M.Nam Định tới đây, HLV Nguyễn Văn Thịnh hài hước: “Tôi có mấy cầu thủ trẻ vừa được đôn lên!”.

Đội hình chính của SLNA bây giờ, ngoài Huy Hoàng, Xuân Thắng, Hồng Tiến, Đình Đồng, Như Thuật và Trọng Hoàng, không một ai đảm bảo được vị trí. Đắc Khánh chấn thương, Văn Bình thì trận được trận mất (do di chứng của chấn thương cơ háng từ nhiều tháng nay), Quang Tình đã nghỉ thi đấu từ nhiều tuần rồi và bản thân Văn Quyến, cũng đang bị căng cơ đùi trước, phải tập riêng… Chưa bao giờ SLNA lại lâm vào cảnh khốn khó về lực lượng như hiện tại.

“Chúng tôi đang cầm hơi thực sự. Nói rằng không đặt mục tiêu tại Cúp QG – The Vissai Cement Cup 2009, thì e không phải, nhưng đội bóng có thể sẽ phải hy sinh khi cần thiết. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy”, HLV Nguyễn Văn Thịnh chia sẻ.

Thịnh “đen” giờ đầu 2 thứ tóc (mà “muối” nhiều hơn”tiêu”), đến bộ râu cũng bạc đi. Trong hầu hết các buổi tập, HLV trưởng SLNA la hét khản cổ, khi phải chỉ bảo cho từng cầu thủ các động tác cơ bản. Mà lên đến đội 1, đá ở V-League, việc phải chỉnh từng động tác bóng cơ bản hay kỹ thuật di chuyển cho cầu thủ, thì còn gì để nói?! SLNA yếu thực sự, chứ không phải chuyện hão.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm