Adam Johnson: Từ Wembley đến... Wembley

01/03/2014 07:37 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến bây giờ, cha mẹ của Adam Johnson vẫn giữ chiếc đĩa DVD ghi lại lần ra sân đầu tiên của con trai họ ở sân Wembley vào năm 1998. Đối với Johnson và gia đình của anh, Wembley là nơi có nhiều kỉ niệm ngọt ngào. Năm 10 tuổi, Johnson đã ghi 2 bàn cho đội bóng Peterlee Boys ở sân vận động này.

Thậm chí đôi giày của Johnson ở trận đấu đó vẫn được giữ lại. Theo Sonia, mẹ của Johnson, đôi giày đó vẫn còn dính lớp đất ở Wembley: “Johnson đã đi một đôi giày Adidas ở trận đấu đó và chúng tôi vẫn còn giữ chúng. Chúng vẫn còn dính đất”. Vào Chủ nhật, gia đình của Johnson sẽ lại tới Wembley lần nữa để xem anh thi đấu trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Sunderland và Man City. Đó là trận cầu mà Adam Johnson hy vọng sẽ đánh bại đội bóng cũ của mình (Man City) để giúp “Mèo đen” giành chức vô địch.

Trước Man City, Sunderland có ít cơ hội để giành chiến thắng. Tuy nhiên “Mèo đen” có thể tạo nên bất ngờ nếu như Adam Johnson thi đấu với phong độ cao như các trận đấu khác ở mùa giải này. Anh đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Giêng với một cú hat-trick tuyệt đẹp vào lưới Fulham. Trong 9 trận gần đây, Johnson có 7 lần lập công.

Sự nghiệp cầu thủ của Jonhson bắt đầu ở Middlesbrough, nơi anh đã có chức vô địch ở giải trẻ FA Cup vào mùa giải 2003-2004. Đến tháng 1/2010, sự nghiệp của Johnson có bước ngoặt quan trọng, anh chuyển đến đến Man City với mức giá 7 triệu bảng. Tại đây Adam Johnson giành được chức vô địch Premier League và danh hiệu ở FA Cup. Tuy nhiên trong suốt 2 năm rưỡi ở Man City, Adam Johnson chỉ có 39 lần đá chính ở Premier League. Mặc dù Johnson có tài năng nhưng ở Etihad, anh không thể phát huy hết. Dave, cha của Johnson lí giải rằng anh bị tác động bởi việc xoay vòng cầu thủ, xu hướng mà nhiều CLB lớn ở Premier League ưa chuộng.

Dave khẳng định Adam Johnson rời Man City bởi anh muốn có nhiều thời gian thi đấu hơn: “Ban đầu khi Johnson đến Man City, nó chơi rất hay và ghi vài bàn. Nhưng khi Man City bắt đầu đưa về những cầu thủ như Sergio Aguero, họ hiển nhiên sẽ để những cầu thủ đó thi đấu. Do vậy, Johnson phải đưa ra quyết định. Bạn có thích việc treo nhiều danh hiệu trong nhà mà không có nhiều thời gian thi đấu không? Có thể bạn thích nhưng Adam Johnson không muốn thế”.

Ở Man City, người ta cho rằng Johnson không phải là kẻ kiêu căng, chơi bóng rất cừ nhưng khi không được thi đấu, anh bị mai một và dễ bị tổn thương. Thế nhưng ít người thấu hiểu cuộc sống bên ngoài sân cỏ của anh. Johnson thuê ngôi nhà ở khu phố giàu có Alderley Edge trong thời gian thi đấu cho Man City. Một vài người đội bóng cho rằng anh là người sống quá dễ dãi.

Thậm chí đã có một trợ lí của Man City thường chử bới mỗi khi ông ta thấy chiếc xe của Johnson đậu ở bên ngoài các nhà hàng hoặc quán bar. Nhưng cha của Johnson cho rằng người ta đã nhìn lầm về lối sống của con trai mình. Ông cho biết: “Nếu có vấn đề (về Adam Johnson), Brian Marwood (hiện đang là Giám đốc của Man City), người mà tôi quen biết rất lâu, có thể gọi cho tôi và nói: “Nhìn này, chúng ta cần phải nói chuyện”. Nhưng ông ấy không bao giờ làm vậy”.

Ở trong đội bóng, Adam Johnson luôn phải cố gắng để lọt vào đội hình chính thức của HLV Mancini. Song đó không phải là điều dễ dàng, dù anh được CĐV Man City hết sức yêu mến. Ngược lại tại Sunderland, Johnson được HLV Gus Poyet tin tưởng. HLV Poyet đã đóng vai trò quan trọng trong sự hồi sinh của Johnson ở “Mèo đen”. Vị HLV của Sunderland đã triển khai sơ đồ chiến thuật phù hợp với Adam Johnson. “Gus Poyet sử dụng lối chơi thiên về kiểm soát bóng. Adam không phải chạy 65m với trái bóng. Nó chỉ phải chạy gần 20m và điều đó thích hợp cho nó”, cha của Johnson nói. Ông rất đồng ý với cách mà HLV Poyet sử dụng con trai mình.

Johnson sẽ gặp lại với đội bóng cũ tại Wembley trong một trận đấu quan trọng nhất của mùa giải đối với Sunderland. Đó là nơi mà Johnson sẽ thể hiện sự trưởng thành của mình sau khi rời Etihad và cũng là cơ hội để cầu thủ 26 tuổi gây ấn tượng với HLV Roy Hodgson. Nếu như Johnson tỏa sáng ở trận chung kết, rất có thể anh sẽ có mặt ở World Cup 2014.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm