Man City: Thắng để giải sầu

24/02/2014 08:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 trận đấu liên tiếp không ghi bàn trước Chelsea và Norwich, Man City cuối cùng cũng tìm lại niềm vui ở Premier League, với chiến thắng tối thiểu trước Stoke. Nỗi buồn thua trận 0-2 trước Barcelona hồi giữa tuần tạm thời được giải tỏa.

Bàn thắng duy nhất của Yaya Toure là đủ để giúp Man City tiếp tục bám đuổi hai đội bóng thành London là Chelsea và Arsenal ở nhóm đầu bảng xếp hạng, với lợi thế là còn một trận chưa đấu trong tay. Tuy nhiên, để có thể giành lấy 3 điểm quý giá ấy, đội chủ sân Etihad đã phải trải qua một buổi chiều toát mồ hôi hột.

Những gì mà thầy trò Pellegrini làm được ở trận đấu này không hề tương xứng với sự lo ngại từ phía các tuyển trạch viên Barcelona về khả năng Man City có thể lật ngược thế cờ ở Camp Nou vào tháng 3 tới. Sự nhuần nhuyễn trong lối chơi, điều từng giúp Man City thi đấu tốt trên sân nhà từ đầu mùa, cũng không còn xuất hiện.

Trận gặp Stoke vừa qua, Man City dường như đánh mất hoàn toàn nhịp điệu, và dấu hiệu về trận thứ 3 liên tiếp không ghi bàn đã nhìn thấy rõ ở sự bế tắc của các chân sút. Thế nhưng, Toure đã xua tan đi nỗi lo đó khi tận dụng rất tốt đường căng ngang của Kolarov.

Tất nhiên, cũng cần phải chỉ ra thể trạng không tốt của các cầu thủ, đặc biệt là hàng công, khiến lối chơi Man City kém mượt mà. Sergio Aguero chỉ có thể quay trở lại tập luyện vào thứ Ba tới. Alvaro Negredo vẫn phải ra sân dù chưa đạt thể lực tốt nhất. Còn Stevan Jovetic chỉ có thể góp mặt trên sân đúng 12 phút trước khi phải rời sân vì vấn đề ở gân kheo. Thêm vào đó, Edin Dzeko còn bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn rõ rệt, khiến cho hàng công trở thành nỗi nhức nhối của HLV Pellegrini.

Dù vậy, chiến lược gia người Chile chẳng hề bận tâm lắm với màn trình diễn của các học trò. Ông phát biểu sau trận đấu: “Điều chúng tôi hài lòng là đã có thêm 3 điểm trên bảng xếp hạng Premier League. Đồng thời, đội bóng chúng tôi đối đầu ngày hôm nay (Stoke) rất khác so với đối thủ trước đó (Barcelona)”.

Sẽ còn rất nhiều điều phải phân tích thêm về sự chững lại của Man City ở giai đoạn này. Nhưng ít nhất, cơ hội vô địch của thầy trò Pellegrini vẫn còn nguyên.

Đ.Hùng  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm