SỐC: Mỗi năm 38 trẻ em Mỹ bị 'phơi nắng' đến chết trên ôtô

08/09/2015 21:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một bé gái 11 tháng tuổi ở tiểu bang Georgia (Mỹ) đã tử vong hồi thứ Bảy tuần trước (5/9) khi gia đình bỏ quên cô bé trong ô tô hơn hai tiếng đồng hồ dưới nhiệt độ 77 độ C.

Trao đổi với hãng tin CNN, cảnh sát trưởng quận Walker Steve Wilson cho hay, khi từ nhà thờ trở về nhà vào lúc 15h ngày 8/9 (giờ địa phương), tất cả người thân gồm ông bà ngoại và mẹ của cô bé xấu số đã bỏ quên cháu và con mình trong xe hơi gia đình. Cho đến khoảng 17h30', cô Mandie Hendershot, mẹ của nạn nhân mới nhớ ra con mình vẫn còn trên xe và kinh hoàng phát hiện con gái đã ngừng thở từ bao giờ.


Em bé xấu số qua đời khi chưa tròn một tuổi.

Theo thông tin của cảnh sát địa phương, nhiệt độ trong xe thời điểm xảy ra vụ việc rơi vào khoảng 77 độ C. "Có lẽ khi đó họ đã để tâm đến chuyện khác. Ba người lớn đều nghĩ một trong số họ đã đưa con mình ra xe lúc vừa về đến nhà và cũng không ai nói với ai về cô bé", Steve Wilson nói thêm.

Dù đã cố gắng hô hấp nhân tạo và lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng cuối cùng, cô Mandie Hendershot phải chấp nhận sự thật khủng khiếp từ các bác sĩ là con gái mình đã qua đời trước đó.


Chiếc xe hơi gia đình mà em bé 11 tháng tuổi bị bỏ quên và qua đời.

Theo KidsAndCars.org, một tổ chức chuyên theo dõi những sự cố trên toàn nước Mỹ, trung bình mỗi năm, có đến 38 trẻ em của quốc gia này tử vong vì cha mẹ bỏ quên trên xe hơi. KidsAndCars.org cũng cho hay, nhiệt độ nắng nóng ngoài trời hấp thụ mạnh vào trong xe chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho những vụ tử vong đáng tiếc xảy ra vì sự tắc trách của các bậc phụ huynh khi không hề để tâm đến con mình.

Hải Yến
Theo New York Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm