Số Vũ “đen”

24/03/2009 13:54 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Sáng qua, Vũ “đen” (HLV Trần Vũ) đã ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng Quảng Nam sau khi lãnh đạo đội bóng hạng Nhất này quyết định “trảm” HLV Lê Văn Minh. Vậy là sau 2 mùa bóng ẩn thân, Vũ “đen” lại tái xuất. Hôm qua ông nói đùa mình bị bắt làm HLV trưởng.

Người của những đại công

Còn nhớ sau vòng 3 mùa trước, sau khi bầu Hiển đọc quyết định giải tán BHL đội 1, Vũ “đen” chạy ra sân Chi Lăng, ngửa mặt lên trời: “Mấy chục năm công hiến cho bóng đá Đà Nẵng, giờ người ta vứt ra đường thế này sao”? Sau đận ấy, trung phong lẫy lừng của bóng đá Quảng- Đà một thời từ vị trí GĐKT, bị đưa xuống làm đội U17. Ông chán, u uất! Do đó, được biệt phái vào làm GĐKT cho đội hạng Nhất Quảng Nam, Vũ “đen” trẻ khoẻ ra.

HLV Trần Vũ là công thần của bóng đá Đà Nẵng, điều đó là hiển nhiên. Đường đến bóng đá của không như đồng đội. Vũ “đen” học giỏi, là sinh viên Đại học Bách khoa nhưng quyết bỏ sự nghiệp học hành để theo bóng đá ở những thời điểm cơ cực nhất. Đấy là điểm đặc biệt đáng quý nhất ở ông. Giải Trường Sơn năm 1976 mừng đất nước thống nhất, Vũ “đen” làm mưa làm gió để rồi lên ngôi vua phá lưới, cùng đội nhà đăng quang ngôi vô địch.

Vũ “đen” tuổi Ất Mùi, phải thế không mà lộc về rất sớm. Ở bóng đá Đà Nẵng, ông là HLV trẻ nhất trong lịch sử được nắm quyền đội 1 lúc 38 tuổi. Huỳnh Đức dù 37 tuổi ngồi ghế HLV trưởng ở SHB.ĐN, nhưng xét cho cùng anh là dân ngoại đạo.
 
HLV Trần Vũ định lui vào hậu trường nhưng giờ lại xông ra trận tuyến

Người Đà Nẵng đến nay vẫn thừa nhận HLV Trần Vũ là người có mạng cầm quân. Năm 1992, vừa thay thế HLV Vũ Văn Tư ( người cùng HLV Nguyễn Đình Chính đặt nền móng cho Công nhân Quảng Nam- Đà Nẵng về tìm nhân tài, xây dựng hệ thống chiến thuật) ông lập tức tìm được chức vô địch đầu tiên ở giải VĐQG. Năm 1993 là Cúp QG.

Mùa giải 2000- 2001, trở lại ghế cơ trưởng thay cho HLV Trần Văn Phúc, ông lại đưa đội bóng sông Hàn giành quyền lên hạng. Với khát khao khó tưởng tượng của lãnh đạo Đà Nẵng lúc đó, với tư thế của một thành phố lớn miền nhất Trung đang ào ào thay đổi, công của Vũ “đen” cao vút. Một mảnh đất to vật ở đường Nguyễn Du được bán giá ưu đãi, đấy là sự tưởng thưởng cho công lao của ông.

Lạc loài giữa thời đại mới

Nhưng có ai ngờ, đấy là thời điểm mở ra bi kịch của vị HLV này, cũng như của bóng đá Đà Nẵng trong cơn giãy đạp để thoát ra những căn bệnh mãn tính của bóng đá bao cấp.

Phải nói thẳng, từ đó trở đi Vũ “đen” bị khán giả Đà Nẵng mắng nhiều hơn khen. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều lần ông cùng các học trò đi giữa cơn thịnh nộ, chửi bới của khán giả nhà. Lý do, đội bóng luôn là tâm điểm của những sự vụ, những trận đấu kỳ quặc. 3 đi- 3 về, đấy là kịch bản đậm nét nhất của Đà Nẵng. Đội bóng này “bắt tay” hầu như với tất cả các đội. Mùa giải 2003, Đà Nẵng lập một kỷ lục khi một mùa chỉ kiếm được một điểm duy nhất trên sân khách, trước LG.ACB. Xếp thứ 10/12 đội để lại hình ảnh quá xấu; lãnh đạo thành phố buộc phải thay Vũ “đen” bằng HLV người Anh K.Morten.

HLV Trần Vũ bị đưa xuống đội trẻ. Phải 2 năm sau, ông mới được đưa lên đội 1 tạm cầm quân cho HLV Lê Thuỵ Hải khi HLV này lên tuyển tham gia chiến dịch SEA Games 2005 rồi chính thức thay Hải “lơ” khi ông Hải bị lôi vào vụ SEA Games 2005.

Thừa kế gia tài của Hải “lơ”, lượt đi ông Vũ cùng Đà Nẵng thắng như chẻ tre, lên ngôi đầu bảng, bỏ xa nhà vô địch sau này là Gạch đến 11 điểm. Nhưng lượt về, ông đã không kiểm soát được mọi chuyện. 5 trận đầu thua liên tiếp. Quân loạn, buông lộ liễu nhiều trận để rồi chung cuộc đứng thứ 7, vì chỉ kiếm nổi 10 điểm sau 13 trận lượt về. HLV Trần Vũ phải nhường ghế cho Phan Thanh Hùng, “được lên” làm GĐKT.

Đấy là lúc Vũ “đen” uể oải thực sự. Đi đâu cũng mang theo bịch thuốc. Tính ông nóng như lửa, nhưng từ dạo đó cũng thay đổi hẳn, lộ rõ vẻ an phận. Ở vai trò GĐKT, ông cần cù ghi ghi chép chép. Ai nói gì cũng bỏ ngoài tai. Thế mà cũng không trụ được ở đội 1. Vào Quảng Nam ở ghế GĐKT, lương HLV Trần Vũ được trả 10,8 triệu, cộng thêm 4,8 triệu ưu đãi. Thế là ổn, cái đầu không nặng. Ai ngờ Quảng Nam bê bết đến thế. Ăn lương của họ chẳng lẽ khi cần mình mà không giúp.

55 tuổi, với nghề HLV đấy là thời kỳ tài năng chín nhất. Thôi thì thử thêm lần này nữa vậy.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm