Sổ tay trước trận Singapore - Việt Nam: Chủ động

21/12/2008 14:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Không chỉ trong bóng đá, lĩnh vực nào cũng thế, thành công thường gắn liền với sự chủ động.

AFF Suzuki cup 2008 đã gần vãn, nhìn lại 4 đội lọt vào bán kết thì rõ ràng chỉ Singapore và Thái Lan cho thấy được sự chủ động của mình.

Trước hết, đấy là một lộ trình để tiếp cận thành tích cao nhất. Căn cứ vào cục diện bảng B, chỉ Việt Nam là cửa ải cao nhất. Vượt qua được, đồng nghĩa với vé vào vòng trong đã nằm trong túi người Thái. Họ đã làm được, rất nhẹ nhàng. Khán giả ta không tin nổi chiến thắng của người Thái lại dễ dàng đến như thế.

ĐKVĐ Singapore cũng đã hoạch định rất kỹ cho đường đi của mình. Chỉ có một cấn cá duy nhất, đấy là việc để hoà trong thế thua trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Nhưng kể cả có thua 10 bàn, thì vẫn không phải là thảm hoạ, vì hiệu số bàn thắng thua không được tính.

Singapore vẫn lấy được 1 trận hoà, đấy là thành công, dù nó không lấp lánh. Con đường bảo vệ ngôi vua ở AFF Cup 2007 cũng vậy. Lượt đi Singapore thắng Thái Lan 2-1 sân nhà. Lượt về, họ đã làm mọi cách để thủ hoà 1-1, kết quả thắng chung cuộc 3-2 đã đưa người Sing lần nữa lên tầm thủ lĩnh.
 
 
Singapore vẫn lấy được 1 trận hoà, đấy là thành công, dù nó không lấp lánh

Có sự tương đồng giữa trận hoà của Sing ở bán kết lượt đi, với trận thắng sít sao 1-0 của Thái Lan trước Indonesia. Dù bị “chê”, nhưng rõ ràng người Thái đã hoàn thành ý tưởng đặt một chân vào chung kết. Và tối qua, họ đã chủ động lấy vé vào chung kết.

Một đội bóng có được sự chủ động, yếu tố tiên quyết là họ phải đủ mạnh, có chiều sâu về lực lượng. Những yếu tố đó cho phép họ có sự ổn định (về phong độ), sự tự tin ( về tinh thần, bản lĩnh, đọ bền bỉ).

Bóng đá Đông Nam Á qua AFF Suzuki Cup lần này vẫn bộc lộ quá nhiều đội bóng trình độ thấp. Từ đó sự thất thường về phong độ là điều thường xảy ra.

Ví như trận hoà của chúng ta trước Singapore, sau những ngọt ngào, phải nhìn thẳng vào sự thật những phút thăng hoa đấy chỉ là sự chủ động trong một trận đấu cụ thể.

Bằng chứng, trước đó, ít ai dám tin ta sẽ lột xác về lối chơi. Quá nhiều cơ sở, đấy là sự bất thường ở 10 trận trước khi vào giải, vào chiến thắng bất an trước Malaysia, Lào. Điều quan trọng nhất là ghi bàn thắng vào lưới Sing và thắng, vẫn không làm được.

Vì thế, sự lột xác đúng trận bán kết nên mừng và hy vọng, nhưng không được phép ảo tưởng kiểu trình độ ta có thua gì Singapore đâu hay Thái Lan.

Tiếp nhận điều đó lúc này không dễ, giống như việc làm sao giữ lửa cho đội tuyển (sau mỗi trận chơi hay), luôn là thách thức nghiêm trọng của BĐVN.

Chúng ta luôn bị động, sau niềm vui hôm nay lại thon thót không biết diện mạo sẽ ra sao!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm