Số 10 đẳng cấp của Taylor Swift

15/05/2023 08:55 GMT+7 | Giải trí

Theo bảng xếp hạng Billboard Hot 100 được công bố ngày 9/5 vừa qua, bản hit Anti-Hero của siêu sao Taylor Swift tiếp tục giữ vững ở vị trí số 10. Trong khi theo Top 10 Album trên BXH Billboard 200 cuối tuần trước nữa, thì Lover của Taylor Swift cũng ở vị trí số 10.

Với thành tích này, Anti-Hero đã có nửa năm nằm trong Top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với 26 tuần, vượt qua Good 4 U của Olivia Rodrigo (24 tuần), trở thành ca khúc nữ solo có nhiều tuần nằm trong Top 10 nhất ở thập niên này. Theo dự đoán, bản hit này có thể sẽ tiếp tục có mặt trong Top 10 vào tuần tiếp theo.

Nhờ hiệu ứng của The Eras Tour đang diễn ra ở các sân vận động lớn trên khắp nước Mỹ, ca khúc Anti-Hero giữ vững sự ổn định ở 2 mảng nghe nhạc trực tuyến stream và lượng bán đĩa trực tuyến digital sale, đồng thời chứng kiến sự tăng lên đáng kể về số lượt phát trên các đài phát thanh, cũng như về số lượt nghe (từ 47,7 triệu lượt nghe vào tuần trước lên 48,8 vào tuần này).

Đấu tranh với chính mình

Đây là ca khúc đầu tiên của Midnights, album phòng thu thứ 10 của Taylor Swift, ra mắt vào 21/10/2022. Thông qua lời bài hát và music video, Taylor Swift đã tiết lộ về cuộc đấu tranh, vật lộn với chính bản thân mình, cũng như nhiều người trẻ tuổi khác. Bài hát này như một chuyến tham quan những điều mà cô thường ghét về bản thân.

Taylor chia sẻ: "Chúng ta đều có những thứ về bản thân mà chúng ta thấy chán ghét đúng không? Tất cả những khía cạnh mà chúng ta thích hoặc không thích về bản thân, chúng ta sẽ phải chấp nhận, nếu chúng ta vẫn muốn sống đúng với chính mình. Tôi thích Anti-Hero rất nhiều vì tôi nghĩ nó rất thành thật".

Số 10 đẳng cấp của Taylor Swift - Ảnh 1.

Taylor Swift trên bìa album “Midnights”

Mở đầu bài hát, Taylor bày tỏ rằng những nỗi trăn trở, thất vọng trong cô lại trỗi dậy trong suốt nửa đêm khiến cô phải choàng tỉnh với cảm giác màn đêm bỗng dưng lại hóa ra là buổi chiều muộn: "I have this thing where I get older but just never wiser/ Midnights become my afternoons/ When my depression works the graveyard shift". (Tạm dịch: "Tôi luôn có cảm giác mình ngày một già đi nhưng vẫn ngây dại như thời thơ bé/ Những lúc giữa đêm trở thành những buổi xế chiều của tôi/ Khi nỗi thất vọng trỗi dậy trong tôi lúc nửa đêm").

Và, trong đoạn điệp khúc của bài hát, cô nàng tuyên bố với giai điệu bắt tai: "It's me/ Hi! I'm the problem, it's me". (Tạm dịch: "Chính là tôi đây, chào nhé! Vấn đề là ở tôi").

Phần lời này cho thấy các vấn đề của Taylor xuất phát từ chính bản thân cô, nên cũng muốn nhấn mạnh một điều rằng, thực sự chính bản thân chúng ta là nhà phê bình khó khăn nhất của mình.

Nữ ca sĩ bắt đầu thừa nhận sự sai lầm của chính mình: "I'll stare directly at the sun but never in the mirror". (Tạm dịch: "Tôi dám nhìn thẳng vào ánh dương chói lóa nhưng chẳng thể nào đối diện mình trong gương").  Cô ấy dường như nhắc đến Icarus, một nhân vật bi thảm trong thần thoại Hy Lạp, người đã bay quá gần mặt trời và bị thiêu rụi - nạn nhân của chính bản ngã.

Mô tả bài hát trong một đoạn video trên Instagram (ngày 3/10/2022), Taylor Swift tiết lộ: "Anti-Hero là một trong những bài hát tôi thích nhất mà tôi từng sáng tác. Chưa có lần nào tôi thực sự đào sâu về những nỗi bất an về bản thân một cách chi tiết như thế này. Bạn biết đấy, tôi vật lộn rất nhiều với suy nghĩ rằng, cuộc sống của mình đã lớn đến mức không thể kiểm soát được nữa, kiểu như tôi không phải một con người bình thường nữa vậy".

Số 10 đẳng cấp của Taylor Swift - Ảnh 2.

Taylor Swift trong MV “Anti-Hero”

Cái nhìn lạ thường

Mở đầu phần lời thứ 2, nữ ca sĩ sinh năm 1989 lại tiếp tục thấy mình giống như một người khổng lồ đến gây hại cho những người dân nhỏ bé, thay vì có thể hòa mình vào cuộc sống bình thường đó. "Sometimes I feel like everybody is a sexy baby/ And I'm a monster on the hill/ Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city" (Tạm dịch: "Đôi khi, tôi cảm thấy mọi người xung quanh đều là những người quyến rũ/ Còn tôi chẳng khác gì một quái thú lẩn trốn trên đồi/ To xác quá chẳng ai chơi cùng, nên lảo đảo bước tới thành phố mà người muốn sống").

Tự tưởng tượng về cái chết dường như khiến chúng ta bất an và sợ hãi vô cùng. Nhưng với Taylor Swift thì không. Cô là một nghệ sĩ giải trí, ngay cả cái chết mà cô tưởng tượng cũng đầy khác biệt. Trong phần chuyển tiếp của ca khúc, Taylor Swift hát rằng: "I have this dream my daughter-in-law kills me for the money/ She thinks I left them in the will/ The family gathers 'round and reads it/ And then someone screams out/ She's laughing up at us from hell"! (Tạm dịch: "Tôi có giấc mơ rằng con dâu tôi sẽ vì tiền mà giết chết mình/ Nó nghĩ gia tài tôi đã để lại hết trong di chúc/ Cả nhà quây quần và đọc lên/ Và sau đó ai đó hét lên: Bà ấy đang cười nhạo chúng ta từ địa ngục")!

Sự lo lắng thái quá khi mới chỉ ở độ tuổi 30 và thậm chí còn chưa sinh con của Taylor Swift khiến người ta bật cười thành tiếng. Cô cũng ngầm thừa nhận mình đã chạy theo hào quang, bị ghét và bị chỉ trích, cô sợ rằng sau này khi mình chết đi danh tiếng sẽ bị người khác ăn bám, trục lợi.

Tuy có cái nhìn hơi bi quan và lạ thường như vậy, nhưng Anti-Hero vẫn có một số thành tích nổi bật. Bên cạnh kỷ lục ca khúc duy nhất của Taylor Swift có mặt trong Top 10 BXH Billboard Hot 100 suốt 26 tuần, Anti-Hero còn có lượng bán 1 tuần cao nhất trong 5 năm qua, với 327.000 bản được bán, thống trị BXH Billboard Hot 100 suốt 8 tuần, đồng thời cũng là ca khúc có màn ra mắt khủng nhất lịch sử Spotify với 17,4 triệu lượt streams.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 cuối tuần qua


1. Last Night - Morgan Wallen

2. Kill Bill - SZA

3. Flowers - Miley Cyrus

4. Ella Baila Sola - Eslabon Armado & Peso Pluma

5. Calm Down - Rema & Selena Gomez

6. Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage

7. Un X100to - Grupo Frontera & Bad Bunny

8. Die For You - The Weeknd & Ariana Grande

9. Boy's A Liar, Pt.2 - PinkPantheress & Ice Spice

10. Anti-Hero - Taylor Swift

Sơn Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm