Người hùng Sneijder: Năm Vàng ở số 10

04/07/2010 19:14 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) -  Nếu Hà Lan vô địch World Cup, không ai xứng đáng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết (Quả bóng Vàng) hơn Wesley Sneijder. Và nếu Sneijder nhận Quả bóng Vàng World Cup, không còn ai xứng đáng nhận Quả bóng Vàng 2010 (do France Football trao tặng) hơn tiền vệ mang áo số 10.

* Bàn thắng đặc biệt


Tin vui nối tiếp tin vui với Sneijder: Sau khi xem xét lại băng ghi hình, Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA đã quyết định công nhận bàn thắng đầu tiên của Hà Lan trong trận gặp Brazil là của Wesley Sneijder. Ở tình huống đó, bóng từ cú tạt vào của Sneijder đã khẽ chạm đầu của Felipe Melo trước khi bay vào lưới, nên nếu tính là bàn đá phản của tiền vệ người Brazil thì cũng không sao, nhưng FIFA, có lẽ muốn khuyến khích bóng đá tấn công, đã xem đó là một pha ghi bàn của Sneijder. Như thế, số bàn thắng của tiền vệ đang chơi cho Inter ở World Cup 2010 này đã là 4, và bây giờ thì cùng với Gonzalo Higuain (Argentina), Robert Vittek (Slovakia), Thomas Mueller (Đức) và David Villa (TBN), anh cũng xứng đáng được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu "Chiếc giày Vàng World Cup".


Wesley Sneijder - Ảnh Getty
Đánh bại Brazil luôn là một điều đặc biệt. Ghi cả hai bàn thắng trong chiến thắng ấy thậm chí còn là một điều đặc biệt hơn. Nhưng sự đặc biệt của Sneijder còn chưa dừng lại ở đó: Bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan trước Brazil được anh ghi bằng... đầu. Nên nhớ, đánh đầu vốn chưa bao giờ là điểm mạnh của Sneijder, người chỉ cao có 1m70. Ngay cả những người làm thống kê có lẽ cũng phải khó khăn lắm mới xác định được liệu bàn thắng đó có phải là bàn thắng bằng đầu đầu tiên trong sự nghiệp của Sneijder hay không (Sneijder thì khẳng định là anh từng ghi bàn bằng đầu rồi, trong một trận đấu với ADO hồi còn khoác áo Ajax). Và nên nhớ, hàng thủ Brazil vốn cực mạnh về không chiến, chỉ có họ đánh đầu vào lưới đội khác, chứ chẳng mấy khi họ để kẻ khác làm điều ngược lại.

* Hướng tới một năm Vàng

Khách quan mà nói, so với các giải đấu trước đây, Euro 2008 chẳng hạn, Sneijder ở World Cup 2010 không chơi tốt bằng. Trừ đường chuyền từ sân nhà cho Robben mở tỉ số ở trận gặp Slovakia, dấu ấn của "số 10" lên lối chơi của Hà Lan là không thực sự lớn. Mà cũng phải thông cảm cho Sneijder. Cách chơi của Hà Lan ở World Cup lần này rõ ràng không phải là cách chơi có thể phát huy hết những điểm mạnh của các cầu thủ, và chuyện Sneijder không thể bung hết sức cũng là dễ hiểu. Nhưng càng thế thì càng thấy giá trị của anh lớn đến thế nào. Cả đội không bùng nổ, bản thân cũng không bùng nổ, song Sneijder vẫn có thể liên tục tạo ra sự khác biệt. 4 bàn thắng, 1 đường chuyền thành bàn, và được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở 3/5 trận đã đấu, có thể đòi hỏi gì hơn?

Nếu Hà Lan vô địch World Cup, thì dù Sneijder có im tiếng trong cả hai trận đấu còn lại, cũng chẳng có ai xứng đáng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết hơn anh. Và nếu đã không có ai xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng World Cup hơn Sneijder, thì cũng chẳng còn ai xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng thế giới hơn cầu thủ này. Đoạt cú ăn ba trong màu áo CLB và vô địch thế giới trong màu áo ĐTQG là thành tích xưa nay chưa có ai đạt được, và Sneijder hẳn sẽ rất vinh hạnh được trở thành người đầu tiên làm điều đó. Tất nhiên, mọi thứ vẫn còn ở phía trước, bởi World Cup với Hà Lan vẫn còn tới 2 trận đấu nữa và mọi khả năng đều có thể xảy ra. Nhưng dù gì thì được mơ một giấc mơ lớn như Sneijder đang mơ đã là một điều tuyệt diệu.

Sức mạnh từ khán đài

Nhiều HLV đã cấm WAG (vợ và bạn gái) theo các cầu thủ tới sân, thậm chí là tới Nam Phi, với lý do là sự xuất hiện của họ khiến các cầu thủ không thể giữ được sự tập trung. Với Sneijder thì đó là một luận điệu hết sức... vớ vẩn. Sức mạnh của anh là trên khán đài, nơi cô bạn gái đã đính hôn Yolanthe luôn dõi theo từng bước chạy của anh cùng lời cầu chúc những điều may mắn nhất. Nếu để ý kỹ thì bạn sẽ thấy sau khi ghi bàn, Sneijder lại gửi lên khán đài một nụ hôn gió. Cho ai? Cho Yolanthe, người cũng làm điều tương tự với anh.

3 Hà Lan đã trở thành đội thứ 3 trong lịch sử hơn một lần đánh bại Brazil tại World Cup. Pháp là cơn ác mộng đối với Brazil khi 3 lần giành chiến thắng, với lần gần nhất là ở vòng tứ kết 4 năm về trước. Trước Hà Lan, Italia cũng đã 2 lần đánh bại Brazil.

26 Nếu xét về số lần ra sân, Dirk Kuyt mới là cầu thủ có đóng góp lớn nhất cho tuyển Hà Lan dưới thời Van Marwijk. Anh đã có mặt đủ 26 trận trong khi Joris Mathijsen đã có thể sánh ngang với Kuyt nếu không dính chấn thương trong lúc khởi động trước trận gặp Brazil.


Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm