Wesley Sneijder đối đầu Kaka: Cuộc chiến giữa 2 số phận

02/07/2010 11:11 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Có rất nhiều điều để nói về hai tiền vệ tài hoa đã và đang khoác áo đội bóng hoàng gia Real Madrid. Lát cắt số phận đã khiến họ không thể trở thành đồng đội của nhau ở Bernabeu, và bây giờ sẽ tiếp tục là đối thủ trong cuộc so tài một mất một còn ở Nelson Mandela Bay.

* Người Hà Lan bay và Thiên thần gãy cánh

Tháng Tám năm ngoái, Sneijder đã bị đẩy khỏi Bernabeu một cách không thương tiếc để dọn chỗ cho Kaka. Thật dễ hiểu tại sao Perez không ưa ngôi sao người Hà Lan: anh là ngôi sao tiêu biểu dưới thời cựu chủ tịch Ramon Calderon, mà Perez thì muốn quét sạch tàn dư ấy để xây dựng một đội hình Galacticos 2.0 với những ngôi sao mới như Kaka, Ronaldo. Đừng trách gì Pellegrini, bởi ông hoàn toàn không có tiếng nói trong quyết định chuyển nhượng của CLB.


Hà Lan không thể thiếu Sneijder (số 10) - Ảnh Getty
Số phận dường như đã ưu ái Sneijder. Bị ruồng rẫy ở Real, nhưng anh lại trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất trong chiến tích giành cú ăn ba huyền thoại của Inter Milan ở mùa giải vừa qua. Và như để cười vào mũi Perez, anh đã cùng Inter Milan lên đỉnh châu Âu ở chính... Bernabeu, sau chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich. Sau khi nhận lời dẫn dắt Real Madrid, Jose Mourinho đã thắc mắc "Tôi không hiểu tại sao Real lại để anh ấy ra đi". Rõ ràng, Real đã đánh mất một viên ngọc thực sự vào tay Inter Milan, trong khi đó, đội hình đầy rẫy ngôi sao của họ đã trải qua một năm tồi tệ khi trắng tay trên mọi mặt trận. 

Trái với Sneijder, Kaka không hạnh phúc ở Bernabeu. Là viên gạch đầu tiên của thế hệ Galacticos 2.0, anh được kỳ vọng sẽ là người dẫn dắt lối chơi của Real Madrid. Song thực tế không hề như mong đợi. Những chấn thương liên tiếp đã khiến anh không thể hiện được khả năng của mình. Về mức độ cống hiến, Kaka thua xa C.Ronaldo, trong khi về vai trò dẫn dắt, anh thậm chí không bằng van der Vaart hay Guti. Sự mờ nhạt ấy phần nào lý giải việc Milan bán Kaka cho Real: họ đã tiên đoán rằng anh sẽ không bao giờ trở lại đỉnh cao như hồi năm 2007 nữa.

* So tài thủ lĩnh

Số phận của Sneijder và Kaka đã thay đổi bởi những quyết định sặc mùi quyền lực cá nhân của Florentino Perez. Sneijder đã thăng hoa trong màu áo mới và trở thành một trong những tiền vệ tổ chức xuất sắc nhất thế giới. Trong khi đó, Kaka chỉ còn là cái bóng của chính mình. Và những đổi thay ấy cũng diễn ra cả dưới màu áo ĐTQG.

So với Brazil, hành trình vào tứ kết của ĐT Hà Lan vất vả hơn, song cũng chính vì thế mà vai trò cá nhân của Sneijder lại nổi trội hơn hẳn so với Kaka. Ở trận mở màn, gặp Đan Mạch, dù không ghi bàn nào, song anh vẫn được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trước hàng phòng ngự chơi như những cảm tử quân của Nhật Bản, Sneijder là tác giả bàn thắng duy nhất. Còn trước Slovakia ở vòng 1/8, anh là người phất đường chuyền dài cho Robben mở tỷ số trước khi tự mình lập công ở cuối trận. Sneijder giống như một sự kết hợp giữa Berkamp và Overmars: sắc bén về nhãn quan chiến thuật, đồng thời giàu tốc độ và sức mạnh.

So với Sneijder, Kaka chơi gần với hàng tấn công hơn, nhưng cho đến thời điểm này, những đóng góp của anh cho Selecao vẫn không xứng đáng với sự kỳ vọng. Bất chấp đã có 3 đường kiến tạo thành bàn, anh vẫn chưa thể hiện được khả năng của một thủ lĩnh. Về tốc độ và sự lắt léo, anh không bằng Robinho, trong khi xét về kỹ năng dứt điểm, Fabiano, hay thậm chí là Maicon cũng ăn đứt. Việc phải nhận 1 thẻ đỏ, 1 thẻ vàng sau 3 trận đấu cũng khiến hình ảnh về một thiên thần mai một đi ít nhiều, dù rằng việc bị đuổi khỏi sân ở trận đấu với Bờ Biển Ngà có phần oan ức.

Ngay cả vào thời kỳ đỉnh cao, Kaka cũng chỉ mạnh về tấn công. Sneijder có thể không đạt đến độ tinh tế và sự hào hoa như vậy, song anh là mẫu tiền vệ hết sức đa năng. Từ thu hồi bóng ở khu vực giữa sân, phát động tấn công bằng những đường chuyền dài và trung bình với độ chuẩn xác cao hay trực tiếp đe dọa đối phương bằng những cú sút xa sấm sét. Đặc biệt khả năng sút phạt trực tiếp của Sneijder là một món vũ khí lợi hại, trong khi đó, Kaka không mạnh về khoản này.

Nhưng điều đó không có nghĩa Hà Lan sẽ lấn át Brazil, bởi đơn giản bóng đá không phải cuộc chơi của một người. Nên nhớ, khi Kaka không tỏa sáng, Brazil vẫn có thể giành chiến thắng nhẹ nhàng bởi Dunga đề cao sức mạnh tập thể. Trái lại, sự đoàn kết xưa nay vốn là điểm yếu cố hữu của đội bóng màu da cam. Vụ lùm xùm của van Persie những ngày qua là một minh chứng.


Tuấn Cương

* Sneijder

Sinh ngày: 09/06/1984

Cao 1m70

CLB: Ajax (2002-07, 174 trận/56 bàn), Real Madrid (2007-09, 64/11), Inter Milan (2009-nay, 34/8).

ĐTQG (từ 2003): 65 trận/16 bàn

* Kaka

Sinh ngày: 22/04/1982

Cao 1m85

CLB: Sao Paulo (2001-03, 75/30), AC Milan (2003-09, 270/95), Real Madrid (2009-nay, 30/9).

ĐTQG (từ 2002): 81 trận/27 bàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm