SLNA tiễn “bạn” lên đường

15/08/2011 09:15 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Thành Lương 8', Lucas 90+2' - Văn Bình 19', Helio 61', Trọng Hoàng 76'

(TT&VH) - Cả làng bóng Việt, không ai là không biết chỗ “thân tình” giữa SLNA và HN.ACB. TGĐ Công ty CP bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cũng từng có 5 năm làm việc cho HNộ.ACB hay những mối thâm giao của lãnh đạo 2 bên cũng như các cầu thủ trong đội hình của HN.ACB với số đông là người xứ Nghệ.

Trước cuộc đối đầu chiều qua, HN.ACB đang cận kề “cửa tử” và gần như đặt một chân xuống hạng, nếu không có điểm trước SLNA trên sân Mỹ Đình. Thế nhưng, trước hoàn cảnh “khốn khổ” của cố nhân, đội bóng xứ Nghệ hôm qua vẫn gạt bỏ “tình thân” để trực tiếp tiễn HN.ACB xuống hạng Nhất mùa bóng tới với trận thắng 3-2.

Nếu nhìn về mặt tỷ số, SLNA chính là người “đưa nhát kiếm” cuối cùng giúp HN.ACB trở về sân chơi hạng Nhất. Thế nhưng, nếu nhìn diễn biến trên sân hôm qua thì lại thấy chuyện ân tình ít nhiều đã ảnh hưởng hay hơi gợn lên chút gì đó, khiến lối chơi và tinh thần của SLNA không được mạch lạc.

Đội bóng đã xuống hạng ngay từ chiều qua nhưng dường như HLV trưởng Mauricio của Mauricio vẫn chưa biết

Như thường lệ, trước một đối thủ kèo dưới, SLNA luôn là đội nắm thế thượng phong và họ nhập cuộc khá tốt, nhưng đội chủ nhà lại có được bàn thắng mở điểm khá sớm ở phút thứ 8, sau pha thoát xuống pha bẫy việt vị của Thành Lương.

Những tưởng bàn thắng sớm tạo đà tâm lý cho HN.ACB và kịch bản “cứu bồ” đang dần dần hiện ra thì SLNA bất ngờ có được bàn quân bình tỷ số 1-1 với pha đánh đầu cận thành của Văn Bình. Phải trở về vạch xuất phát, tưởng như việc đang nằm ở thế chênh vênh sẽ khiến thầy trò HLV Mauricio chơi tất tay mà tràn lên sân đối phương tìm kiếm bàn thắng, nhưng sau giờ nghỉ giữa hiệp, HN.ACB lại vào trận với thái độ buông xuôi, gần như chỉ có 4 cầu thủ nước ngoài là Lucas, Sesay, Lê Văn Tân và Ngalaha là muốn chơi bóng, phần còn lại của đội chủ nhà dường như chỉ đá cho xong nghĩa vụ.

Trước diễn biến trên, dù không muốn… ép bạn, nhưng do cánh cửa vào khung thành của thủ môn Quốc Việt cứ tự mở, nên các chân sút của SLNA “đành” phải ghi bàn. Liên tiếp ở các phút 61 và 76, SLNA có được 2 bàn thắng nhờ công của Helio trên chấm 11m và Trọng Hoàng. Đến lúc này, cả chủ nhà và khách đều không muốn tiếp tục cuộc chơi, và bàn thắng rút ngắn tỷ số của Lucas ở phút bù giờ cuối cùng cũng chỉ giúp đội nhà đỡ hổ thẹn về mặt kết quả.

Để lý giải cho thất bại, HLV trưởng HN.ACB Mauricio cho rằng đội ông thua là vì đối thủ mạnh hơn và SLNA có nhiều CĐV cổ vũ hơn!  Thậm chí, dù HN.ACB đã chính thức cầm một vé xuống giải hạng Nhất mùa sau với trận thua 2-3 trước SLNA, nhưng không hiểu vì không biết hay chưa kịp cập nhật kết quả các trận đấu khác mà HLV Mauricio vẫn phát biểu: “Chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào trận đấu với SLNA, nhưng quả thực lực bất tòng tâm một phần về đối thủ quá mạnh và các cầu thủ bị tâm lý. HN.ACB sẽ quyết chiến với V.HP ở Lạch Tray để có được 3 điểm và nuôi hy vọng trụ hạng”?!

Nguyên Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm