SLNA thua trận bởi cầu thủ trẻ HA.GL

06/05/2013 06:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc thư hùng giữa HA.GL và SLNA đã diễn ra hấp dẫn, quyết liệt, đúng như những gì khán giả chờ đợi. Trong những yếu tố làm nên vẻ đẹp của trận đấu thì cần phải kể đến sức trẻ.

Cầu thủ trẻ Văn Long (trái) của HA.GL đang chơi rất tốt ở vị trí hậu vệ trái của HA.GL. Ảnh: V.V

1. Vào thời điểm này, HA.GL chính là thách thức của nhiều đội khi họ đang sở hữu nhiều gương mặt trẻ, chưa biết sợ và đầy hoài bão chinh phục giới hạn bản thân. Chẳng thế mà trước ngày lên phố núi, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã sớm thiết quân luật, yêu cầu học trò tập trung vào trận đấu với đội bóng của bầu Đức, nhất là những cầu thủ trẻ có khả năng bùng nổ.

Tất nhiên bên kia phần sân, hẳn HLV Choi Yoon-gyum cũng thừa hiểu giá trị của các nhân tố trẻ trong đội hình SLNA. Trong 90 phút tại sân Pleiku, SLNA thực hiện tốt ý đồ chiến thuật của BHL và chơi tốt hơn hẳn đội chủ nhà.

Sự bố trí linh hoạt được HLV Hữu Thắng tiếp tục thể hiện với việc để những cầu thủ trẻ như Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Mạnh Hùng vào sân. Thậm chí tiền vệ trụ Hoàng Thịnh còn hoán đối vị trí với Ngọc Hải để chơi trung vệ với Mạnh Hùng, nhằm kèm chặt "ngòi nổ" Oseni.

Với hàng thủ non trẻ như thế, SLNA vẫn chơi rất tốt, đặc biệt trong khả năng bọc lót, cản phá các mũi tấn công của đối phương. Nếu hàng công may mắn hơn và thủ môn Akpan không xuất sắc như thế, đội khách đã có thể ghi hơn một bàn.

2. Nhưng bất ngờ hơn là dàn cầu thủ trẻ dưới tay HLV Choi Yoom-gyum cũng chơi hay hơn ở mùa giải năm nay. Văn Long công thủ toàn diện ở cánh trái khiến ông Choi an tâm đưa Văn Nhiên sang bên phải.

Và dù trận vừa rồi chơi chưa hay trong vai trò hộ công, nhưng khi trở lại biên phải, Hoàng Thiên có những pha đi bóng mượt mà, khó đoán. Bàn gỡ hòa 1-1 từ cú đá phạt chân trái điệu nghệ khiến Nguyên Mạnh thất thủ đủ thấy tuyển thủ người Gia Lai này vẫn có độ lạnh cần thiết.

Chưa hết, vào cuối trận, cả SLNA lẫn HA.GL quyết định tung hàng loạt cầu thủ trẻ vào sân, như Ngọc Mạnh, Phi Sơn bên phía SLNA, Duy Thanh, Thanh Tấn bên phía "Gỗ", khiến 5 phút bù giờ đã nóng càng thêm nóng. 2 đội vẫn triển khai những pha tấn công tốc độ, mạnh mẽ cho dù đã là phút cuối cùng của hiệp 2.

Thất bại 1-2 trước HA.GL là trái đắng khó nuốt cho dàn cầu thủ trẻ đang lên của SLNA, khi mạch 7 trận bất bại của họ bị chặn lại ở phố núi Pleiku. Còn HA.GL có chiến thắng thứ 4 liên tiếp ở V-League để bám sát chính SLNA ở ngôi đầu bảng với 3 điểm ít hơn trong tay.

Không nén nổi hạnh phúc, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh và HLV Choi chạy băng băng ra đường biên ôm hôn từng cầu thủ vì món quà họ đã làm được trước đối thủ mạnh như SLNA.

3. Bản thân các cầu thủ trẻ HA.GL tiết lộ bí mật họ chơi cực hay trong những vòng đấu vừa qua liên quan đến việc gia hạn hợp đồng. Từ 2 cầu thủ vừa làm tung lưới SLNA là Hoàng Thiên, Hữu Long cho đến số cầu thủ trẻ còn lại như Duy Thanh, Thái Học, Thanh Tấn, Trần Vũ... đều sẽ đáo hạn hợp đồng vào tháng 10/2013.

Hiện tại mới chỉ có thủ môn Tuấn Mạnh vừa được lãnh đạo CLB tái ký hợp đồng 3 năm, trong khi các cầu thủ còn lại đều phải chờ vào màn thể hiện ở V-League 2013 thì lãnh đạo CLB mới tính đến việc giữ lại hay không.

“Cuộc đào thải bắt buộc diễn ra nên anh em trẻ trong đội đều cố gắng ra sân tận dụng thời cơ để chứng tỏ năng lực. Không môi trường nào tốt, chuyên nghiệp như HA.GL, nên tụi tôi càng phải cố gắng. Có lẽ lãnh đạo đội muốn anh em phải nỗ lực chứng tỏ mình tốt nhất mới tái ký hợp đồng, nên tinh thần, quyết tâm của toàn đội càng lên cao vì thế. Chiến thắng trước SLNA cho thấy chất lượng cũng như sự nỗ lực của chúng tôi không hề thua kém đối thủ”, một cầu thủ trẻ trong đội cho biết.

4. Có màn ngược dòng không thể kịch tính hơn, dàn cầu thủ trẻ HA.GL đã cởi bỏ được mọi áp lực, bởi họ từng bị xem nhẹ hơn những cầu thủ trẻ mới lên của SLNA. Dù công tác ở nước ngoài nhưng khi nghe tin đội nhà thắng lợi, hẳn bầu Đức cũng hạnh phúc sau chiến thắng mát mặt ở vòng 8 này.

Vẫn chưa thấy ông bầu ngành gỗ gọi điện cho cấp dưới hứa thưởng bao nhiêu, nhưng đêm ấy cả phố núi Pleiku ngập tràn trong men chiến thắng. Riêng ông Choi có thể hài lòng khi những cầu thủ trẻ tuổi như Hữu Long, Văn Long, Hoàng Thiên, Trần Vũ, Duy Thanh đang ngày càng trưởng thành và trở thành “kép chính” ở sân Pleiku. Bây giờ HA.GL đủ sức để đua tranh ngôi vô địch cùng SLNA và những đối trọng khác.

Chưa bao giờ, nhiều đội mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ ồ ạt như mùa giải 2013. Sự lệ thuộc vào ngoại binh đã khiến các đội phải thức tỉnh rằng không cách nào khác hơn là phát huy nội lực.

Không chỉ trong bóng đá mà lĩnh vực nào cũng vậy, nếu lãnh đạo biết đặt niềm tin vào sức trẻ, khơi gợi những năng lực đặc biệt của tuổi thanh xuân, những thành công mang lại nhiều khi là không tưởng.

Đằng sau ngôi vô địch của SHB.ĐN (2019, 2012), của SLNA (2011) đều có bóng dáng của nhiều cầu thủ trẻ làm nòng cốt. Bóng đá Việt Nam, nhất là ở tầm ĐTQG, đã quá lệ thuộc vào cựu binh, nhiều tên tuổi chỉ còn hình ảnh quá khứ nhưng vẫn thường được gọi tên. Phải chăng đó cũng là lý do khiến ĐTQG không thể vượt giới hạn?

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm