Nhưng đúng là người xứ Nghệ cần một đội bóng, cho dù thua hay thắng nhưng phải thi đấu nhiệt tình, rực lửa cống hiến chứ không như SLNA trận đấu chiều thứ 7 gặp B.Bình Dương vừa rồi.
Thực ra không phải là tinh thần kém, mà vì thể lực yếu và các cầu thủ giờ đang chơi bóng trong trạng thái sợ trách nhiệm và sợ thua. Hãy nhớ Xuân Thắng phạm lỗi với Mạnh Hà (Navibank SG), Văn Hoàn dùng tay chơi bóng trong vòng cấm trận gặp B.BD, Đắc Khánh hụt hơi trước Leandro trong trận gặp XMHP, Xuân Thắng bị hất văng khi đua với Lazaro trận XMHP... đều là những “tử huyệt” khiến SLNA bại trận; đó đều là hệ quả của bản lĩnh tâm lý và thể lực kém.

Trọng Hoàng (trái) đã bị vắt sức và chấn thương từ SEA Games
Nhưng cũng phải thừa nhận Hữu Thắng đã phải hứng chịu hậu quả từ nhiều phía. Các cầu thủ trẻ từ SEA Games trở về nếu không phải là “thương binh” (Công Minh) thì cũng trong tình trạng quá tải (Đình Đồng, Ngọc Anh, Trọng Hoàng). Hay khi cả nền bóng đá lên cơn sốt nhập tịch cho ngoại binh và không chỉ có SLNA mới để Helio và Henry (cựu cầu thủ Đồng Nai) nằm trong danh sách chờ đăng ký như cầu thủ nội, thì sự “tham lam” ấy là vấn đề chung, hoặc đơn giản là ở CLB này, mình Hữu Thắng không thể quyết được. Và người xứ Nghệ có một ưu điểm, giữa người Nghệ với nhau, họ rất có tình. Chính vì cái tình ấy mà SLNA của Hữu Thắng phải cưu mang rất nhiều cầu thủ đã chỉ còn là cái bóng của chính họ như tiền đạo Công Mạnh, hậu vệ cánh Thanh Hải...
|
Với chấn thương đầu gối gặp phải trong trận B,BD trung vệ Cao Xuân Thắng sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần. Nếu bình phục sớm anh có thể có mătj trong trận SLNA gặp SHB. ĐN vào ngày 4/4 tới. Như vậy hàng thủ SLNA luôn bị thủng vì chấn thương đang làm đau đầu HLV Hữu Thắng. |