SLNA-TĐCS ĐT 6-2: Chủ nhà mở hội

13/06/2011 09:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không cần quá tốn sức SLNA cũng dễ dàng đè bẹp TĐCS ĐT với kết quả của một set tennis. Chiến thắng này tạm thời xóa đi những lời dị nghị đang bủa vây đội bóng xứ Nghệ sau 4 trận liên tiếp không thắng.

Hôm qua, HLV Hữu Thắng vẫn dùng nguyên đội hình ra quân quen thuộc, chỉ có một thay đổi khi trung vệ Ngọc Luận đá thay Huy Hoàng bị treo giò. Vì trận SLNA-TĐCS.ĐT được đôn lên đá lúc 16h00 thay vì 17h00 như thông lệ để phục vụ VTV tường thuật trực tiếp, nên rất nhiều khán giả xứ Nghệ đã “nhầm” giờ thi đấu. Bằng chứng bên phía khán đài B sân Vinh chỉ có một nhóm nhỏ khán giả từ Hội CĐV SLNA, và chỉ đến khi hiệp 2 bắt đầu thì các khán đài mới được phủ kín.

TĐCS.ĐT đã ngã ngựa quá dễ dàng trước SLNA (đứng). Ảnh: VSI


Ngay phút thứ 9, Fagan mở màn cơn mưa gôn bằng bàn thắng ghi được từ pha phối hợp đá phạt nhanh của SLNA. Trong khi hậu vệ đội khách đang còn đang lững thững chỉnh đốn hàng rào trước pha đá phạt trực tiếp của SLNA thì tiền vệ Edmund nhanh chân thực hiện đá phạt nhanh để chuyền bóng cho tiền đạo Fagan ghi bàn.

Khoảng 10 phút sau, tỷ số đã được nhân đôi, khi Quang Tình và  Hodges đã có màn phối hợp hoàn hảo để ghi bàn thắng từ pha đánh đầu cận thành. Ngay trong hiệp một, số phận trận đấu đã được đóng đinh sau khi thủ môn Tấn Trường phạm lỗi với Trọng Hoàng trong vòng cấm địa, và Nguyễn Hoàng Helio không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để nâng tỷ số lên 3-0.

Chiến thắng của chủ nhà SLNA cũng có đóng góp không nhỏ nhờ sự thi đấu như mơ ngủ của các học trò Phạm Công Lộc. Suôt cả trận  đấu, bộ đôi tiền đạo Samson – Felix bị chia cắt hoàn toàn với tuyến dưới, còn hàng thủ thì mở toang cánh cửa khung thành cho các chân sút SLNA mặc sức bắn phá.

Có cảm giác bất cứ đợt tấn công nào của chủ nhà SLNA cũng có thể ghi được bàn thắng hoặc tạo sóng gió trước cầu môn Tấn Trường. Vậy nên không quá ngạc nhiên khi tiền đạo Fagan lập cú đúp, còn Hodges thậm chí còn có cả hat-trick.

Chỉ đến những phút cuối cùng của trận đấu, sau khi SLNA bị mất người do Sơn Hà để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 82, Samson mới có cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên cho TĐCS.ĐT bằng một quả phạt penalty, và đến những giây bù giờ cuối cùng, Felix kịp ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-6 cho đội khách để khép lại một trận cầu bạc nhược của TĐCS.ĐT trên sân Vinh

Trong niềm vui chiến thắng chiều qua, khán giả xứ Nghệ phải lặng buồn vì màn trình diễn quá thất vọng của tiền đạo Văn Quyến. Vào sân chơi quá nửa hiệp nhì và được đồng đội tập trung nhiều bóng và đặt vào tư thế dọn cỗ, nhưng Quyến chỉ như một tay nghiệp dư đá bóng. Đa phần trên sân anh chỉ “đi bộ” cho hết giờ và gần như lạc điệu trong thế trận tấn công của đội chủ sân Vinh. Ngay cả HLV Hữu Thắng cũng không chịu nổi và phải nhiều lần chạy sát ra đường biên la hét khán cổ sau nhưng tình huống xử lý hời hợt của Quyến, còn trên khán đài rất nhiều khán giả đã kêu gọi thay Quyến ra sân (lúc này SLNA hết quyền thay người) nhưng Quyến vẫn lững thững như thế.

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm