SLNA sau 2 trận thua liên tiếp: Công không thể bù thủ

13/05/2013 06:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đầu mùa giải, HLV Nguyễn Hữu Thắng xác định tư tưởng lấy công bù thủ sau khi trung vệ Huy Hoàng sa sút. Dù tính đường liệu cơm, gắp mắm hết sức, nhưng SLNA đã lộ sự bất ổn với một hàng thủ còn quá non nớt như hiện tại.

Hàng thủ đang là nỗi lo của SLNA (trái), nhất là sau 2 thất bại liên tiếp gần đây. Ảnh: VSI

1. Mùa giải năm nay, SLNA chấp nhận mạo hiểm với cuộc trẻ hóa lực lượng khá triệt để. Thành tích 6 thắng, 1 hòa ở những vòng đầu tiên có sự đóng góp của những tài năng trẻ được đôn lên từ đội U21. Cộng những hảo thủ có sẵn trong tay, HLV Nguyễn Hữu Thắng đưa SLNA lên ngôi đầu bảng bằng lối đá mượt mà, đẹp mắt.

Nhưng SLNA mùa này bay bổng nhờ sức mạnh của hàng công chứ không phải từ hàng thủ. Đây là một sự khác biệt so với những mùa giải trước, khi đội chủ sân Vinh luôn đặt sự an toàn của hàng thủ lên hàng đầu. Sự thay đổi ấy bắt nguồn từ chuyện SLNA đang sở hữu hàng công đáng gờm với Công Vinh, Trọng Hoàng, Plaza và Kavin.

Nếu hàng công chơi sắc sảo, hiệu quả thì SLNA không có gì phải lo lắng. Nhưng 2 thất bại vừa qua đã cho thấy sự sa sút của các chân sút ở hàng công SLNA. Chưa kể ở trận thua Thanh Hóa, SLNA thực sự bị lối đá chịu khó đeo bám của đối thủ gây khó dễ, đặc biệt tiền vệ con thoi Hector bị kèm chặt, khiến khả năng kiến tạo cho hàng công ghi bàn bị ảnh hưởng.

Có thể thấy Thanh Hóa đã nghiên cứu kỹ lối chơi của SLNA và không quá khó khăn để bịt chặn mọi ngả đường về cầu môn của Vĩnh Lợi. Ai cũng thấy SLNA cầm bóng nhiều, song Thanh Hóa lại có thể tạo ra sự bất ngờ từ những pha chuyền bóng sắc sảo của Nastja Ceh.

Kiềm chế tốt đối thủ, Thanh Hóa còn dùng chính người cũ của SLNA để khiến đối thủ ôm hận. Với khả năng càn lướt, bứt tốc tốt, Abass là nguyên nhân trực tiếp khiến hàng thủ SLNA rối loạn, rồi giúp Thanh Hóa có 3 điểm quan trọng ở lượt đấu thứ 9 này.

2. Việc để lão tướng Huy Hoàng xuất hiện ở trận gặp Thanh Hóa cho thấy SLNA đang thực sự bối rối trong việc tìm một cặp trung vệ ở thời điểm này. Có lẽ HLV Hữu Thắng cần kinh nghiệm của Huy Hoàng bên cạnh sức trẻ Mạnh Hùng để khống chế Abass.

Nhưng trong bàn thua đầu tiên, Huy Hoàng không đoán được pha phất bóng dài của Ceh cho Abbas. Thiếu đi tốc độ và cả thể lực, những pha xoạc bóng từng là thương hiệu của trung vệ số 3 này cũng không còn. Thế nên rất dễ để Abbas hạ luôn thủ môn Nguyên Mạnh sau khi đã biến 2 trung vệ SLNA trở thành "người thừa".

Nhìn qua một tình huống đơn giản ấy cũng thấy SLNA đang có hàng phòng ngự quá mỏng manh. Các những trung vệ SLNA lúc này, kể cả Huy Hoàng, đang dị ứng với những pha bóng bổng nhồi thẳng vào vòng cấm. Bây giờ hàng phòng ngự lại trở thành nỗi ám ảnh khiến sức tấn công của SLNA cũng mất đi sự hiệu quả, khi nỗi lo ở phía trước cầu môn Nguyên Mạnh đang tăng cao.

SLNA không có thói quen đi "chợ" ở giữa mùa giải, nhưng qua 2 trận thua vừa qua, việc bổ sung trung vệ là yêu cầu sống còn với đội bóng xứ Nghệ. Việc tìm mua trung vệ ngoại sẽ xa xỉ, tốn kém so với số tiền còn lại của SLNA, nên việc lựa chọn những trung vệ nội người gốc địa phương như Minh Đức (V.HP), Đình Luật, Hải Anh (XMXT.SG) sẽ tăng thêm chất "thép" cho hàng phòng ngự.

Chỉ cần tìm được sự cân bằng giữa hàng tấn công và phòng ngự, SLNA mới giảm bớt nguy cơ bị thất bại ở giai đoạn tới đây. Còn chấp nhận mạo hiểm với những nhân sự còn lại ở hàng thủ, SLNA sẽ đánh cược với chính cơ hội vô địch V-League 2012 của mình.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm