SLNA như bị gió Lào hành hạ

06/05/2015 11:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SLNA đang có mạch thăng hoa với 5 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ mạnh như Thanh Hoá, Hà Nội T&T, QNK Quảng Nam, HAGL, Đồng Tháp thì bỗng dưng chịu mất điểm một cách khó hiểu ngay trên sân Vinh trước các đối thủ đang khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng là XSKT Cần Thơ, Đồng Nai. Khán giả bỏ ra về, đấy là phản ứng tất yếu.

Đã trót yêu đậm yêu đà

Vị trí thứ 2 sau 11 vòng đấu với SLNA là một kết quả quá tốt mà ngay cả ban huấn luyện đội bóng cũng không dám nghĩ tới khi mùa giải chưa bắt đầu. Với nhiều trận đấu đội hình ra sân với 100% nội binh (vì ngoại  binh chất lượng kém trở thành gánh nặng cho đội bóng) nhưng các cầu thủ SLNA càng làm khán giả ngất ngây với màn thi đấu máu lửa, đầy nhiệt huyết, giành thắng lợi cả trên sân khách (3 trận) sân nhà (2 trận). Những gương mặt vừa được đôn lên từ đội tuyển U19 như Tuấn Tài, Phúc Tịnh.. ngày càng chững chạc, đều đã có những bàn thắng cho riêng mình để hoà nhập dễ dàng với các đàn anh Phi Sơn, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Quang Tình…

Nên như kẻ bị phụ tình

Với 15 điểm có được đầy hứng khởi, SLNA vươn lên mạnh mẽ, bám sát đội đầu bảng B.Bình Dương. Song khi có cơ hội soán ngôi đầu bảng thì đội bóng xứ Nghệ bỗng nhiên “chùng” xuống một cách khó hiểu. Đầu tiên là trận hoà 2-2 với đội chót bảng XSKT Cần Thơ (trận này cả hai lần đội bóng xứ Nghệ phải lâm vào cảnh rượt đuổi tỷ số). Tiếp đó là trận thua bẽ mặt với đội xếp áp chót Đồng Nai (trận đấu này SLNA bị đội khách lội ngược dòng). Việc mất điểm ngay trên sân Vinh với những đội bóng đang khát điểm cho cuộc chiến trụ hạng càng nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ với cầu thủ SLNA. Chính điều này làm cho những dị nghị với những trận “có mùi” trong quá khứ cứ ùa về với khán giả những dấu hỏi  to đùng.

HLV Ngô Quang Trường cho rằng lỗi chính thuộc về hàng thủ không đeo bám được tiền đạo đối phương nên dẫn tới bàn thua không đáng có.

Đúng vậy, như bàn thua ở phút 65 trong trận gặp Đồng Nai là ví dụ minh chứng rõ nét nhất. Trong tình huống đó, có đến 6 cầu thủ SLNA tham gia phòng ngự nhưng gần như đứng nhìn Hồng Việt ung dung xử lý bóng trong vòng cấm địa rồi tung cú cứa lòng vào góc xa ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội Đồng Nai. Nhưng điều khiến cho khán giả tỏ ra tức giận và thất vọng hơn cả, chính là tinh thần thi đấu bạc nhược, thiếu quyết tâm một cách bất bình thường của  nhiều cầu thủ SLNA.  

Không thể chịu đựng, khán giả theo trên sân Vinh chiều ngày 3/5 đã đứng dậy bỏ về sớm trước khi trận đấu kết thúc 15 phút. Đấy là điều không xảy ra trong gần hai mùa bóng gần đây, dưới thời HLV Hữu Thắng. Thời điểm đó SLNA vẫn có thua trận nhiều khi còn có những trận thua với tỷ số đậm nhưng các cầu thủ trên sân vẫn không đánh mất đi tinh thần, nên không có cảnh khán giả bỏ về giữa chừng.

Hai trận hoà và thua vừa qua là bài học quý đáng giá cho vị HLV Ngô Quang Trường, cùng quãng thời gian nghỉ gần 2 tháng sắp tới để HLV này có thời gian để củng cố lại đội bóng. Có như thế thì mới không còn tái diễn hiện tượng khán giả bỏ về giữa chừng với những nghi án “sợ vô địch” hay “cứu bồ” như đã từng xảy ra trong quá khứ chưa xa.

Nghệ An đang bị gió Lào hành hạ, thành Vinh có ngày nóng trên 40 độ nên sự bức bối càng nhân lên với người yêu đội bóng áo vàng. Hy vọng sự nhợt nhạt của SLNA thuần túy  do chuyên môn.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm