SLNA có, SLNA không

07/08/2011 11:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu SLNA không đoạt chức vô địch V-League mùa này, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn sẽ đi vào lịch sử giải VĐQG chuyên nghiệp VN với tư cách là kẻ thất bại vĩ đại nhất. Nói thế là bởi ở mùa bóng năm nay, đặc biệt là ở giai đoạn lượt về, đã có không dưới 3 lần SLNA tự tay vứt bỏ cơ hội kết thúc sớm cuộc đua vô địch, để rồi bây giờ họ đang phải hồi hộp chờ đợi K.KH hay V.HP sẽ ngáng chân HN.T&T để giấc mơ kéo dài 10 năm qua của mình không tan thành mây khói.

Người ta vẫn bảo mỗi đội bóng đều thể hiện triết lý và tính cách của ông thầy, nhưng xem ra điều này với SLNA không chính xác chút nào. Khi còn khoác áo cầu thủ, HLV Hữu Thắng nổi tiếng là một trung vệ thép với lối chơi cứng rắn và quyết liệt, và kể cả lúc lâm vào những biến cố cay đắng nhất của cuộc đời, cũng không ai thấy người đàn ông đầy vẻ nam tính này tỏ ra suy sụp hay yếu đuối.

Nỗi buồn của cầu thủ SLNA


Thế nhưng, dưới thời HLV Hữu Thắng, nhược điểm lớn nhất của SLNA lại là bản lĩnh và độ lỳ trong những thời khắc quyết định, lý do chủ yếu khiến đội bóng xứ Nghệ phải phấp phỏng với giấc mơ vô địch V-League cho tới tận những vòng đấu cuối cùng. Rất nhiều lần ở mùa bóng năm nay SLNA đã mang lại sự thất vọng não nề khi đang nhận được sự kỳ vọng cao ngút trời.

Trong khi đó, HN.T&T thì khác hẳn, và ai cũng phải thừa nhận đấy là đội bóng in đậm dấu ấn của HLV Phan Thanh Hùng, một ông thầy tuy có vẻ ngoài giản dị, xuê xoa nhưng kỳ thực lại rất tinh tế và sắc sảo. Có thể HN.T&T chưa đạt tới đẳng cấp có thể gọi gió gọi mưa ở V-League, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, họ cũng biết phải làm thế nào để vượt qua thử thách, còn SLNA thì suốt từ lượt về tới nay cứ ngã lên ngã xuống khiến người ta có cảm giác như bao nhiêu tinh hoa của đội bóng xứ Nghệ đã dốc sạch vốn ở lượt đi mất rồi.

Với những gì mà SLNA đã thể hiện, có vẻ chức vô địch V-League mùa này là mục tiêu hơi quá tầm so với khả năng thực sự của họ, mà nếu so đọ về độ khát khao với ngôi vị cao nhất, cũng chưa chắc SLNA đã hơn được HN.T&T, bởi năm nay mới là mùa giải mà đội bóng Thủ đô nhận được sự thừa nhận rộng rãi về năng lực chuyên môn của họ, điều mà HN.T&T đã không có ở mùa bóng 2010. Không hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp về cả chuyên môn cũng như tham vọng, SLNA sẽ trông chờ vào điều gì để giành Cúp?

Hoàng Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm