08/03/2012 12:08 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Thời bóng đá xứ Nghệ còn thuộc dạng bao cấp sống nhờ “bầu sữa” UBND tỉnh thì việc tham gia giải châu lục là gánh nặng thật sự của SLNA vì quá tốn kém kinh phí. Giờ đây, khả năng kinh tế của CLB đã mạnh hơn với sự hậu thuẫn của nhà tài trợ, và trong đội hình SLNA cũng sở hữu nhiều ngôi sao thuộc tầm khu vực, nhưng cuối cùng đội bóng xứ Nghệ vẫn coi là AFC Cup là gánh nặng, là “của nợ”.
Bằng chứng rõ nhất là việc SLNA chủ động buông ngay từ vòng đầu, khi tung ra đội hình dự bị để rồi thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà trước đại diện bóng đá Malaysia Terengganu ở trận ra quân tại AFC Cup 2012 vào chiều ngày 6/3.
Thất bại này phần nào đã được dự báo từ trước, bởi SLNA không tỏ ra quá mặn mà với đấu trường châu lục, mà mục tiêu chính yếu và được ưu tiên số một của họ là V-League. Tuy vậy, cái cách mà các cầu thủ chủ nhà thi đấu trong trận đấu này thực sự khiến người hâm mộ thất vọng.
Đặc biệt là việc các cầu thủ SLNA trình diễn một lối chơi rời rạc, thiếu sinh khí, không hề nhìn thấy một chút động lực, cho dù họ được đá ngay trên sân Vinh. Bởi thế, khán giả trên sân Vinh đã quay lưng với SLNA, cho dù cách đó một tuần họ vẫn còn cháy hết mình để cổ vũ đội bóng quê hương trong khuôn khổ V-League.
Dù không giải thích thì SLNA cũng đang nỗ lực hướng những bất bình của dư luận quay sang lý do có thể được khoan dung. Đó là bởi “phận nghèo” nên không thể ôm đồm nhiều thứ.
Mà chính SLNA trong quá khứ đã từng rút được bài học xương máu về việc tham dự Cúp châu Á. Nhớ lại năm 2000 sau khi có chức vô địch V-League, SLNA phải tham dự đấu trường châu lục, và riêng việc bay sang Indonesia đã tiêu tốn khoản kinh phí cho cả đội bóng suốt mùa giải năm đó. Tuy nhiên, năm ấy SLNA có thể coi là đã rút lui trong danh dự, khi đã có trận hòa 2-2 ở Indonesia trước khi về thua 1-3 tại sân Hàng Đẫy.
Trong trận đó SLNA cũng mất luôn tiền đạo chủ lực Văn Sỹ Hùng đến hết mùa vì bị gãy ống quyển. Mùa bóng tiếp theo lãnh đạo SLNA quyết định nộp phạt 2.000 USD chứ không muốn lặp lại cảnh đi đá AFC Cup có một trận mà phải chịu thiếu hụt kinh phí của cả năm.
Sau 10 năm dự giải chuyên nghiệp, trong bối cảnh có sự hậu thuẫn của Ngân hàng Bắc Á và cần phải tạo dựng lại tên tuổi, SLNA đã có năm 2010 thi đấu khá thành công với danh hiệu vô địch Cúp QG để trở lại sân chơi châu lục vào năm 2011.
Tuy phải chịu nhiều áp lực khi V-League bước vào giai đoạn nóng bỏng, nhưng SLNA vẫn căng mình ra đá. Kết quả toàn thắng trên sân Vinh vòng bảng tạo tiền đề cho SLNA có thành tích lọt vào vòng trong. Chỉ đến khi nhận thấy không kham nổi AFC Cup thêm nữa, SLNA lại chủ động buông ngay bằng trận thua mất mặt trên sân Vinh ở vòng 1/16.
Năm nay, áp lực ở giải quốc nội của SLNA không lớn hơn năm ngoái, có chăng họ phải chịu sức ép trong bối cảnh không thoải mái về chuỗi trận toàn hòa lên đến con số 6. Mới đây nhất, SLNA đã để K.Kiên Giang cầm chân ngay trên sân Vinh nên họ lại càng không mặn mà với AFC Cup 2012.
Đấy là nguyên nhân giải thích cho việc SLNA tự thua trước đối thủ Terengganu mà nếu so sánh về thực lực cũng như lối chơi thì cũng không khá hơn bao nhiêu. So về chất lượng cầu thủ trên sân thì Terrenganu cũng không vượt trội về kỹ thuật hay tư duy chiến thuật, nhưng rõ ràng đội khách đã có quyết tâm chiến thắng cao hơn.
Thua ngay ở trận đầu tiên không đồng nghĩa với việc SLNA sẽ sớm chấm dứt cuộc chơi, song những gì đã thể hiện trên sân Vinh chiều ngày 6/3/2012, SLNA chẳng khác nào tự thông báo rằng AFC Cup 2012 không phải là sự quan tâm hàng đầu với SLNA, mà tất cả tâm trí sức lực của SLNA đã và sẽ dồn vào mặt trận V-League.
ĐẠI NGHĨA
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất