07/03/2012 13:40 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH) - Vẫn biết SLNA không hề mặn mà với AFC Cup 2012, nhưng việc họ để thua Terengganu quá dễ dàng trên sân nhà ngay trong trận ra quân thực sự khiến người ta phải thất vọng. Nếu thế chẳng thà SLNA xin bỏ cuộc rồi nộp phạt cho AFC còn hơn là họ làm xấu hình ảnh bóng đá VN trong mắt bạn bè quốc tế bằng những thất bại theo kiểu “cho không biếu không” như thế.
SLNA (áo vàng) để thua ngay tại chảo lửa Vinh - Ảnh Đại Nghĩa
SLNA có thực lực, đang là ĐKVĐ V-League hẳn hoi mà còn “buông” ngay trên sân nhà thì nhắm mắt cũng có thể đoán được đội bóng đang ở hoàn cảnh cực kỳ bê bết như N.SG sẽ có kết cục như thế nào trên sân Bukit Jalil của Kelantan FA chiều nay. Tuy nhiên, cũng chẳng ai cảm thấy lạ lẫm vì những chuyện như thế này, vì sân chơi châu lục với các CLB VN lâu nay chẳng khác nào “của nợ”.
Ngay như vòng loại châu lục của các giải bóng đá lớn như World Cup hay Olympic mà VFF còn đặt mục tiêu hời hợt và chung chung kiểu “phấn đấu lọt vào càng sâu càng tốt” thì trách gì các CLB VN không coi trọng sân chơi AFF Cup. Nó cũng tựa như chuyện chỉ một kỳ SEA Games 2007 đã thảm bại đã khiến tất cả quên rằng chỉ mới vài tháng trước đó, người hâm mộ VN còn lên cơn sốt hừng hực nhờ thành tích của ĐTVN ở Asian Cup 2007 và ĐT Olympic VN ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.
Nói không quá lời thì tư duy “ao làng” đã ăn quá sâu vào suy nghĩ của gần như cả nền bóng đá VN, từ VFF, CLB và kể cả một bộ phận không nhỏ dư luận, nên chỉ những giải đấu mà các đội bóng VN có thể tranh chấp thành tích mới được coi trọng, còn những sân chơi tuy “có tiếng mà không miếng” lại bị ghẻ lạnh ra mặt, bất chấp kết quả thi đấu của các đội bóng VN ở những giải ấy có thể làm ảnh hưởng rất lớn đến bộ mặt của bóng đá VN.
Thể diện của cả nền bóng đá dường như là một thứ gì đó rất trừu tượng và chung chung, nhưng thiệt hại của một CLB nếu phải phân phối sức lực cho cả sân chơi quốc nội lẫn sân chơi châu lục thì rất rõ ràng và cụ thể, nên cứ đến hẹn lại lên, mỗi lần bóng đá VN tham dự AFC Cup là lại thêm một lần người xem phải thở dài ngao ngán, nhưng có lẽ đấy không phải là trách nhiệm của riêng các đội bóng.
Hoàng Huy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất