SLNA bị chính CĐV xứ Nghệ chỉ trích: Rơi vào tâm bão

29/05/2013 06:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chuỗi trận chỉ biết hòa và thua, vị trí đầu bảng cũng chưa chắc giữ được nên không ngạc nhiên khi các CĐV SLNA đều tỏ ra thất vọng về đội bóng xứ Nghệ. Rất nhiều khán giả trung thành với SLNA đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích về tinh thần thi đấu của cầu thủ, tư duy chiến thuật của HLV sau trận thua đáng thất vọng ở sân Chi Lăng trước đối thủ SHB ĐN vừa qua.

Plaza (trái) đang bị CĐV SLNA chỉ trích vì thi đấu quá mờ nhạt. Ảnh: VSI

Có thể nói, thầy trò HLV Hữu Thắng đang phải cảm nhận bầu không khí ngột ngạt từ chính những “cầu thủ thứ 12” của mình. Ở giai đoạn đầu mùa bóng năm nay, người hâm mộ xứ Nghệ được ngất ngây trong men say chiến thắng, khi lần lượt XM V.HP, B.BD, K.KG, XMXT.SG, ĐT.LA đều trở thành “bại tướng” của SLNA. Những từ ngữ ngợi ca các cầu thủ trẻ xứ Nghệ cũng từ đó bắt đầu xuất hiện tràn ngập trên các trang báo, trên các diễn đàn của người hâm mộ…

Đã có thời điểm SLNA tạo nên cơn sốt thật sự. Tuy nhiên, đây cũng chính là vấn đề mà SLNA đang gặp phải, khi họ bắt đầu nhiễm phải tâm lý của “kẻ mạnh”, mỗi khi bước vào trận, họ đều nghĩ không sớm thì muộn mình cũng chiến thắng đối thủ. Tương tự như thế, các CĐV SLNA vô tình cũng luôn có tâm lý mỗi khi đến sân cổ vũ là đội nhà “buộc phải thắng”. Vì thế, lúc SLNA bại trận thì họ rất thất vọng và quay sang chỉ trích.

Chiều qua, trên sân Vinh vẫn có nhiều khán giả đến sân chờ đợi ở khu vực khán đài B sân Vinh để chờ xem các cầu thủ SLNA ra về và tập luyện. Chủ đề chính trong câu chuyện của họ là trận thua 2-3 của SLNA trước SHB.ĐN.

Bác Nguyễn Văn An, một CĐV SLNA ở thành phố Vinh, bức xúc phản ánh: “Trong bóng đá thắng thua là rất bình thường, mình kém hơn thì mình thua là đương nhiên nhưng chúng tôi chỉ không bằng lòng về thái độ thi đấu thiếu nhiệt huyết của cầu thủ khi bị đối thủ dẫn bàn. Cho dù thua thì cũng phải nhiệt, phải cống hiến cho khán giả, khi chúng tôi lặn lội đường xa vào Đà Nẵng xem trận đấu”.

Trong khi đó, một số ý kiến chỉ trích khả năng thay đổi chiến thuật của HLV như phát biểu của anh Ngọc Hùng (K1 phường Quang Trung, thành phố Vinh): “Kết quả thua là do kém may mắn, nhưng thế trận thua thiệt như thế là lỗi HLV, khi không kịp thời thay đổi con người hợp lý”.

Trên các trang diễn đàn và các trang mạng xã hội, bên cạnh một số thành viên của Hội CĐV SLNA tỏ ra thông cảm với đội nhà, thì cũng có nhiều ý kiến phản đối. Ngay sau trận thua SHB.ĐN, đã có rất nhiều bình luận của các thành viên gửi đến trang facebook chính thức của Hội CĐV SLNA để tỏ rõ quan điểm cá nhân.

Một bạn gái có nickname “Mèo lèo nhèo” viết: “Đúng là thất bại là mẹ thành công thật, nhưng mà cứ thua dài dài ri lấy chi mà thành công đây. 4 vòng 1 điểm hỏi răng đây. Hãy nhìn thẳng vô vấn đề. Đừng làm mất lòng người hâm mộ nữa”. Ý kiến này đã được rất nhiều thành viên khác tán thành bằng cách ấn “Like” (thích).

Còn bạn Trung Nguyên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) với địa chỉ trungnguyen@gmail.com, lại bàn về vấn đề chuyên môn khi chỉ ra những yếu kém từ đội hình của SLNA: “Phải nói một cách chính xác là hàng thủ mình non. Còn hàng công tiền đạo Plaza thì không ổn. Lượt về nên kiếm một lão ngoại binh to con biết chơi bóng bổng. Toàn thua những trái như vậy ức lắm”.

Từ đầu mùa giải, nhà tài trợ không mặn mà gì đến chuyện thứ hạng nên BHL SLNA cũng xác định là “chơi đến đâu hay đến đó” chứ không đặt nặng thành tích. Nhưng điều đó không có nghĩa khi đã có thành tích tốt thì đội bóng có quyền gây thất vọng bằng những màn trình diễn nghèo nàn để khán giả quay lưng, đấy là điều cấm kỵ, kể cả trong suy nghĩ.

Người xứ Nghệ có câu hát: “Giận thì giận, mà thương lại càng thương”, mong rằng thầy trò Hữu Thắng hãy chắt chiu từng cơ hội có được, đừng phụ lòng các CĐV xứ Nghệ đã trót kỳ vọng vào đội bóng “quê choa dân 37”.

ĐẠI NGHĨA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm