SLNA - B.Bình Dương 0-1: Thắng không vui, thua vẫn được khen

22/01/2015 12:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc trận đấu, trọng tài Trần Văn Lập cùng các đồng nghiệp trở thành đối tượng để khán giả sân Vinh khu vực khán đài A chửi bới và ném những vật thể lạ xuống khi tổ trọng tài đi qua đường hầm rời sân trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh.

Lý do khiến những khán giả sân Vinh phẫn nộ như vậy là vì họ cho rằng ở tình huống mà ông Lập thổi phạt 11m ở phút 89 do lỗi để bóng chạm tay của hậu vệ SLNA thì bóng vẫn đang nằm ngoài vòng cấm địa.

“Tôi không phàn nàn về các quyết định của trọng tài, vì đó là một phần của trận đấu. Tôi rất tiếc về kết quả, đáng ra trận đấu hôm nay một tỷ số hoà là hợp lý vì các cầu thủ trẻ chúng tôi đã thi đấu quyết liệt đầy cố gắng, họ thi đấu rất quả cảm cho đến những phút cuối cùng”, HLV Ngô Quang Trường nhận xét về trận đấu trong sự tiếc nuối.

Mặc dù chơi trên sân nhà nhưng SLNA chấp nhận thi đấu ở vị trí “kèo dưới” để chủ động cầm hoà nhằm kiếm 1 điểm. Chiến thuật phòng thủ theo kiểu “dựng xe buýt” của SLNA gần như đã đạt được mục đích, nếu không có pha bóng Đình Hoàng để bóng chạm tay ở phút cuối cùng của trận đấu như đã kể ở trên.

Về phía đội khách, dù đá trên sân khách nhưng B.Bình Dương tỏ rõ mong muốn không hướng tới tỷ số hoà nên họ đã tổ chức tấn công dồn dập về phía khung thành của đội chủ nhà. Nhưng bàn thắng của B.Bình Dương lại đến từ một tình huống gây tranh cãi nên chính HLV Nguyễn Thanh Sơn (HLV trưởng B.Bình Dương) cũng tỏ ra không hài lòng, cho dù họ đã giành trọn 3 điểm ở sân Vinh.

Ông Sơn nói: “Tôi không nghĩ bàn thắng đến với B.Bình Dương lại từ tình huống thổi phạt 11m như thế. Trong thế trận tấn công ồ ạt liên tục như hôm nay, đáng ra chúng tôi phải ghi được những bàn thắng từ những pha dàn xếp tấn công. Nhưng hôm nay, các cầu thủ trẻ SLNA đã thi đấu quả cảm và rất quyết liệt và xứng đáng được khen ngợi. Tôi đánh giá Ngọc Hải là cầu thủ chơi tốt nhất trong trận đấu hôm nay. Em ấy là một trung vệ, rồi đá biên ở đội tuyển nhưng hôm nay Hải rất xuất sắc trong vai trò tiền vệ trụ, phá nát được chiến thuật của hàng tiền vệ B.Bình Dương”.

Thêm một trận thua trên sân Vinh với thầy trò HLV Ngô Quang Trường, nhưng trận đấu này họ lại nhận được sự tán thưởng của gần 1 vạn khán giả chủ nhà. Đặc biệt, khoảng hơn 25 phút cuối trận, SLNA chỉ thi đấu với đội hình “chấp Tây” vì Abubakar rất mờ nhạt trên hàng công nên HLV Quang Trường phải thay ngoại binh này bằng một cầu thủ vừa từ đội U19 đôn lên là Phúc Tịnh.

Khán giả xứ Nghệ hụt hẫng vì Công Vinh không được ra sân

Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Đình Luật là những cầu thủ gốc Nghệ trong màu áo của B.Bình Dương đã thi đấu rất xuất sắc trong buổi chiều qua, đúng với khả năng của chính họ. Nếu may mắn thì Trọng Hoàng đã có bàn thắng khi có 2 pha đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh nhưng đều không thành công.

Trong khi đó, tiền đạo Lê Công Vinh lại không được thi đấu một phút nào, cho dù lúc bắt đầu hiệp 2 anh đã ra khu vực phía sau cầu môn để khởi động. Điều này cũng làm cho khán giả xứ Nghệ cảm thấy hụt hẫng.

Giải thích về việc Công Vinh không được sử dụng, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương nói: “Công Vinh là cầu thủ giỏi và là cầu thủ chiến thuật của B.Bình Dương, song trận đấu hôm nay Vinh chưa có thể lực tốt nhất nên chúng tôi không sử dụng, nhưng các trận tới sẽ khác”.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm