S.Khánh Hòa – HAGL: Xôn xao phố biển…

23/02/2019 10:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ Bảy, ngày 23/2, S.Khánh Hòa sẽ có trận khai màn mùa giải trên sân nhà trước đối thủ đầy duyên nợ HAGL. Kể từ ngày trở lại sân chơi V-League vào năm 2015 đến nay, mùa giải này S.Khánh Hòa mới có trận đấu khai mạc ngay ở Nha Trang. Trên tinh thần là đội bóng có tấm HCĐ mùa giải trước cùng lợi thế được chơi trên sân nhà, thầy trò HLV Võ Đình Tân đang đầy hưng phấn.

HAGL xác nhận Tuấn Anh đã sẵn sàng ra sân

HAGL xác nhận Tuấn Anh đã sẵn sàng ra sân

Ngày 23/2, HAGL sẽ có trận đấu mở màn Wake-up 247 V-League 2019 với CLB S.Khánh Hòa trên sân vận động 19/8 Nha Trang. Đây là trận đấu đánh dấu sự trở lại sân cỏ của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, sau một năm điều trị chấn thương ở Hàn Quốc.

S.Khánh Hòa đã có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mùa giải mới, khi không có nhiều xáo trộn về lực lượng. Ngoại trừ Nguyễn Hoàng Quốc Chí ngược ra Quảng Nam FC, Khánh Hòa vẫn giữ chân được các trụ cột và ổn định bộ khung của mình. Triết lý chơi bóng hết mình và tử tế và là điều mà HLV Võ Đình Tân tâm niệm, theo đuổi cũng như cố gắng thực hiện tốt.

Một đội hình không sao số, dựa trên lối chơi tập thể luôn thấy trong cách chơi của Khánh Hòa. Tiền vệ Quốc Chí chia tay nhưng người quen Đào Văn Phong trở lại sau nhiều năm bôn ba qua vài đội, từ Hải Phòng, Thanh Hóa rồi đến Quảng Nam.

Ở tuổi 33, Văn Phong không còn trẻ nữa, nhưng kinh nghiệm là điều đáng quý cho đội bóng lúc này. Trong bộ ba cùng thời, Quang Hải đã giã từ sự nghiệp, Tấn Tài vào Bình Dương đã mấy năm, Văn Phong trở lại với mong muốn được cống hiến cho đội bóng quê nhà, trước khi chia tay sân cỏ.

Nguyễn Tuấn Mạnh, Nguyễn Đình Nhơn, Trần Đình Khương, Youssouf Toure và Zarour Chaher đương nhiên là nhân tố chủ lực. Bên cạnh đó S.Khánh Hòa cũng mang về một số gương mặt mới như tiền vệ Đinh Bá Thiêm, tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi cùng chân sút người Romania Petrisor Voinea.

Có thể đây là những bản hợp đồng không quá đình đám so với những cuộc chuyển nhượng khác. Tuy vậy, dưới bàn tay của một HLV biết nhào nặn ngọc thô như ông Võ Đình Tân, cũng đừng ngạc nhiên nếu họ tỏa sáng.

Hay chí ít, cũng đáp ứng tiêu chí như chính HLV Võ Đình Tân chia sẻ: “Tuy chưa thể nói đội hình của chúng tôi mùa này hoàn thiện một cách tốt nhất. Về cơ bản đội bóng đã có những bổ sung cần thiết, hợp lý để sẵn sàng cho mùa giải mới”.

Sau 4 mùa lên đá V-League, HAGL về cơ bản lúc này đã khác đi rất nhiều. Có lẽ phương châm chỉ kiên trì với tiêu chí sử dụng cầu thủ trẻ đã không còn là ưu tiên nữa. Bởi những va đập sấp mặt ở giải đấu khốc liệt như V-League, mà vài năm qua, họ luôn thấp thỏm trụ hạng, đã đủ để phố núi vỡ ra nhiều điều.

Rất nhiều cái tên đã xuống núi, người chia tay đội bóng vì không còn phù hợp, người xuất ngoại để chơi bóng. Dẫu đó là những gương mặt, mà một thời được coi như hồn cốt của CLB. Xuân Trường (sang chơi Buriam United - Thái Lan), Công Phượng (chơi cho Incheon United - Hàn Quốc). Bộ ba ngoại binh mới toanh Kim Bong Jin, Wieger Sietsma và Chevaughn Walsh đang được kỳ vọng sẽ mang lại sinh khí mới cho HAGL.

Chuyến hành quân xuống Nha Trang không hứa hẹn nhiều điều tích cực với HAGL. Nên nhớ đội bóng của HLV Dương Minh Ninh chưa một lần ra về với chiến thắng trong những chuyến làm khách ở đây. 4 lần đem quân xuống biển, họ hòa vỏn vẹn 1 trận, còn lại toàn thua, bị xé lưới cả thảy 12 lần. Một thống kê không hề dễ chịu cho chuyến đi lần này.

Như chính lời HLV Dương Minh Ninh tâm tư: “Vậy nên trận này chúng tôi chỉ đặt mục tiêu là có được 1 điểm. Không phải HAGL không muốn hướng đến một chiến thắng. Nhưng trước tình hình lực lượng của đội hiện có, tôi nghĩ mục tiêu 1 điểm là hợp lý.

Hiện tại, tôi không có được sự phục vụ của hậu vệ A Hoàng. Cậu ta dính chấn thương từ mùa giải trước và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hồi phục. Mới đây trong trận đấu giao hữu với Đắk Lắk, Châu Ngọc Quang tái phát chấn thương ở gối và phải nghỉ ít nhất 2 tuần. Khả năng ra sân của Tuấn Anh là đang bỏ ngỏ. Lúc này tôi không có được lực lượng mạnh nhất”.

Khánh Hòa vẫn thế, vẫn luôn ngổ ngáo và “đầy tự tin khi trở về nhà”, đúng như nội dung câu băngrôn trên sân 19/8. HAGL ở mùa giải “thay áo mới” như hôm nay, chắc họ không chỉ chơi bóng theo triết lý cống hiến được nữa rồi. Vậy nên, phố biển Nha Trang hứa hẹn đầy xôn xao cuối tuần này.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm