S.Khánh Hòa BVN 1-0 QNK Quảng Nam: Trả xong nợ cũ

20/07/2015 06:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng với cách biệt duy nhất 1 bàn, chủ nhà S.Khánh Hòa BVN đã trả xong nợ cũ từng vay QNK Quảng Nam ở trận đấu lượt đi diễn ra cách đây 2 tuần.

Thời tiết Nha Trang mưa nhẹ, sân ướt, bóng trơn đã khiến cho lối chơi của cầu thủ 2 đội S.Khánh Hòa BVN và QNK Quảng Nam bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, sau tiếng còi trọng tài, cầu thủ của cả 2 đội đều không vội vàng bung sức mà nhập cuộc với tốc độ trung bình, thậm chí có phần dè dặt, an toàn bên phần sân nhà.

Ở trận đấu này, trong đội hình S.Khánh Hòa BVN có sự trở lại của trung vệ Văn Vũ sau chấn thương kéo dài, nhưng trọng trách đội trưởng chỉ huy hàng phòng ngự lại được trao cho hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Trọng Bình.

Bên kia sân, đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc không có nhiều sự thay đổi, lối chơi của đội bóng chủ sân Tam Kì vẫn chủ yếu là trông chờ vào sự mạnh mẽ của 2 ngoại binh Patiyo và Suleiman.

Hơn nữa, ở thời gian hiệp 1 trận đấu, cầu thủ của cả 2 đội bóng hầu như không tạo được bất cứ tình huống tấn công nào thực sự rõ nét. Thế nhưng, phút 26, điều bất ngờ đã xảy ra khi đội chủ sân Nha Trang  có bàn thắng dẫn trước do công của tiền vệ Quốc Chí.

Từ một tình huống tấn công biên trái ngoài vòng cấm địa, Quốc Chí bất ngờ đột phá vào bên trong vòng cấm rồi thực hiện cú sút nhanh vào góc xa khung thành hạ gục thủ thành Văn Cường trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng phòng ngự đội bóng xứ Quảng.

Sau bàn thua, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đạo các học trò đẩy nhanh tốc độ trận đấu dâng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, với sự kín kẽ của hàng phòng ngự, đội khách QNK Quảng Nam không có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh.

Sang hiệp 2, thay vì sử dụng lối chơi phòng ngự để bảo toàn cách biệt mong manh, chủ nhà S.Khánh Hòa BVN lại chủ động dâng cao tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm.

Khác với các trận đấu trước, trận này Uche đóng vai trò chim mồi, tiền đạo này đã tạo ra rất nhiều đường kiến tạo đẹp mắt cho các đồng đội. Và nếu các chân sút của đội chủ nhà S.Khánh Hòa BVN như Viết Đàn, Quốc Chí chính xác hơn một chút thì có lẽ đội chủ sân đã có trận thắng tưng bừng.

Rời sân với bàn thắng duy nhất của trận đấu mang dấu ấn cá nhân, đội bóng HLV Võ Đình Tân không chỉ trả xong món nợ với QNK Quảng Nam ở vòng 12 mà còn tạm vươn lên vị trí thứ 6 bảng xếp hạng sau 17 vòng đấu.

Phúc Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm