09/05/2013 19:49 GMT+7
(Thethaovanahoa.vn) - Như đã biết nhà cầm quân lão làng người Scotland Sir Alex Ferguson đã chính thức tuyên bố sẽ thôi không làm HLV Manchester United sau khi kết thúc mùa giải này.
Trong lúc các fan M.U đang nóng lòng muốn biết người kế nhiệm ông là ai thì cảm giác luyến nhớ với vô vàn kỷ niệm về con người huyền thoại này chưa bao giờ nguôi ngoai. Các fan của M.U hiện đang tự hỏi khi nào Sir Alex chọn ngày chia tay với nghiệp HLV cần ngược dòng thời gian gần một năm về trước.
Cầu thủ M.U, trong đó có van Persie, Phil Jones, Carrick, Ferdinand...
đang xem đua xe ở Chester vào ngày Sir Alex thông báo "nghỉ hưu" - ảnh Daily Mail
Trước khi Man City cuỗm danh hiệu vô địch Premier League mùa trước khỏi tay M.U, Sir Alex đã lên kế hoạch “về hưu” cuối mùa giải 2011-2012. Nhưng bàn thắng quyết định của Aguero (đưa Man City vô địch Premier League) đã khiến ông quyết định đi theo con đường khác với con đường ông đã chọn (gác lại kế hoạch nghỉ hưu để cầm quân mùa này).
Sau khi đã vô địch Champions League lần thứ 2 trong nghiệp cầm quân và cuối cùng đã đưa M.U vượt qua kỷ lục 18 lần vô địch Anh của Liverpool, Sir Alex muốn thực hiện mục tiêu cuối cùng là lấy lại ngôi bá chủ Premier League từ tay Man City và ông đã làm được. Bóng đá có thể tạo nên những thay đổi không ngờ. Chính chiến thắng của Man City mùa trước là đã thôi thúc Sir Alex quyết định tiếp tục dẫn dắt M.U mùa này và như chúng ta đã biết, đã là một quyết định đúng đắn. Nó đúng vì cuối cùng ông lại một lần nữa chiến thắng như ông đã thắng bao lần trong sự nghiệp của mình. Nó đúng vì ông nuôi dưỡng ý định phục thù và ông đã thành công.
Sau chiến thắng là chia tay. Lần này Sir Alex đã quyết. Và đó là cuộc chia tay trên đỉnh cao. Sir Alex đã có 3 cuộc gặp gỡ riêng biệt để thông báo về quyết định “nghỉ hưu” của mình. Từ các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện và ban lãnh đạo của M.U đều được ông thông báo về quyết định nói trên. Tất nhiên, những giọt nước mắt buồn bã rơi xuống là điều không tránh khỏi. Các cầu thủ M.U bảo rằng họ cảm thấy sốc. Sir Alex chỉ muốn thông báo tin mình từ giã nghiệp cầm quân một cách nhẹ nhàng và bình thường.
Ông không muốn biến nó thành một sự kiện và đương nhiên không muốn làm rùm beng mọi chuyện. Có một sự thật khác là ông không muốn nhìn thấy cảm giác thất vọng, tiếc nuối, bi lụy trên gương mặt mọi người khi ông thông báo quyết định “nghỉ hưu”. Ông muốn đó là cuộc chia tay trong vinh quang. Vinh quang ở đây không chỉ là chuyện ông ra đi sau khi dẫn dắt M.U vô địch Premier League.
Vinh quang ở đây còn là thái độ, cảm xúc và phản ứng của mọi người liên quan trước chuyện này. Nói tóm lại là Sir Alex muốn cuộc chia tay ông trở thành một ngày vui, một sự kiện vui vẻ mà ở đó mọi người đều cảm thấy vui chứ không buồn. Ông muốn nghe thấy, nhìn thấy những tràng pháp tay hoan hô thay vì những gương mặt đăm chiêu, tư lự với nhiều nỗi niềm tự sự. M.U vô địch vào thời điểm họ bỏ xa đội thứ hai. Đó cũng là hình ảnh thường thấy ở “Quỷ đỏ” trong hai thập kỷ qua. Sir Alex đã chọn cách ra đi như thế. Trong vinh quang với chiến thắng áp đảo so với phần còn lại. Dưới đây là chùm ảnh của Daily Mail về Sir Ferguson và những thời khắc, sự kiện đáng nhớ.
Cúp vô địch Premier League đầu tiên (1993)
Cúp"ăn ba" lịch sử năm 1999
Với học trò ưu tú một thời Roy Keane
Với Sir Alex, Ronaldo đã trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới
Danh hiệu đầu tiên: cúp FA năm 1990
Vô địch cúp C2 Châu Âu năm 1991
Khởi đầu thất bại với M.U năm 1986
Hình ảnh này ở Old Trafford đã trở nên vô cùng quen thuộc
David Moyes sẽ tiếp quản ghế HLV của M.U?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất