Sir Alex và cuộc chiến tâm lý

05/05/2011 11:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Khi M.U thua trận đấu có thể là quan trọng nhất mùa giải của họ tại Arsenal Chủ nhật trước, HLV Alex Ferguson lẽ ra phải ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với Chelsea. Tuy nhiên, động thái đầu tiên không phải vậy...

Hàng loạt bài toán lớn xuất hiện trước mắt chiến lược gia người Scotland: vấn đề ở trung tâm hàng tiền vệ, nơi Michael Carrick và Anderson tỏ ra đuối sức trong những trận cầu lớn, Javier Hernandez không đạt được thể lực tốt nhất ở Emirates và có lẽ cần nghỉ ngơi trong trận gặp Schalke; hay đội trưởng Nemanja Vidic, người đã phạm không ít sai lầm đắt giá ở hàng thủ trong cả mùa này.

Nhưng thay vì giải quyết những câu đố chuyên môn, Ferguson lại tập trung sức lực vào việc tấn công nhân vật nhiều khả năng sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến trận chung kết của mùa giải: trọng tài. “Rõ ràng (trọng tài) đã cho Chelsea một cơ hội lớn”, Ferguson nói về những quyết định của người cầm cân nảy mực trong trận Chelsea-Tottenham. “Họ đã ra những quyết định tuyệt vời hôm thứ Bảy (cho Chelsea). Chúng tôi có lẽ không bao giờ được đối xử như thế”. Ngoài ra, nhắc đến việc trọng tài không cho M.U hưởng phạt đền vào cuối trận ở Emirates, Ferguson bình phẩm: “Đó là một tình huống rõ ràng, nhưng chúng tôi sẽ không thể nhận được các quyết định có lợi trong một trận đấu lớn như thế”.

HLV Alex Ferguson (trái) tiếp tục có những nhận xét không hay về trọng tài- Ảnh Getty

Thật ra, Ferguson có lẽ đã quá cay cú bởi thất bại, đến mức đưa ra những nhận xét vô lý. Chelsea quả thực nhận được vài quyết định có lợi trong trận thắng Tottenham hôm thứ Bảy, nhưng công bằng mà nói, M.U cũng đã hưởng không ít may mắn từ tiếng còi trong những chiến dịch thắng lợi của họ gần đây.

Trong hầu hết các trận đấu mùa này, Ferguson đã không cần lên tiếng về trọng tài vì M.U thường xuyên là đội mạnh hơn, nhưng trong các cuộc đọ sức giữa những người khổng lồ thường xuất hiện các tình huống gây tranh cãi do không khí căng thẳng, sự chênh lệch không đáng kể về lực lượng và những sự kiện mang tính cá nhân, một pha đột phá xuất thần của Lionel Messi, một sai lầm ngớ ngẩn của Heurelho Gomes hay một giây lơ đễnh của trọng tài, sẽ mang tới bước ngoặt quyết định.

Hãy chấp nhận cuộc chơi

Một HLV giỏi cố gắng kiểm soát những gì trong khả năng: sử dụng hậu vệ giỏi nhất để giảm thiểu sức tàn phá từ Messi, mua những thủ môn giỏi nhất để tránh các sai lầm tai hại, nhưng một HLV, dù giỏi đến đâu, cũng không thể can thiệp được vào các quyết định của trọng tài. Ferguson đang cố gắng làm điều đó, thông qua cuộc chiến tâm lý chống lại các trọng tài, nhưng có vẻ như lý lẽ của ông không thuyết phục cho lắm.

Chiến lược gia người Scotland nói ông muốn sự công bằng, nhưng trong thể thao, đó là một khái niệm mơ hồ. Bản thân Arsenal cũng bị từ chối một quả phạt đền hôm Chủ nhật, nhưng trong khi thừa nhận điều đó, Ferguson nói pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Vidic khó nhìn thấy hơn pha phạm lỗi của Gael Clichy với Michael Owen. Như vậy, khái niệm công bằng đã bị ông bóp méo một cách không thương tiếc.

Bóng đá không thiếu những trò mưu mẹo điên rồ, nhưng những gì Ferguson đang làm không tương xứng với địa vị HLV thành công nhất lịch sử Premier League của ông. Bàn tán về một trọng tài, hay các quyết định của ông ta, trước một trận đấu nghiêm trọng hơn nhiều so với việc than phiền trách móc sau khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, dù LĐBĐ Anh đã cấm chỉ đạo Ferguson 5 trận vì những bình phẩm của ông nhắm vào trọng tài Martin Atkinson sau trận gặp Chelsea ở Stamford Bridge hồi tháng 3, nhiều khả năng sẽ không có hình phạt nào được đưa ra sau những nhận xét vừa rồi.

Một cách ngắn gọn, Ferguson đang kêu gào sự công bằng, nhưng bản thân ông đã không hề chơi đẹp, hay chấp nhận cuộc chơi một cách công bằng.

Trần Trọng

Ký ức 2007-08

Hãy nhớ lại ngày cuối cùng mùa giải 2007-2008, M.U đã vô địch chính nhờ sự ưu ái của số phận khi ở trận gặp Wigan, lẽ ra Rio Ferdinand đã bị thổi phạt đền, còn Paul Scholes xứng đáng nhận thẻ đỏ. Chelsea không thắng nổi trong buổi chiều đó và mất cúp vô địch về tay đối phương với 2 điểm kém hơn. Tuy nhiên, vào giờ nghỉ của 2 trận đấu cùng giờ, nếu không có những sai lầm của trọng tài thì thay vì tỉ số là 1-0 cho M.U, các cầu thủ áo xanh đã chơi hứng khởi hơn nếu biết kết quả là 1-1 và đối thủ của họ chỉ còn 10 người trên sân.

Con số

0,13 Trung bình trọng tài Howard Webb rút ra 0,13 thẻ đỏ mỗi trận ở những trận ông bắt chính. Số thẻ vàng là 3,03 bàn/trận.

3 Howard Webb, người cầm còi trận Chelsea - M.U sắp tới, đã cho M.U hưởng 3 quả phạt đền trong 4 trận gần nhất ông bắt chính tại Old Trafford.

5 HLV Alex Ferguson đã bị cấm chỉ đạo 5 trận vì chỉ trích trọng tài Martin Atkinson và FA trước khi đưa ra những bình luận mới đây về công tác trọng tài trong hai trận Arsenal-M.U và Chelsea-Tottenham

M.U tăng giá vé

Các fan Quỷ đỏ lại thêm lý do để căm ghét gia đình nhà Glazer. Ngày hôm qua, các ông chủ Mỹ đã quyết định tăng vé mỗi trận đấu lên 1 bảng. Lý do mà họ giải thích là thuế VAT bây giờ đã tăng từ 17,5 lên 20%. Theo quyết định mới này, để xem 19 trận đấu sân nhà ở Premier League mùa tới, CĐV sẽ phải bỏ ra 950 bảng. Đây là mức giá cao nhất trong số các đội ở Premier League. Giá xem các trận Champions League dĩ nhiên còn đắt hơn.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm