(TT&VH Online) - Chiến lược gia người Scotland thổ lộ rằng, ông yêu các học trò trong màu áo Manchester United và coi đây như gia đình của mình. Còn về trận đấu với Arsenal, ông không loại trừ khả năng phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 11m.

"Tôi rất thích dậy sớm vào buổi sáng và đến sân tập xem các học trò của mình tập luyện. Chưa bao giờ tôi từ bỏ thói quen này." Sir Alex nói.
"Vai trò lãnh đạo ở Manchester United đòi hỏi HLV cần phải có được sự tôn trọng đặc biệt từ phía các cầu thủ. Điều đó còn đồng nghĩa với việc bạn phải yêu các học trò của mình như con vậy."
Chiến lược gia người Scotland cho biết, ông rất ghét phải bán những cầu thủ đã gắn bó nhiều năm với CLB.
"Họ không khác gì những thành viên trong gia đình, vậy mà bạn phải đưa ra quyết định cho một sự thay đổi."
Phát biểu về đối thủ trong trận bán kết lượt về Champions League, Sir Alex cho biết: "Hai đội đều là những CLB lớn và sẽ không dễ dàng giành chiến thắng trong những phút chính thức. Có thể sẽ phải đá luân lưu để phân thắng bại."
Khánh Hà (Theo The Sun)