Sir Alex sẽ bị phạt ít nhất 2 trận

05/03/2011 11:30 GMT+7 | Thể thao

* Tẩy chay M.U TV vì tiết lộ băng cho FA

* Sir Alex quyết tâm kháng cáo

(TT&VH)- Quá bực tức vì bị cáo buộc về hành vi “thiếu tư cách đạo đức” đối với trọng tài Martin Atkinson và bị phạt cấm chỉ đạo ít nhất 2 trận, Sir Alex Ferguson đã trút giận lên MUTV. Mang tiếng là “đài nhà”, nhưng kênh truyền hình này đã cung cấp cho FA những đoạn băng làm bằng chứng chống lại chiến lược gia người Scotland.

Sau thất bại cay đắng 1-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge, Ferguson đã chỉ trích trọng tài Atkinson một cách kịch liệt trên kênh MUTV rằng “cần phải có một trọng tài công bằng, hoặc một trọng tài mạnh mẽ, nhưng lần này, chúng ta đã không có một người như thế. Phải thừa nhận rằng khi biết ông ta điều khiển trận đấu này, tôi đã cảm thấy lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra”. Việc Ferguson chê trách Atkinson thiên vị, cũng như ngụ ý FA không biết dùng người đã khiến ông phải trả giá.

FA phải thu thập chứng cứ trước khi đưa ra quyết định cáo buộc Ferguson, và bằng chứng xác thực nhất chính là đoạn băng phỏng vấn trên. Tất nhiên phải có sự đồng ý của MUTV thì FA mới có được nó, và khi động thái “tiếp tay” này bị bại lộ, Sir Alex đã nổi giận. Vài giờ sau đó, ông tuyên bố cạch mặt kênh truyền hình này, và hoãn ngay lập tức buổi phỏng vấn trước trận đại chiến với Liverpool tối mai. Phía Quỷ đỏ cũng khẳng định rằng MUTV sẽ không được quyền tiếp xúc với chiến lược gia này nữa.

Sir Alex sẽ kháng án- Ảnh Getty

Chuyện Ferguson đóng cửa với giới truyền thông không phải lạ lắm, đặc biệt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở sự cố lần này là ông đã quay lưng với chính MUTV, kênh truyền hình riêng của Quỷ đỏ. Chính xác hơn, đó là lần đầu tiên sau 6 năm, ông ngoảnh mặt với MUTV. Hồi năm 2005, Ferguson cũng từng bất hợp tác với MUTV do một trong số những BLV đã tiết lộ rằng ông thích sơ đồ 4-4-2 hơn là 4-5-1. Sau đó, Giám đốc điều hành David Gill đã phải can thiệp và đứng ra dàn hòa vụ việc này.

Sir Alex sẽ kháng án

Nổi tiếng là một HLV bảo thủ, Sir Alex chẳng bao giờ dễ dàng chấp nhận lời cáo buộc của FA. Ông già gân này đã có buổi họp mặt với các chuyên gia pháp lý để quyết định xem có nên kháng cáo hay không. Theo quy định, Sir Alex sẽ phải thông báo cho FA về quyết định của mình vào 4 giờ chiều ngày thứ Ba tuần tới, và phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối tuần sau.

Hồi năm 2009, Sir Alex từng bị phạt 4 trận cấm chỉ đạo sau khi phê phán rằng trọng tài Alan Wiley không đủ thể lực để điều hành các trận đấu tại Premier League. Ông đã thực hiện được một nửa trong số ấy, nhưng còn hai trận nữa thì đang tạm “treo”. Nếu như việc kháng án lần này bất thành, chiến lược gia này sẽ mắc lỗi tái phạm, và dĩ nhiên phải thực hiện nốt án treo trên. Rõ ràng trước mắt Sir Alex là một canh bạc mà ông quyết theo đuổi đến cùng, và ở thời điểm hiện tại, FA dường như đang chiếm lợi thế.

Lần thứ 5 trong vòng 5 năm qua, Sir Alex vướng vào một cuộc chiến pháp lý với FA. Cuối tuần này, ông vẫn sẽ có mặt trên băng ghế chỉ đạo khi M.U bước vào trận đấu quan trọng với Liverpool ngay tại Anfield. Tuy nhiên, trận đấu với Arsenal ở cúp FA rất có thể sẽ là thời điểm ông phải làm khán giả. Tương tự là trận gặp Bolton một tuần sau đó tại Premier League. Tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của án phạt, Ferguson sẽ không được chỉ đạo các trận đấu với West Ham và Fulham. Điều đáng nói là các trận này đều diễn ra trên sân khách. Mà ai cũng biết M.U đá sân khách kém như thế nào, nếu so với sân nhà. 

Tuấn Cương

Đồng nghiệp ủng hộ Sir Alex

Richard Bevan, Giám đốc điều hành của Hiệp hội HLV ở Anh đã bảo vệ cho HLV Ferguson khi cho rằng ông có quyền tức giận bởi trọng tài Atkinson đã bỏ qua pha phạm lỗi của David Luiz nhằm vào Rooney. “Từ năm 1986, ông ấy đã xây dựng nên một đội bóng hùng mạnh, và tất nhiên khi có những quyết định sai được đưa ra, ông ấy có quyền tức giận. Sự thực tình huống ở phút 76 là do lỗi của trọng tài. Nếu bạn muốn phỏng vấn những HLV sau một trận cầu lớn, thì chẳng có gì hay ho nếu không đề cập đến một số quan điểm của họ”, Bevan khẳng định.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm