Sir Alex muốn tránh tâm lý chiến với 'bậc thầy' Mourinho

10/02/2013 11:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson tuyên bố sẽ tránh bị lôi cuốn vào cuộc chiến tâm lý với Jose Mourinho trong trận đụng độ giữa hai đội tại Champions League. 



Sir Alex và học trò Robin van Persie - Ảnh Getty

HLV Alex Ferguson của Man United ca ngợi đồng nghiệp bên phía Man United là người khéo léo chơi tâm lý chiến. Nhận định này được rút ra dựa trên nhiều lần đối đầu trên băng ghế dài khi Mourinho còn dẫn dắt Chelsea.

Trong chuyến làm khách tới sân Bernabeu sắp tới, Sir Alex cho biết ông sẽ cố gắng để tránh việc bị tác động bởi khả năng vận dụng sức mạnh truyền thông làm điểm mạnh cho mình của Mourinho.

Tôi nghĩ Jose sẽ chơi tâm lý chiến. Ông ấy giỏi hơn tôi khoản đó. Lời khuyên của tôi cho chính bản thân mình là đừng để bị cuốn vào con đường đó bởi Mourinho là người khéo léo tâm lý chiến. Miễn là ông ấy đưa cho tôi vài chai rượu, tôi sẽ tha cho ông ấy”, thuyền trưởng của M.U bông đùa.

Mourinho dù gọi Sir Alex là “Thầy” nhưng chỉ để thua trận 2 lần trong 14 lần chạm trán và loại M.U khỏi đường tới Champions League khi còn dẫn dắt Porto vào năm 2004. Mourinho cũng được coi là ứng viên sáng giá để thay thế cho Sir Alex một khi ông về hưu.

Tôi phải chắc chắn rằng mình lựa chọn đội hình chính xác trong trận gặp Real. Đó là thách thức lớn nhất. Chúng tôi biết rõ sức mạnh của họ cộng thêm với lợi thế khi chơi bóng tại Bernabeu. Tôi xem Real thi đấu mỗi tuần. Tôi xem trận Real gặp Granada tuần trước và thấy rằng Ronaldo đã ghi bàn thắng tuyệt vời mặc dù là cho đối thủ”, Sir Alex chia sẻ trên BBC’s Football Focus.

Về tương lai của mình, Sir Alex bộc bạch: “Câu hỏi này cứ đến thường xuyên hơn bởi mỗi năm qua đi, tôi lại già hơn. Đó là cuộc sống, tôi không thể tránh khỏi. Khi bạn già đi, bạn không thể đảm bảo sức khỏa của mình. Chẳng ai làm được điều đó khi đã bước sang tuổi 70. Hiện tại, thì mọi thứ vẫn ổn”.

Robin van Persie là một bản hợp đồng thành công của Man United. Sir Alex đã chứng tỏ ông là bậc thầy trong việc nhìn người khi đưa anh về từ Arsenal. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có cơ hội mua Robin bởi vì không tin Arsenal sẽ bán cậu ấy. Cuộc thương thảo giữa tôi và Wenger diễn tiến rất êm đẹp nhưng kéo dài, có lẽ vài tháng. Họ nhận ra rằng Robin muốn ra đi. Vấn đề còn lại chỉ là bàn bạc giá cả với Wenger”, Sir Alex cho biết.

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Sir Alex cảnh báo các học trò của mình rằng nếu họ để vuột mất danh hiệu một lần nữa thì sẽ biết thế nào là biệt danh “Máy sấy tóc” của ông.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm