Nhìn từ thất bại trước Tottenham: Điều duy nhất mà M.U còn thiếu...

30/09/2012 12:00 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - M.U vẫn thế, vẫn có những ngôi sao đình đám, xuất sắc bậc nhất làng túc cầu thế giới, vẫn có lượng fan hâm mộ đông đảo bậc nhất thế giới và có khát khao chiến thắng mãnh liệt. Nhưng họ đang thiếu một điều vô cùng quan trọng.

Nhìn từ đầu mùa giải mới đến nay, M.U đã khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng lo lắng. Hai trận thua trong vòng 6 trận đầu tiên. Đây không phải là sự khởi đầu tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Sir Alex và các học trò vẫn thế. Họ hình như luôn cần một thời gian chạy "rốt-đa" trước khi vào cuộc và bứt tốc. Nhưng cái cách chạy "rốt-đa" này rất khác với những lần trước. Nó chứa đựng không ít những vấn đề, và một trong những vấn đề đặc biệt nhất là sự kết dính giữa bộ đôi được kỳ vọng nhiều nhất.



M.U vẫn còn thiếu một điều quan trọng - Ảnh: Getty

Persie - Rooney: Bộ đôi được chờ đợi nhất!

Nhưng họ lại gây thất vọng rất lớn. Rooney và Persie chưa có nhiều cơ hội được thể hiện sự gắn kết với nhau từ đầu mùa giải đến nay. Vì khi thì Rooney chấn thương, khi thì cả hai không được vào sân ngay từ đầu để có tiếng nói chung cho cả trận đấu. Khi có được cơ hội đá cùng nhau, hai cầu thủ này đều thể hiện được sự nguy hiểm trước khung thành đối phương, yếu tố khiến họ trở thành những mục tiêu săn đuổi của không ít CLB lớn. Mặc dù vậy, Rooney và Persie chỉ thể hiện điều đó cho riêng mình chứ không phải cho cả hai, điều vô cùng quan trọng để được nâng lên định nghĩa: "cặp bài trùng".

Trong trận thua Tottenham vừa qua, minh chứng hiển hiện rõ nhất khi Rooney được tung vào sân ngay từ đầu hiệp hai, và tiền đạo người Anh đã làm quá tốt những gì thuộc về cá nhân. Thi đấu năng nổ, hoạt động rộng khắp, tinh thần máu lửa và đỉnh điểm là pha chuyền bóng như đặt để Nani rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Tuy nhiên, điều mà Rooney thiếu chính là sự gắn kết với Van Persie, người đã không ít lần đứng chôn chân và tiếc nuối khi không nhận được đường chuyền của R10. Có những pha bóng, nếu như Rooney tỉnh táo hơn, đồng đội hơn thì M.U đã gần như chắc chắn có bàn thắng khi Perise rất trống trải và có khả năng làm bàn cao hơn gấp nhiều lần. Không hiểu có phải vì mong muốn thể hiện mình sau khi nghỉ chấn thương đã khiến Rooney quên đi trách nhiệm phối hợp với đồng đội, hay vì lo mình ghi ít bàn hơn Persie nên cần phải cải thiện, mà tiền đạo người Anh đã quên đi một trong những khả năng cực kỳ xuất sắc bên cạnh khả năng ghi bàn: kiến tạo.

Về phía Van Persie, tiền đạo người Hà Lan cũng không phải tay vừa trong khoản chơi cá nhân. Đã có tình huống đối mặt với khung thành Tottenham và 90% có bàn thắng cho M.U, nếu như Perise chuyền sang cho Rooney ở một tư thế thuận lợi hơn rất nhiều. Sẽ không có nhiều người chê trách quyết định tung cú sút bằng chân trái sở trường của cầu thủ mang áo số 20 bên phí "quỷ đỏ", nhưng nếu đó là trong trường hợp M.U đang dẫn trước. Còn trong tình huống này, đội nhà đang bị dẫn bàn và cần có một pha xử lý chắc ăn hơn là một siêu phẩm mang tính rủi ro cao.

Có lẽ pha phối hợp đáng chú ý nhất giữa bộ đôi đắt giá của M.U chính là pha dàn xếp đá phạt hàng ở phút thứ 61 của trận đấu. Van Persie là người chạy đánh lạc hướng và Rooney là người thực hiện cú sút khiến thủ môn của Tottenham hoàn toàn bó tay. Chỉ tiếc là độ chính xác không đạt đến sự hoàn hảo khi bóng tìm trúng cột dọc thay vì đi vào lưới của đối phương.

Người hâm mộ M.U cần nhiều hơn thế ở hai cầu thủ này. Cả hai đều là những tiền đạo xuất chúng. Nhưng sự xuất chúng chỉ thể hiện được khi mang lại kết quả tích cực cho đội bóng. Chính vì thế, việc Rooney và Persie liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn thì sẽ không bao giờ họ là sự lựa chọn cho một "cặp đôi hoàn hảo".

Còn rất nhiều vấn đề mà Sir Alex Ferguson cần giải quyết trước khi MU chính thức vào guồng quay của mùa giải năm nay và tiếp theo là nghĩ đến việc bứt tốc. Và một trong số đó chính là làm sao để Rooney và Persie thi đấu gắn kết hơn, hiểu nhau hơn. Ở đầu mùa, khi mà Van Persie chính thức được đưa về sân Old Trafford, người mừng người lo. Người mừng thì hy vọng được chứng kiến sự phối hợp giữa hai tiền đào xuất sắc nhất xứ sở xương mù không chỉ ở mùa giải năm ngoái mà những năm gần. Người lo thì không biết liệu họ có thể tìm được tiếng nói chung hay không? Và có vẻ như đến lúc này, những người lo lắng đã có cớ để chứng mình cho những sự lo lắng của mình là đúng. Persie và Rooney có lẽ cần thêm thời gian để có một sợi dây gắn kết đúng nghĩa, điều mà không chỉ người hâm mộ M.U mong chờ, mà cả Sir Alex Ferguson cũng đau đáu lâu nay, vì cả hai đều là những nhân tố vô cùng quan trọng để đưa M.U trở lại với ngai vàng đã rơi vào tay "người hàng xóm ồn ào" Man City.

Sơn Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm