Van Persie thừa nhận M.U là sự lựa chọn hoàn hảo của anh

30/09/2012 11:06 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Siêu sao người Hà Lan, Robin van Persie, tiết lộ lý do anh chọn M.U khi rời Arsenal là bởi anh nghĩ United sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo với cá nhân mình.

Cựu tiền đạo Arsenal đã tuyên bố từ chối gia hạn hợp đồng với CLB hồi tháng Bảy. Sau một cuộc chiến chuyển nhượng kéo dài với kình địch cùng thành phố Man City và đương kim vô địch Serie A, Juventus, M.U cuối cùng đã có được chữ kí của Robin van Persie hồi tháng Tám.

Bản thân van Persie cũng đã từ chối cơ hội gia nhập đội bóng giàu có Man City. Anh cho biết mình tới United vì nhiều lý do và tin rằng đây mới là CLB hoàn hảo với anh. Ngôi sao người Hà Lan chia sẻ với The Times of India: “Tôi mới ở đây được một vài tuần nhưng tôi cảm thấy mình được chào đón nồng nhiệt. Tôi phải cảm ơn tất cả mọi người. United là một CLB vĩ đại, tất cả mọi người đều rất thân thiện.”

“United ‘thở’ ra mùi bóng đá ở mọi khía cạnh. Đây là một đội bóng vĩ đại. Đó là lý do tại sao tôi đã đưa ra quyết định tới đây rất nhanh chóng. Quyết định đó được dựa trên rất nhiều yếu tố: các cầu thủ, SVĐ và HLV. Tôi nghĩ tới lúc này, tất cả mọi người đều đã biết rõ tôi. Đây đơn thuần là quan điểm liên quan tới bóng đá. Luôn rất khó để tìm thấy một sự kết hợp hoàn hảo nhưng tôi nghĩ CLB này hoàn hảo với tôi.”



Van Persie tin rằng anh đã lựa chọn chính xác - Ảnh: Getty

Van Persie cũng tiết lộ lý do anh chọn số áo 20 ở Old Trafford. Số áo ấy gửi gắm hi vọng về chức vô địch Premier League thứ 20 của “Quỷ Đỏ”. Cựu đội trưởng Arsenal tiếp tục: “Tôi đã có ý định chọn giữa số 20 và 21. Lý do khiến tôi chọn số áo này là bởi tất cả chúng tôi đều muốn trở thành nhà vô địch trong mùa giải này. Điều đó cũng sẽ đồng nghĩa với danh hiệu thứ 20 cho United. Tôi rất muốn trở thành một phần của vinh quang ấy. United từng có một thời kì dài thống trị (bóng đá Anh). Tôi muốn giúp đội bóng lặp lại thời đại ấy một lần nữa.”

Robin van Persie cũng cho biết anh đang cố gắng để vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương trong những mùa giải trước. Anh cũng lên tiếng giải thích cho quả phạt đền thất bại trước Southampton. Anh cho biết: “Sự nghiệp của tôi không phải luôn là một chiếc giường trải đầy hoa hồng. Nó từng trải qua những sự thất vọng.”

“Hãy nhìn quả penalty tôi đã bỏ lỡ trước Southampton vừa qua. Đó là điều mà bạn gọi là nỗi thất vọng. Thực hiện một quả phạt đền theo cách đó khi đội bóng đang bị dẫn 2-1 là điều rất tệ. Tôi không thể lý giải chuyện đó, thậm chí là với chính bản thân mình.”

“Nhưng (điều quan trọng) là phản ứng sau đó của bạn? Bạn sẽ làm gì kế tiếp? Bạn có tiếp tục thất vọng không? Hay sẽ đứng lên, tiếp tục tìm kiếm và vượt qua thất bại trên? Tôi đã đặt trận đấu lên phía trước. Thật may mắn vì tôi đã tiếp tục và lập được hat-trick.”

“Nhiều người có thể bỏ qua những chuyện kiểu như vậy (để tiếp tục tiến lên). Tôi cũng vậy và luôn là như vậy. Sau những chuyện đã xảy ra, một chàng trai 18 tuổi sẽ không thể ghi thêm tới 2 bàn. Tôi cũng sẽ không thể làm được điều đó cách đây 2 năm (ám chỉ sự trưởng thành của bản thân van Persie – TT&VH Online)."

Chân sút người Hà Lan cũng bày tỏ sự tôn trọng với đội bóng cũ. Anh cho biết mình đã nhận được rất nhiều điều từ Arsenal. Van Persie thừa nhận việc được tập luyện cùng với những danh thủ như Dennis Bergkamp đã giúp ích rất nhiều cho một cầu thủ trẻ như anh: “Arsenal là một CLB đáng kinh ngạc. Con người tôi hôm nay, cầu thủ bóng đá van Persie hôm nay có được là nhờ họ, nhờ cách họ giúp tôi trưởng thành. Tôi đã có thể tới PSV Eindhoven khi tôi còn ở Feyenoord. Tôi cũng có thể tới Sevilla, nơi tôi sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Nhưng tại Arsenal, tôi đã được tập luyện cùng với Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Thierry Henry khi mới 20 tuổi. Tôi nợ CLB này rất nhiều.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm