Sir Alex Ferguson lại "chọc ngoáy" vào nỗi đau của Mancini

08/04/2013 12:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc họp báo gần đây nhất, HLV của M.U đã gợi lại ký ức về những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua và ông không ngừng nhấn mạnh về “chiến tích” có được chữ ký của Van Persie ngay trước mũi của HLV Mancini.


Robin v.Persie - Sự khác biệt của cả một mùa giải - Ảnh Getty

Phải công nhận rằng tiền đạo người Hà Lan chính là sự khác biệt giữa hai đội bóng thành Manchester mùa giải này dù cho đã 9 trận anh không ghi bàn, nhưng không ghi bàn không có nghĩa là anh không thể hiện được tầm quan trọng của mình khi mà giờ đây người ta thấy một Van Persie cơ động hơn, kiến tạo nhiều hơn chứ không còn chỉ hoạt động quanh vòng cấm nữa.

"Chắc chắc cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đến Man City, tôi có thể khẳng định điều đó dù cho họ trả lương cho cậu ấy gần gấp đôi so với chúng tôi.”

“Chẳng ai lại không vui mừng khi mà trong đội có một cầu thủ đầy tài năng như vậy, có điên mới không ký hợp đồng với cậu ta.”

“Ngay cả khi không ghi bàn Robin vẫn là một cầu thủ quan trọng không thể thiếu đối với chúng tôi và thật lố bịch khi ai đó buông lời chỉ trích cậu ấy, chỉ đơn giản là cậu ấy thi đấu rộng hơn và làm nhiệm vụ thu hút hậu về đối phương nhiều hơn mà thôi, sẽ là sai lầm khi cho rằng M.U là đội bóng một người.”

Hiện tại Van Persie vẫn còn kém Luiz Suares của Liverpool 3 bàn trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới.

Hữu Thành
Theo The Sun


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm