Simeone, 'Robin Hood' của Calderon

04/03/2014 14:16 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có khoảng 5 vạn CĐV Atletico đã đến sân Vicente Calderon và khoảng 15.000 người theo dõi trận đấu qua màn hình bên ngoài. Họ đã được chứng kiến một trận đấu từ rất lâu không có dịp theo dõi, một trận derby Madrid quyết định danh hiệu. Derby Madrid năm nào cũng diễn ra, nhưng quyết định nhà vô địch La Liga như năm nay thì chưa từng có kể từ đầu thế kỷ mới.

Trận đấu đã kết thúc với một kết quả hòa. Đó là 90 phút mà cung bậc cảm xúc của fan Atletico giống như tàu lượn, tụt xuống thấp rồi lại lên cao và cuối cùng tụt xuống giữa khi Ronaldo gỡ hòa ấn định tỷ số 2-2. Thế nhưng khi những phút bù giờ bắt đầu, người ta đã thấy các cầu thủ Real Madrid tràn lên cố tìm chiến thắng. Đội đầu bảng lại đang phải cố sức tấn công trong khi đội đứng dưới lại quyết tâm cầm hòa, đó là một điều kỳ lạ.

Atletico đã không còn là cái bao cát để Real Madrid tập đấm nữa, họ đã là một ứng cử viên vô địch thực sự. Khi cuộc họp báo sau trận diễn ra, Diego Simeone đã nói: “Tôi tiếc vì sai lầm ở cuối trận dẫn đến bàn thua, và 3 cầu thủ của tôi (Costa, Godin, Turan) sẽ vắng mặt trận đấu với Celta Vigo, nhưng điều quan trọng là Atletico đã sống sót”.

Diego Simeone kể từ khi trở thành HLV của Atletico đã chuyển biến đội bóng này một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông đã trở thành một “Robin Hood” của La Liga, và các học trò của ông là những “Merry Men”. Họ giống như những kẻ ngoài vòng pháp luật mà Hood và những người bạn bị buộc tội, và đã chiến đấu để chống lại cường quyền của Barcelona và Real Madrid, bất chấp những khó khăn mà Atletico phải trải qua về mặt kinh tế.

Simeone đã đứng suốt bên đường pitch khi Real đến Vicente Calderon, hầu như không bao giờ thấy ông ngồi hay khoanh tay đứng im. “El Cholo” gào thét chỉ đạo các học trò thi đấu và truyền cho họ một tinh thần mạnh mẽ. Nếu không thể đá sòng phẳng về mặt tài năng, hãy đá sòng phẳng về mặt tinh thần, và hãy đá để các CĐV không cảm thấy thất vọng vì đội nhà để thua kẻ thù. Chỉ có Simeone mới có thể truyền ngọn lửa ấy lên các “Merry Men” của mình, bởi ông cũng từng là một cầu thủ Atletico, cũng căm ghét Real như các fan, và là người Atletico cuối cùng còn sót lại kể từ cú đúp mùa giải 1995-96.

Simeone sau trận nhấn mạnh rằng đội bóng của mình đã phải “chống lại tất cả” (contra todo). Đúng, Atletico phải chống lại tất cả, từ Real đến Barca và thậm chí cả trọng tài với quyết định tước đi quả penalty hợp lệ của Diego Costa. Sự khó khăn ấy đã làm nên một con người mạnh mẽ trong ông, và sự mạnh mẽ của HLV lan truyền đến các cầu thủ. Atletico đã không còn yếu ớt trước Real nữa, vì họ đã có Diego “Robin Hood” Simeone.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm