“Siêu quậy” Joey Barton hầu tòa vì đánh vợ

22/03/2022 18:48 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2021, Joey Barton rời Fleetwood Town đến Btistol Rovers với mục tiêu xây dựng danh tiếng trong vai trò huấn luyện viên của đội bóng đang chơi ở League One.

Bóng đá hôm nay 22/3: MU bán 5 trụ cột, U23 Việt Nam là hạt giống tại SEA Games 31

Bóng đá hôm nay 22/3: MU bán 5 trụ cột, U23 Việt Nam là hạt giống tại SEA Games 31

Bóng đá hôm nay 22/3: MU bán 5 trụ cột, phòng thay đồ PSG chia rẽ, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Danh tiếng chưa thấy đâu, một năm của Barton ở Btistol Rovers đầy rẫy tranh cãi, phát ngôn gây sốc và gần nhất là bê bối đánh vợ.

Đánh vợ u đầu

Sự việc xảy ra vào ngày 2/6/2021, chỉ ít ngày trước kỷ niệm ngày cưới của huấn luyện viên Joey Barton và bà xã Georgia Barton tại nhà riêng của họ thuộc khu vực Kew, Tây Nam London. Hôm đó, nhà Barton tổ chức tiệc mời bạn bè đến dự. Xô xát xảy ra khi cả hai mâu thuẫn và tranh cãi “vấn đề gia đình”.

Công tố viên Helena Duong cho biết trong lúc cãi nhau, Barton đã xô ngã vợ và đá vào đầu cô. “Vụ khởi tố được thực hiện dựa trên cuộc gọi 999 và đoạn video quay lại những tổn thương cơ thể của bà Barton. Vào tối ngày 2/6, bà Barton gọi đến số 999 lúc 23 giờ 14 phút và nói rằng bà vừa bị chồng đánh tại nhà. Bà ấy yêu cầu cảnh sát đến hiện trường khẩn cấp. Vào lúc 23h 38 phút, cảnh sát có mặt tại nhà Barton và nói chuyện với bà Barton. Bà ấy nói rằng bà đã bị chồng đánh trong cơn say xỉn, bà ấy bị đẩy ngã và đấm đá khắp người. Bà ấy nói: ‘Anh ta đã túm lấy đầu tôi dí xuống, anh ta đá vào đầu tôi’. Theo kết quả kiểm tra ban đầu của các sĩ quan cảnh sát, bà Barton bị xây xước ở người và bị một cục u trên đầu với kích thước bằng một quả bóng golf. Bà Barton xác nhận đó chính là vị trí bà bị chồng đá. Khi bà ấy chạm vào nó, máu đã chảy ra”.

Trong khi đó, khi cảnh sát tới nhà để điều tra sự việc, Barton đang ngủ trên gác và “vẫn còn say” khi các điều tra viên bước vào phòng.

Chú thích ảnh
Joey Barton (bên phải ảnh) và các luật sư  

Vợ “quay xe”

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử Barton diễn ra vào ngày 19/3/2022, nhưng đã bị hoãn sau khi bà Georgia bất ngờ gửi một bức thư với nội dung bênh vực chồng.

Không còn sự giận dữ quyết tâm đưa chồng ra tòa bằng được như trước, lời lẽ trong bức thư của bà Georgia cho thấy sự nhã nhặn, hòa khí. Trong thư, bà khẳng định mình “vô tình bị thương trong lúc say xỉn” chứ không phải do bị chồng đánh. Bà Georgia giải thích không chỉ Barton say vào đêm hôm đó mà chính bà cũng say sau khi uống khoảng 4-5 chai rượu. Bức thư gửi đến Cơ quan Công tố Vương quốc Anh (CPS) vào ngày 17/2.

Theo Công tố viên Helena Duong, ông bà Barton hiện đã làm lành với nhau và quan hệ tình cảm giữa họ tiếp tục, như không có chuyện gì xảy ra. Hiện phiên tòa đã được hoãn xét xử tới ngày 23/6. Barton và bà xã Georgia là bạn thuở thanh mai trúc mã, có thời gian dài gắn bó bên nhau trước khi kết hôn vào năm 2019. Họ có hai con chung, bé trai Cassius và bé gái Pieta.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Barton từng khoác áo các câu lạc bộ như Man City, Newcastle United, QPR, Marseille, Burnley, Rangers. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Barton có một lần ra sân cho đội tuyển Anh trong trận giao hữu với Tây Ban Nha vào năm 2007. Thời còn thi đấu, Barton được gắn với biệt danh “Siêu quậy”. Barton từng hành hung người đồng đội Ousmane Dabo trên sân tập dẫn tới án phạt 4 tháng tù treo. Barton cũng từng bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cấm thi đấu tới 12 trận vì đánh lộn với 3 cầu thủ Man City trong trận đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh 2011-12…

Năm 2018, Barton treo giày theo đuổi sự nghiệp huấn luyện viên, dẫn dắt CLB Fleetwood Town. Kể cả khi đã làm một huấn luyện viên, Barton vẫn không từ bỏ được tính khí nóng nảy của mình. Năm 2019, Barton từng bị lên án vì đấm HLV của CLB Barnsley, Daniel Stendel. Tháng 1/2021, Fleetwood Town quyết định sa thải Barton sau khi nhà cầm quân này xô xát với học trò là tiền đạo Ched Evans trong phòng thay đồ của CLB, sau khi họ thua 0-1 trước Swindon Town.

Một tháng sau đó, Barton chuyển sang dẫn dắt Bristol Rovers, đội bóng đang chơi ở giải League One của Anh. Những lùm xùm liên quan tới Barton chưa dừng lại. Tháng 10/2021, Barton phải lên tiếng xin lỗi vì so sánh trận thua của Bristol Rovers với thảm họa diệt chủng người Do thái (Holocaust).

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm