“Siêu quậy” gặp hạn vì Facebook

28/12/2010 09:30 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Mario Ferri, một trong những kẻ quấy rối sân cỏ đáng chú ý nhất trong năm 2010, đang gặp rắc rối lớn, sau khi dại dột công bố kế hoạch bỏ trốn của mình trên mạng xã hội Facebook. “Siêu quậy” 23 tuổi này, người bị cảnh sát UAE bắt giữ sau khi làm gián đoạn trận chung kết Cúp thế giới các CLB giữa Inter Milan và TP Mazembe hôm 18/12 vừa qua, sẽ phải đối mặt với vành móng ngựa ngay khi đặt chân trở lại Italia.

"Siêu quậy" Mario Ferri (phải), Ảnh Getty

“Sự nghiệp” quấy rối trong các trận đấu bóng đá của Ferri bắt đầu từ hồi tháng 5 vừa qua, khi anh này giả làm nhân viên bảo vệ rồi bất ngờ lao vào sân giữa trận Sampdoria-Napoli ở Serie A, mặc áo mang dòng chữ “Cassano cho ĐTQG”. Tại World Cup 2010, sau khi đội tuyển Italia bị loại hổ thẹn, Ferri đã đột nhập sân cỏ thành công trong trận bán kết TBN – Đức, thổi kèn Vuvuzela và mặc áo có thông điệp “Lippi, tôi đã bảo ông thế mà”. Anh chàng quê Pescara này tiếp tục thể hiện tài nghệ khi làm gián đoạn các trận Italia – Faroes tại vòng loại EURO 2012 hồi tháng 9/2010 và Real Madrid – Milan tại vòng bảng Champions League hồi tháng 10/2010.

Vận may của Ferri đã chấm dứt ở Abu Dhabi, khi giới chức UAE đã quyết định xử nặng tay sau màn quấy rối với thông điệp “Thả tự do cho Sanikeh” (người phụ nữ Iran sắp bị hành quyết theo hủ tục ném đá đến chết vì tội ngoại tình) trong trận chung kết mà Inter hoàn tất “cú ăn 5”. Tuy nhiên, bản tính “siêu quậy” vẫn thôi thúc Ferri tìm cách bỏ trốn khỏi UAE trên một con tàu biển ngay trong đêm Giáng sinh, khi mà hộ chiếu của anh vẫn bị cảnh sát địa phương giữ và trát hầu tòa đã được thông báo. Có lẽ vì quá phấn khích, Ferri đã “khoe” kỳ tích của mình trên Facebook với lời nguyện cầu: “Hy vọng họ không bắt được tôi, nếu không tôi sẽ gay to”. Và đó đích thị là sai lầm lớn của Ferri.

Được biết, Ferri đã rất ngạc nhiên với sự nghiêm khắc của luật pháp UAE: “Tôi được bảo rằng ở đây họ sẽ bắt giữ kể cả khi anh vượt đèn đỏ. Tôi không hề biết điều đó trước khi đến đây”.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm