Siêu mẫu Hoàng Long: "Chấp nhận đánh đổi nếu..."

29/06/2009 05:58 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Đêm thi chung kết xếp hạng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 diễn ra tối 28.6 tại White Palace, TP.HCM đã đánh dấu sự đăng quang của người mẫu Đỗ Nguyễn Hoàng Long với giải Vàng. 

Sinh năm 1988 cao 1m83, nặng 70kg và có số đo ba vòng là 102-74-95, Hoàng Long đã chinh phục BGK cuộc thi siêu mẫu bằng sư tự tin và đầy phong cách trên sàn diễn Siêu mẫu Việt Nam 2009.

Hoàng Long trong phần thi đêm chung kết xếp hạng  
* Khi nghe công bố bạn là người chiến thắng trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009, cảm giác của bạn lúc đó như thế nào và điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

- Khi MC công bố giải Đồng thuộc về Duy Anh, tôi đã thực sự vui mừng khi thấy chỉ còn mình và Vĩnh Thụy trên sân khấu. Nói thực lòng, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhận giải Bạc và khá hài lòng với kết quả mình sẽ đạt được. Thế nhưng khi biết mình đoạt giải cao nhất của cuộc thi, tôi rất bất ngờ và sung sướng. Lúc đó, tôi chỉ muốn gọi điện về báo tin cho gia đình để mọi người có thể chia sẻ niềm vui với mình.

* Sau khi cuộc thi kết thúc, bạn đã thực hiện điều đó?

- Vâng. Tôi đã gọi điện về nhà để nhận lời chúc mừng của mẹ. Mẹ tôi đã khóc vì sung sướng còn bà ngoại thì...ngất xỉu khi thấy tôi đoạt giải Vàng trên truyền hình.

* Thí sinh nữ nào là người diễn ăn ý và gây ấn tượng với bạn nhất?

- Tôi ấn tượng với Huỳnh Thanh Tuyền. Cô ấy có một phong cách trình diễn rất chuyên nghiệp và cô ấy biết cách để tỏa sáng. Ở một số phần thi phụ, tôi có dịp diễn chung với cô ấy và thấy thật thú vị. Còn ở ngoài cuộc thi, tôi thích được diễn chung cùng người mẫu Phan Như Thảo.

* Trước khi đến với cuộc thi, điều gì khiến bạn bận tâm nhất?

- Trước khi tham dự cuộc thi tôi đã phải luyện tập rất nhiều để mình có được 1 thể hình chuẩn, đồng thời tìm hiểu những gì liên quan đến lĩnh vực người mẫu và thời trang qua sách báo... Những kinh nghiệm của cuộc thi năm trước đã khiến tôi cảm thấy tự tin hơn. Ngoài ra, tôi cũng học hỏi thêm kinh nghiệm từ những anh chị đi trước trong nghề.

* Không phải ai có ngoại hình đều có thể trở thành người mẫu, theo bạn đâu là những điều cần thiết đối với người mẫu nam?

- Làm nghệ thuật phải xuất phát từ đam mê, từ sự yêu thích công việc thì mới mong trụ lại được. Nhưng chỉ đam mê thôi thì chưa đủ, người mẫu nhất thiết phải có ngoại hình, khả năng trình diễn và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tôi nghĩ gu thẩm mĩ, óc sáng tạo, khả năng cảm thụ nghệ thuật và cá tính là những yếu tố tạo nên phong cách riêng và tên tuổi của người mẫu. Và dĩ nhiên tri thức văn hóa và đạo đức đều cần thiết cho tất cả mọi người chứ không nhất thiết cho bất cứ ngành nghề nào.
* Trong lĩnh vực nghệ thuật cũng không ít trường hợp sẵn sàng đánh đổi, hoặc gây scandal để được nổi tiếng, nếu có một lời đề nghị đánh đổi để được lăng xê, bạn sẽ xử lý như thế nào?

- Tôi sẽ suy nghĩ xem lời đề nghị đánh đổi đó là gì. Tôi nghĩ chúng ta đang có cái nhìn hơi lệch lạc về từ "đánh đổi". Trong cuộc sống, muốn nhận được những gì mình mong muốn, bạn đều phải đánh đổi. Bạn không thể thành công nếu không đánh đổi bằng những ngày tháng nỗ lực tập luyện. Bạn không thể nổi tiếng nếu như bạn không đánh đổi bằng khát vọng hoàn thiện bản thân. Chỉ có sự đánh đổi thân xác, nhục dục và tiền bạc tầm thường với ham muốn nổi tiếng thì mới đáng bị lên án và tẩy chay. 

Bản thân tôi sẽ chỉ đánh đổi bằng công sức lao động, sự nhiệt tình trong công việc chứ không phải bằng thân xác của mình. Đó là lý do tại sao tôi lại chọn việc tiếp tục tham gia cuộc thi năm nay sau khi đã giành được giải thưởng phụ tại cuộc thi năm trước.

* Là một người mẫu, bạn hẳn sẽ quan tâm nhiều tới thời trang. Hiện giờ bạn đang mặc những nhãn hiệu nào?

- Người ta vẫn nhìn thấy người mẫu mặc những bộ đồ hiệu đắt tiền trên sàn diễn hoặc trên các trang báo. Nhưng trên thực tế, không phải người mẫu nào cũng có điều kiện để khoác lên mình những bộ đồ hiệu đắt tiền bước ra cuộc sống. Tôi là một người mẫu trẻ, ưa chuộng những xu hướng thời trang mới nhưng vì điều kiện chưa cho phép nên chọn những trang phục phù hợp với túi tiền của mình.

Giây phút chiến thắng của Hoàng Long
* Bạn có nghĩ rằng quần áo tạo nên con người không?

- Cách ăn mặc thể hiện phong cách riêng của mỗi người. Nhưng tôi nhớ có một câu nói “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, chính vì thế nên khi tiếp xúc với một người, tôi không để ý đến việc họ khoác lên mình chiếc áo nào mà quan tâm tới việc họ ứng xử với mình và những người xung quanh như thế nào.

* Bạn đã xài món tiền đầu tiên khi đi làm người mẫu vào việc gì?

- Show diễn đầu tiên của mình tôi nhận được 800.000 đồng. Đó là khoản tiền rất lớn đối với tôi ở thời điểm đó. Gia đình tôi còn nhiều khó khăn và tôi đã dùng toàn bộ số tiền đó để “thanh toán” số học phí còn nợ.

* Nếu không phải đi diễn thì bạn sẽ làm gì?

- Nhà tôi ở Củ Chi, cách xa trung tâm thành phố khoảng 40km, mỗi ngày tôi đều vào thành phố để làm việc nên mất khá nhiều thời gian. Nên ngoài việc đi học và đi diễn tôi đều sống ở Củ Chi. 

Sở thích của tôi khá giản dị, bạn bè thường trêu tôi có những thứ vui...rất ông già. Tôi thích câu cá và chăm sóc thú cảnh. Hiện giờ tôi nuôi rất nhiều thú cảnh, cá kiểng, gà kiểng và chim kiểng. Tôi rất thích những con vật đó.

* Đối với bạn thế nào là vui vẻ và có một thời gian tuyệt vời?

- Rất đơn giản, một ngày đẹp trời tôi được hưởng những niềm vui và những bất ngờ mà mình không hề mong đợi. Giống như chiến thắng này.

* Xin cảm ơn bạn và chúc bạn sẽ thành công hơn với giải Vàng Siêu mẫu 2009.

Thành Trung
(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm