Real Madrid trảm tướng: "Siêu kinh điển" này vắng Schuster

10/12/2008 09:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chuyện phải đến, đã đến. 30 tiếng đồng hồ sau thất bại của Real Madrid trước Sevilla, BLĐ đội bóng áo Trắng ra thông cáo sa thải Bernd Schuster khỏi cương vị HLV trưởng CLB, đồng thời bổ nhiệm Juande Ramos làm người thay thế. Kỷ nguyên Schuster từ đây chính thức khép lại.

Real chán Schuster...

Cái gì đã đẩy Schuster ra đường? Thất bại trước Sevilla, thất bại thứ 3 trong 4 trận gần nhất ở Liga của Real Madrid, khiến đội bóng này bị Barca bỏ xa tới 9 điểm chỉ sau 14 vòng đấu? Hay thái độ buông xuôi của HLV người Đức, biểu hiện qua tuyên bố ráo hoảnh "đánh bại Barca ở Nou Camp lúc này là điều không tưởng" của Schuster trong buổi họp báo sau trận? Tất cả đều không phải! Thất bại ấy, phát biểu ấy chỉ là những giọt nước nhỏ lên chiếc ly đã tràn, là những cái cớ để Calderon xuống tay mà không sợ bị dư luận phản đối. Cái cảnh "bằng mặt mà không bằng lòng" giữa Schuster và các ông chủ của sân Bernabeu đã tồn tại từ lâu lắm rồi, nhưng Calderon vẫn buộc phải nín nhịn "Bernando khó chịu" cho đến khi Đại hội thường niên kết thúc. Đại hội ấy đã kết thúc, Calderon đã "sống sót", và"mệnh" của Schuster ở Bernabeu cũng đã cạn.
 
Schuster bình thản đón nhận quyết định sa thải của Real
Madrid, bởi ông đã chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi

Từ ngày Schuster ra mắt ở sân Bernabeu cho tới ngày ông phải xách vali rời khỏi đó bằng cửa hậu vừa tròn 17 tháng (9/7/07-9/12/08). 17 tháng ấy không hề thiếu những khoảnh khắc vinh quang. Đó là khi Real Madrid đăng quang chức VĐ Liga thứ 31 trên quảng trường Cibeles sau khi đã xô đổ hàng loạt kỷ lục trong chặng đường trước đó. Là khi họ hạ gục Barca ngay tại Nou Camp trong trận lượt đi và bỏ xa đối thủ này tới 7 điểm trước Giáng Sinh, hay là khi họ buộc các cầu thủ Barca phải xếp thành hành lang chào đón tân vương trong trận "Siêu kinh điển" lượt về, và sau đó đè bẹp chính cái hành lang ấy bằng một thắng lợi đậm đà 4-1. Hay cách nay mấy tháng là cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Valencia trong thế chấp đối thủ tới... 2 người để đoạt Siêu Cúp TBN 2008, danh hiệu thứ 2 trong triều đại Schuster.

Nhưng đó cũng là 17 tháng của quá nhiều rắc rối. Rắc rối ngay từ khi Schuster còn chưa là người của Bernabeu (để có được Schuster, Calderon đã phải trả cho Chủ tịch Torres của Getafe tới 600.000 euro). Rắc rối trong những ngày đầu tiên, khi Real của Schuster thi đấu bết bát trong loạt trận giao hữu trước mùa và ra mắt Bernabeu bằng thất bại 3-5 trước Sevilla của... Juande Ramos trong trận tranh Siêu Cúp TBN 2007. Rắc rối đến từ những bất đồng không đáng có của Schuster với tất cả, từ báo giới, các đồng nghiệp (Manzano, Caparros...) cho tới giới trọng tài. Và rắc rối ngay cả trong những chiến thắng của Real Madrid. Calderon bỏ ra cả đống tiền sa thải Capello và mời Schuster về vì muốn Real chơi một thứ bóng đá "tuyệt hảo", nhưng sự "tuyệt hảo" ấy chưa bao giờ xuất hiện dưới thời Schuster; rộng lượng hơn thì cũng có, nhưng chỉ như một thứ ánh sáng leo lét.

Những rắc rối ấy không có lợi cho hình ảnh của Real Madrid, cho sự nghiệp chính trị của Calderon. Và với thông tin Mijatovic đã bí mật đàm phán với Juande Ramos ngay từ hôm thứ Bảy, trước cả trận đấu với Sevilla, có thể thấy rõ Calderon chỉ chờ Đại hội cổ đông kết thúc để đá Schuster ra đường.

... Và Schuster chán Real

Không sốc, không cay đắng, Schuster bình thản đón nhận quyết định sa thải của Real Madrid, bởi ông đã chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi. Từ khi Calderon mất cả mùa Hè theo đuổi Ronaldo và thất bại, để Robinho ra đi và cuối cùng chỉ "dúi" vào tay ông một sự tăng cường duy nhất là Van der Vaart. Từ khi cơn bão chấn thương ập xuống và lần lượt cuốn đi của Schuster những cầu thủ tốt nhất mà chẳng ai thèm quan tâm đến điều đó, vẫn đổ lên đầu ông hàng tấn những lời chỉ trích cả sau mỗi thất bại lẫn chiến thắng và giải quyết cuộc khủng hoảng chấn thương ấy bằng cách mang về một... thương binh nữa (Huntelaar) cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Bernabeu rõ ràng là không giống một chút nào với cái Thiên đường mà Schuster đã từng mơ. Ở đó, Schuster không tìm thấy sự thanh bình mà ông đã từng có với những đội bóng khiêm tốn như Xerez hay Getafe.

Vậy nên, cũng chẳng có gì lạ khi trong thời gian qua, Schuster đã làm tất cả để một ngày như hôm nay đến sớm hơn. Sau trận thua Getafe là kết luận: "thua là đúng, tôi chẳng có gì phải buồn". Trước trận đấu với Barca là tuyên bố: "thắng Barca là không tưởng". Cuối cùng, "Thiên thần tóc Vàng" cũng đã được toại nguyện...
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm