Real Madrid – Sevilla: Re-Ka đe dọa Schuster

07/12/2008 12:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Bernd Schuster hẳn không thể nào quên được trận ra mắt của mình trên sân Bernabeu. Đó là trận lượt về tranh Siêu Cúp TBN mùa trước, khi Sevilla đè bẹp Real Madrid 5-3 với các bàn thắng của cặp tiền đạo bất đắc dĩ Renato – Kanoute. Đêm nay, cặp Re-Ka lại một lần nữa có mặt ở Bernabeu để đe dọa chiếc ghế của Thiên thần tóc vàng.

“Thợ săn” Huntelaar đã tới Madrid. Song tiền đạo người Hà Lan chưa thể ra sân thi đấu, một phần vì chưa đến thời điểm đăng ký, một phần vì vẫn đang bị chấn thương. Do đó, Real vẫn phải đặt niềm tin vào cặp tấn công Raul-Saviola, trong đó bàn thắng mà tiền đạo người Argentina ghi được vào lưới Getafe vòng trước mới là bàn đầu tiên của anh tại Liga mùa này. Đồng hương với Saviola là Higuain cũng đã có thể trở lại thi đấu, song thật khó mà hy vọng một cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương có thể đạt được phong độ cao.
 
Renato và Kanoute đã ghi 5 bàn trong chiến thắng 5-3 của Sevilla
ngay ở Bernabeu tại Siêu Cúp TBN mùa trước.

Trong 4 trận gần đây, mỗi trận Real chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Lần gần nhất họ ghi được nhiều hơn 1 bàn là trận thắng Real Union 4-3 ở Cúp Nhà Vua, với một cú hat-trick của Raul và 1 bàn của tiền đạo trẻ Bueno. Tuy nhiên, dù hàng phòng ngự của Sevilla mùa này chơi khá tồi, song họ không thể hào phóng như đối thủ hạng Ba. Hoặc nếu Real muốn ghi nhiều bàn thắng thì họ cần phải đạt tới đẳng cấp của Messi và Eto’o, những người đã giã tới 3 bàn vào lưới Sevilla vòng trước. Nhưng ai có thể đạt tới đẳng cấp ấy?

Tuy nhiên, ghi bàn không chỉ là nỗi đau đầu của mình Schuster, mà còn là của cả Manolo Jimenez bên phía Sevilla. HLV này cũng đã phải triệu tập tiền đạo mới 18 tuổi từ đội trẻ vào danh sách đăng ký tới Bernabeu: cầu thủ người Phần Lan Teemu Pukki, cầu thủ đã ghi được 3 bàn cho Sevilla Aletico ở giải hạng Nhì. Lý do là ngoài Luis Fabiano bị treo giò (lĩnh thẻ đỏ trận thua Barca vòng trước) thì cả Chevanton, Kone lẫn Acosta đều đang bị chấn thương. Nghĩa là hàng công của Sevilla chỉ còn duy nhất một tiền đạo còn lành lặn là Kanoute.

Tuy vậy, Sevilla lại có khá nhiều phương án hỗ trợ hàng công hiệu quả. Đơn cử, Jimenez hoàn toàn có thể đẩy một tiền vệ trung tâm khác là Renato lên đá cặp tiền đạo với Kanoute. Các CĐV sân Bernabeu hẳn cũng chưa quên sự lợi hại của cặp Re-Ka. Trong trận lượt về tranh Siêu Cúp TBN mùa trước, HLV Sevilla khi đó là Juande Ramos cũng đã xếp Renato đá ngay sau lưng Kanoute, và trận đó, tiền vệ người Brazil đã ghi 2 bàn, còn Kanoute thì lập hat-trick làm nên chiến thắng 5-3 cho đội khách. Đấy cũng chính là trận ra mắt của Schuster trên sân Bernabeu. Renato rất phù hợp với vai trò “nửa tiền đạo, nửa tiền vệ”, công việc phía dưới đã có Duscher và Romaric lo liệu.

Duscher và Romaric có thể không kỹ thuật bằng Gago, Guti hay Van der Vaart. Song Jimenez cũng chỉ cần họ tập trung vào nhiệm vụ thu hồi bóng hay phá lối chơi của đối thủ. Những đường lên bóng của Sevilla vốn không tập trung ở trung lộ, mà được tản sang 2 cánh, với sự lợi hại của Navas (phải) và Capel (trái, hoặc Adriano). Trong khi đó, phòng ngự biên lại là điểm yếu của đội chủ nhà. Do Pepe và Heinze đang bị chấn thương, Schuster bắt buộc phải đưa Sergio Ramos vào đá trung vệ với Cannavaro. Bên hành lang phải, HLV người Đức cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào Salgado vì Torres cũng đang nhập viện, mà ai cũng biết hậu vệ số 2 này giờ chậm chạp đến mức nào. Trong trận thua Getafe 1-3 vòng trước, 2/3 bàn thua của Real xuất phát từ bên hành lang phải, vậy mà những cầu thủ chạy cánh của Sevilla lại còn được đánh giá cao hơn các cầu thủ Getafe.

Một điểm yếu nữa của Real là khả năng chống bóng bổng bởi Cannavaro vốn bị hạn chế về chiều cao. Trung vệ người Italia chỉ cao có 1m76, tức thấp hơn tiền đạo Kanoute của Sevilla tới 16cm! Hãy thử tưởng tượng, bóng được câu bổng vào từ 2 cánh, trung phong người Mali chỉ cần nhún mình là đã chiếm lĩnh được khoảng không. Chỉ nghĩ tới đó cũng đã đủ để các CĐV sân Bernabeu lo lắng cho khung thành của Casillas!

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas – Salgado, Cannavaro, Sergio Ramos, Marcelo – Gago, Guti, Drenthe - Higuain, Raul, Saviola.

Sevilla: Palop – Konka, Escude, Squillaci, Fernando Navarro – Duscher, Romaric – Navas, Renato, Capel – Kanoute.

Đối đầu

30/03/08 Real Madrid - Sevilla 3-1

03/11/07 Sevilla - Real Madrid 2-0

19/08/07 Real Madrid - Sevilla 3-5

11/08/07 Sevilla - Real Madrid 1-0

06/05/07 Real Madrid - Sevilla 3-2

Phong độ

Real Madrid (3-0-2)

29/11/08 Getafe - Real Madrid 3-1

25/11/08 BATE Borisov - Real Madrid 0-1

22/11/08 Real Madrid - Recreativo 1-0

15/11/08 Valladolid - Real Madrid 1-0

11/11/08 Real Madrid - Real Union 4-3

Sevilla (3-1-2)

03/12/08 Sevilla - Partizan 3-0

29/11/08 Sevilla - Barcelona 0-3

22/11/08 Sevilla - Valencia 0-0

16/11/08 Getafe - Sevilla 0-2

13/11/08 Sevilla - Ponferradina 4-0

 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm