Siêu Cúp Đức: Bayern Munich – Dortmund 1-2

25/07/2008 08:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trận đấu lớn đầu tiên của của Juergen Klinsmann trên cương vị HLV của một CLB đã không thu về kết quả như mong đợi, sau khi ông vừa trải qua những trận giao hữu thắng đậm các đội bóng nhỏ. Bayern chịu phơi áo với tỷ số 1-2 trong trận tranh Siêu Cúp Đức 2008 không chính thức trước chủ nhà Dortmund của tân HLV Juergen Klopp.

Phần lớn các trụ cột của Bayern cũng như Dortmund đã trở lại đầy đủ, ngoại trừ trường hợp của tiền vệ người Pháp Franck Ribery, đang điều trị chấn thương mắt cá chân. Vắng Ribery, HLV Klinsmann đã tung tân binh Tim Borowski vào sân ngay từ đầu, đá cặp cùng Mark van Bommel ở trung tâm hàng tiền vệ. Trong trận đấu này, Klinsmann vẫn áp dụng nguyên sơ đồ mà người tiền nhiệm Hitzfeld từng có giai đoạn gặt hái thành công ở mùa trước: 4-4-2 với cặp tiền vệ phòng ngự Van Bommel – Borowski. Chạy ở hai cánh của Bayern là Hamit Altintop (phải) và Bastian Schweinsteiger (trái) còn bộ đôi trên hàng công vẫn là Luca Toni – Miroslav Klose. Sự thay đổi đáng kể duy nhất là Lell xuất hiện trong vai trò hậu vệ cánh trái, vị trí của Philipp Lahm hay Marcel Jansen, dĩ nhiên, không kể đến việc Michael Rensing thay Oliver Kahn trong khung thành.
 
Bayern Munich (áo sáng) thất bại trước Dortmund (áo vàng) trong trận CK siêu cúp Đức

Với sơ đồ ấy, Bayern đã chơi khá tệ trong hiệp đấu thứ nhất. Chỉ trong vòng 4 phút giữa hiệp, đội khách lần lượt bị chọc thủng lưới đến hai lần. Jakup Blaszczykowski, tiền vệ người Ba Lan đã phải sớm rời EURO 2008 cùng đồng đội Tomas Kuszczak khi giải đấu chưa khai mạc vì chấn thương, mở tỷ số sau đường chuyền của Mladen Petric. 4 phút sau, đến lượt tân binh Tamas Hajnal trổ tài bằng một cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt, bóng từ khoảng cách 25 m bay qua hàng rào trong sự bất lực của Rensing. Tiền vệ người Hungary Hajnal được Karlsruher đưa về từ Kaiserslautern ở mùa giải trước để thay thế cho Giovani Federico, cầu thủ mà Dortmund đã cướp mất vào mùa Hè 2007. Đến cuối mùa giải trước, một lần nữa Dortmund lại giở bài cũ, gạ gẫm để rồi lấy mất của Karlsruher phát hiện mới mang tên Hajnal.

Sang đầu hiệp hai, Klinsmann có một loạt thay đổi, cả về nhân sự lẫn sơ đồ chiến thuật, từ 4-4-2 sang 3-5-2 thiên về tấn công, với sự xuất hiện của một loạt cầu thủ trẻ như Toni Kroos, Podolski hay Ngwenya. Tuy nhiên, Bayern chỉ gỡ được một bàn danh dự do công của Melmet Ekici, người vào thay đồng hương Hamit Altintop vào giữa hiệp hai. Ekici, sinh năm 1990, là cầu thủ người Thổ nhưng hiện đang khoác áo đội trẻ Đức và có khả năng sẽ chơi cho “Mannschaft” về sau này. Anh là cầu thủ trẻ nhất của Bayern trong mùa giải 2008-2009, khoác chiếc áo số 13 vốn thuộc về Ballack trước đây.

Thất bại trước Dortmund không phải là một cú sốc với Klinsmann, bởi trong bóng đá, thắng thua là lẽ thường tình. Tuy nhiên, việc bị đại kình địch qua mặt cũng báo trước với Klinsmann những khó khăn mà ông phải đối mặt trong thời gian tới, khi chính thức bước vào mùa giải mới. 43 tuổi, Klinsmann thậm chí còn già hơn Klopp đến 2 tuổi nhưng rõ ràng, xét về mặt kinh nghiệp thì HLV của Bayern còn thua xa. Những gì mà Klinsmann đã trải nghiệm là 2 năm trên cương vị HLV đội tuyển Đức, từ sau EURO 2004 đến sau World Cup 2006, với tổng cộng 34 trận (thắng 20, hòa 8 và thua 6) là quá ít so với 7 năm dẫn dắt Mainz Klopp, từ hạng Nhì lên Bundesliga rồi lại trở về hạng Nhì.

Chiến thắng 2-1 trước Bayern gợi lại kỳ tích của Dortmund năm 1989, khi họ vượt qua đối thủ đến từ xứ Bavaria với tỷ số 4-3. Khi đó, Dortmund tham gia trận đấu với tư cách là đội vô địch Cúp QG còn Bayern là đội vô địch Bundesliga. Đó cũng là chức vô địch Cúp QG gần nhất (trong số vẻn vẹn 2 danh hiệu ở giải đấu này) mà Dortmund giành được cho đến nay. Với chiến thắng này, Dortmund đã lập kỷ lục mới với 4 lần giành Siêu Cúp Đức, vượt qua Bremen và chính Bayern. Đội bóng Vàng – Đen vùng Ruhr đã lập cú hat-trick giành Siêu Cúp Đức 3 lần liên tiếp gần nhất, vào các năm 1995, 1996 và 2008. Với Bayern, đây là thất bại thứ ba ở trận tranh Siêu Cúp Đức, hai trước Dortmund (1989, 2008) và một trước Bremen (1994).

Đội hình ra sân

Bayern: Rensing - Sagnol, (Van Buyten 46’), Lucio, Demichelis, Lell - Altintop (Ekici 71’), Van Bommel, Borowski (Ottl 46’), Schweinsteiger (Kroos 46’) - Klose (Podolski 46’), Toni (Ngwenya 46’).

Dortmund: Weidenfeller - Rukavina, Hummels, Subotic, Dede - Blaszczkowski (Kruska 61’), Kehl, Hajnal (Federico 61’), Buckley (Kringe 46’) - Valdez (Klimovicz 71’), Petric (Sadrijaj 86’)

Siêu Cúp Đức trong lịch sử

Năm VĐQG Cúp QG Tỷ số

1977* Gladbach Hamburg 3-2

1982* Hamburg Bayern 3-5 (pen)

1987 Bayern Hamburg 2-1

1988 Bremen Frankfurt 2-0

1989 Bayern Dortmund 3-4

1990 Bayern Lautern 4-1

1991 Lautern Bremen 3-1

1992 Stuttgart Hannover 3-1

1993 Bremen Leverkusen 9-8 (pen)

1994 Bayern Bremen 1-3 (hiệp phụ)

1995 Dortmund Gladbach 1-0

1996 Dortmund Lautern 5-4 (pen)

2008* Bayern Dortmund 1-2

* không chính thức

Bạn có biết?

Theo thông lệ hàng năm, trước mỗi mùa giải mới, bóng đá Đức có một giải đấu là Cúp Liên đoàn, mang tên chính thức Ligapokal, được tổ chức từ năm 1997, dành cho 4 đội xếp từ trên xuống ở Bundesliga, đội vô địch Cúp QG và đội vô địch giải hạng Nhì. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của EURO 2008 nên Ligapokal không diễn ra (và có khả năng sẽ cải tổ, nâng số đội tham dự từ mùa Hè 2009). Thay vào đó là một trận tranh Siêu Cúp Đức không chính do T-Home đứng ra tài trợ tổ chức, mang tên “T-Home Super Cup”. Trận đấu này không được Liên đoàn bóng đá Đức công nhận, giống như 2 trận vào các năm 1977 và 1982 – những trận đặt tiền đề cho sự ra đời của Siêu Cúp Đức vào năm 1987.

 
Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm