'Siêu CĐV' mất 15 năm để đổi tên hợp pháp thành Mr Manchester United qua đời

14/10/2025 16:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

Giới hâm mộ MU vừa đón nhận tin buồn khi Marin Zdravkov Levidzhov, người hâm mộ cuồng nhiệt đến mức đổi tên hợp pháp thành "Mr Manchester United", đã qua đời ở tuổi 62 tại Bulgaria.

Marin Zdravkov, một công nhân xây dựng sinh sống ở thành phố Sofia, được biết đến như một trong những fan trung thành và độc đáo nhất trong lịch sử của "Quỷ đỏ". Niềm đam mê của ông với đội bóng bắt đầu sau chiến thắng huyền thoại 2-1 của Manchester United trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League năm 1999 – khoảnh khắc mà ông mô tả là "thay đổi cuộc đời mãi mãi".

Từ đó, ông dành suốt 15 năm kiên trì đấu tranh pháp lý để được đổi tên hợp pháp thành Manchester United, và cuối cùng giành chiến thắng vào năm 2014. Hình ảnh của ông, với huy hiệu CLB xăm nổi bật trên trán, đã từng lan truyền khắp các mặt báo và mạng xã hội toàn cầu.

Ngôi nhà nhỏ của Mr United tại Bulgaria được mô tả như một "bảo tàng thu nhỏ" về Manchester United, ngập tràn áo đấu, cờ, ảnh và áp phích các huyền thoại như Dimitar Berbatov – người đồng hương mà ông luôn tự hào nhắc đến. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn đặt tên cho chú mèo cưng của mình là David Beckham, thần tượng lớn nhất trong lòng ông.

Marin Zdravkov Levidzhov hâm mộ cuồng nhiệt đến mức đổi tên hợp pháp thành "Mr Manchester United"

Câu chuyện cảm động về hành trình đổi tên của Mr United từng được đưa lên phim tài liệu "My Mate Manchester United" (Bạn tôi – Manchester United) sản xuất năm 2011 tại Bulgaria. Bộ phim ghi lại quãng đường đầy gian nan của một người đàn ông bình dị nhưng sống hết mình vì tình yêu bóng đá.

Năm 2014, tờ The Sun đã hiện thực hóa ước mơ lớn nhất của ông: được đặt chân tới Old Trafford. Mr United đã bay hơn 4.000 dặm để đến Anh, được CLB mời tham quan sân vận động, phòng thay đồ và thảm cỏ thi đấu – nơi ông bật khóc vì xúc động. Ông cũng được đưa đến sân Ánh Sáng (Stadium of Light) để xem trận Sunderland – Man United, dù kết quả hòa 1-1 nhưng với ông, "chỉ cần được chứng kiến đội bóng trong tim là đủ mãn nguyện".

Phát biểu trong chuyến đi ấy, thông qua phiên dịch, ông xúc động nói: "Tôi không thể cảm ơn đủ vì giấc mơ đã trở thành hiện thực. Được đặt chân đến nơi các huyền thoại của tôi từng thi đấu là điều vĩ đại nhất trong đời. Tôi sẽ kể lại ngày này cho con cháu mãi mãi".

Ba năm sau, năm 2017, ông một lần nữa trở lại Manchester trong chuyến du đấu hè của đội bóng, nơi ông gặp gỡ các cầu thủ và ban huấn luyện. Dù United mùa đó chỉ về nhì sau Manchester City, Mr United vẫn nói rằng ông "tự hào vì được sống cùng thời với họ".

Nguyên nhân cái chết của ông chưa được công bố, nhưng tin tức về sự ra đi của Mr Manchester United đã khiến cộng đồng fan "Quỷ đỏ" trên toàn thế giới bàng hoàng. Hàng nghìn người hâm mộ đã gửi lời chia buồn, gọi ông là "biểu tượng của lòng trung thành và tình yêu bóng đá thuần khiết".

M.Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm